Bunny_1702
04-04-2008, 09:00 PM
Mọi chuyện đang làm tớ chùn bước. Ngẩng mặt lên thì thấy mọi người dường như đang quay lưng lại. Cuối mặt xuống lại thấy con đường mình đi đang rất gập ghềng chông gai. Gía như có một bàn tay nào đó đưa tớ qua chặng đường này thì hay biết mấy! Bạn sẽ cầm tay tớ chứ ?
•••••
Tớ muốn khóc. Khóc thật nhiều. Đến giờ tớ mới biết mình thất bại. Có những người bạn mà lại không hiểu mình nghĩ jì thì có phải là đáng buồn không? Thật sự có nhiều chuyện tớ đã giữ trong lòng, và điều đó khiến những chuyện hiểu lầm. Đừng nghĩ tớ không muốn chia sẻ, tớ muốn lắm lắm chứ nhưng tớ có nên nói ra không, nếu tớ nói ra chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp?
•••••
Tớ muốn chạy trốn. Muốn bỏ mặc tất cả.Trốn người, trốn cả sự rối ren, phức tạp Nhưng...Tớ có thể đi đâu đc, khi sự cô đơn lúc nào cũng như con gió còn chạy nhanh hơn cả tớ. Càng chạy thì lại càng lạc trong sự cô đơn, tăm tối. Chạy đến một lúc nào đó, tớ cũng phải dừng lại. Tớ tự hỏi bạn có đi tìm tớ không?
•••••
Bạn không phải là con nít. Tớ cũng vậy. Bạn không thể ở mãi bên tớ được. Bạn còn có cuôc sống, một nửa của riêng bạn. Tớ chợt cảm thấy một lúc nào đó, bạn sẽ quên tớ, không bên cạnh tớ nữa. Mà chưa lúc nào tớ muốn như vậy cả. Tớ cáu gắt, tớ tránh bạn. Tớ biết như thế là ích kỉ, làm như thế bạn sẽ chán ghét tớ. Nhưng tớ không biết làm jì khác cả, bạn hiểu không?
•••••
Tớ không cần một người bạn hòan hảo. Tớ cũng không cần một tình bạn quá perfect. Nhưng tớ cần một người bạn hiểu mình. Như thế có gọi là tham lam không?
•••••
Tớ tự nhủ lòng là đừng buồn. Đừng khóc. Phải mạnh mẽ lên đi chứ. Các bạn luôn bên tớ mà, đúng không? Có thể lúc này đây, tớ cảm giác xung quanh tớ không có ai. Nhưng tớ tin đây chỉ là nhất thời. Cuộc sống lúc nào mà chẳng có khỏang lặng.
•••••
Tình bạn mới là mãi mãi. Forever...
•••••
Gửi bạn một chút yêu thương
Gửi bạn một chút may mắn
Gửi bạn một chút chân tình...
Và mong mọi chuyện sẽ qua...
•••••
Tớ muốn khóc. Khóc thật nhiều. Đến giờ tớ mới biết mình thất bại. Có những người bạn mà lại không hiểu mình nghĩ jì thì có phải là đáng buồn không? Thật sự có nhiều chuyện tớ đã giữ trong lòng, và điều đó khiến những chuyện hiểu lầm. Đừng nghĩ tớ không muốn chia sẻ, tớ muốn lắm lắm chứ nhưng tớ có nên nói ra không, nếu tớ nói ra chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp?
•••••
Tớ muốn chạy trốn. Muốn bỏ mặc tất cả.Trốn người, trốn cả sự rối ren, phức tạp Nhưng...Tớ có thể đi đâu đc, khi sự cô đơn lúc nào cũng như con gió còn chạy nhanh hơn cả tớ. Càng chạy thì lại càng lạc trong sự cô đơn, tăm tối. Chạy đến một lúc nào đó, tớ cũng phải dừng lại. Tớ tự hỏi bạn có đi tìm tớ không?
•••••
Bạn không phải là con nít. Tớ cũng vậy. Bạn không thể ở mãi bên tớ được. Bạn còn có cuôc sống, một nửa của riêng bạn. Tớ chợt cảm thấy một lúc nào đó, bạn sẽ quên tớ, không bên cạnh tớ nữa. Mà chưa lúc nào tớ muốn như vậy cả. Tớ cáu gắt, tớ tránh bạn. Tớ biết như thế là ích kỉ, làm như thế bạn sẽ chán ghét tớ. Nhưng tớ không biết làm jì khác cả, bạn hiểu không?
•••••
Tớ không cần một người bạn hòan hảo. Tớ cũng không cần một tình bạn quá perfect. Nhưng tớ cần một người bạn hiểu mình. Như thế có gọi là tham lam không?
•••••
Tớ tự nhủ lòng là đừng buồn. Đừng khóc. Phải mạnh mẽ lên đi chứ. Các bạn luôn bên tớ mà, đúng không? Có thể lúc này đây, tớ cảm giác xung quanh tớ không có ai. Nhưng tớ tin đây chỉ là nhất thời. Cuộc sống lúc nào mà chẳng có khỏang lặng.
•••••
Tình bạn mới là mãi mãi. Forever...
•••••
Gửi bạn một chút yêu thương
Gửi bạn một chút may mắn
Gửi bạn một chút chân tình...
Và mong mọi chuyện sẽ qua...