PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa ..........



iu_nhocto_nhu_iu_carem70
04-04-2008, 05:54 PM
Mưa ơi xin mưa đừng rơi nữa
Ướt áo ta, ướt áo kẻ iu mưa
Ta iu mưa bởi lẻ ta cô độc
Ta mong người , người có nhớ ta đâu

Mưa lạnh quá tâm hồn ta buốt giá
Ta không buồn không khóc với mưa đâu
Bởi lẽ mưa là 1 kẻ u sầu
Mưa cứ buồn mưa âm thầm như thế

Mưa nhỏ giọt như tim ta nhỏ lệ
Mưa lang thang như ta lạc lối về
Ta đi tìm trong ngõ vắng u mê
Ta quay về chỉ mưa cùng chung lối
---------------------

suol
05-04-2008, 01:03 AM
mưa vô tình mưa rơi mãi không thôi!
người vô tình người đi mãi quên ta!
giờ đơn lẽ một mình ta khóc biệt
tiếc cuộc tình sao ta quá trái ngan!...

mưa vô tình mưa rơi mãi không thôi!
người vô tình người không hiểu tình ta!
mưa rơi khắp ngã đường ai đơn lẽ
mưa trong lòng mưa đơn lẽ tình ta!

chaulong_551989
05-04-2008, 01:06 AM
Nước mắt rơi mà ta ngở mưa
Khóc than cho một kiếp nghèo hèn
Vì nghèo ta mất một mối tình
Vì nghèo ta chẳng có bạn thân
Nghèo nào phải là lỗi tại tôi
Trời cao ơi trả lời gúp tôi
Tình anh trao tôi là gì vây?
Có tiền phải chăng là tất cả
Không tiền thì chăng ai biết mình
Tôi khóc cho tôi phận nghèo nàn
Trời cao khóc ai nặng cả hạt

sillyrain05
05-04-2008, 02:07 AM
Mưa ơi xin đừng rơi nữa
Để nắng quay về bên ai
Để hồng trong đôi mắt ấy
Tình yêu còn mãi muôn màu
=>>her her cái này cho ai thì pà tự hiểu đi,mong trời hít mưa và cầu vồng hịn lên...miss T