iu_nhocto_nhu_iu_carem70
04-04-2008, 05:21 PM
Tím ơi tím chớ iu người ấy
Tím buồn tím nhớ mình ta thôi
Xin hãy để xót xa mình ta chịu
Đừng để người nhỏ bé cô liêu
Đoá hoa tím ta tặng người giây cuối
Không bằng loài hương sắc tươi vui
Không bằng người ta trọn đời không có
Không bằng tình ta trọn kiếp ko cho
Vì tím buồn nên người ta không thích
Vì tím sầu nên người mãi ko iu
Chẳng giận hờn tím ơi đành cam chịu
Chẳng cần gì ta và tím cô liêu
-------30/1/08----------
Tím buồn tím nhớ mình ta thôi
Xin hãy để xót xa mình ta chịu
Đừng để người nhỏ bé cô liêu
Đoá hoa tím ta tặng người giây cuối
Không bằng loài hương sắc tươi vui
Không bằng người ta trọn đời không có
Không bằng tình ta trọn kiếp ko cho
Vì tím buồn nên người ta không thích
Vì tím sầu nên người mãi ko iu
Chẳng giận hờn tím ơi đành cam chịu
Chẳng cần gì ta và tím cô liêu
-------30/1/08----------