PDA

Xem đầy đủ chức năng : trái tim bất tử



langtusautinh
04-04-2008, 03:25 PM
trái tim anh dù có ở nơi nào
vẫn trao em một tình yêu chân thật
dẫu một ngày kia trái tim ngừng đập
anh sẽ đi vào giấc ngủ nghìn năm
nhưng hồn anh vẫn đến chỗ em nằm
và khẽ hôn hôn nồng làn cháy bỏng
trái tim sẽ bay trên đầu ngọn sóng
dẫn nối em về bến mộng lứa đôi
và hồn anh còn hát mãi không thôi
em hãy lắng nghe trong lời sóng vỗ
có nhau rồi ta ngại gì giông tố
dương cánh buồm xua hết mọi phong ba
anh biết yêu khi vừa mới sinh ra
tim cũng biết si tình từ dạo ấy
tim cũng giống như tâm hồn anh vậy
đã yêu là muôn kiếp chẳng đổi thay
cho dù em đã nói tiếng chia tay
những kỉ niệm bây giờ là quá khứ
chỉ có tim anh hóa thành bất tử
chọn một mối tình say đắm chao em

iu_nhocto_nhu_iu_carem70
04-04-2008, 05:46 PM
Trái tim anh hoá thành bất tử
Còn hồn em đã chết thiên thu
--------(*-<)--------------

suol
05-04-2008, 01:05 AM
trái tim anh đã hóa thành bất tử
nhưng tình mình có bất tử không em!?

langtusautinh
05-04-2008, 10:23 PM
theo mình thấy chẳng có tình yêu nào là bất tử cả toàn giả dối mà thôi

em chua biet yeu
06-04-2008, 12:34 AM
Gửi anh lãng tử sầu tình
Cớ sao lại nói rằng tình gió bay
Chắc anh đã nhận đắng cay
Nên xem thế giới chẳng hay tình nồng

Anh ơi chớ vội khép lòng
Để rồi kết luận tình hồng mau phai
Đừng nên mang nỗi bi ai
Để rồi khép kín tình ai trao mình

Thật ra vẫn có chân tình
Vẫn còn có những mối tình thủy chung
Điều đó đúng ít quá chừng
Nhưng còn hi vọng nên mừng anh ơi

Đừng nên đã vội trách đời
Đừng nên ngồi đó mà rơi lệ lòng
Rồi mai anh sẽ bằng lòng
Với người yêu mới và lòng lại vui

http://360.yahoo.com/traitimemthuocveai15109

langtusautinh
08-04-2008, 12:24 AM
thơ tôi xin được thật thà
chẳng cần rào trước hay là đón sau
trèo cao thì phải ngã đau
thời nay mấy kẻ yêu nhau thực tình
dù người yêu ở bên mình
vẫn mơ đến 1 bóng hình xa xôi
toàn lời trót lưỡi đầu môi
ngàn năm thắm mãi tình tôi với nàng
lòng anh hoa nở không tàn
ở nơi đâu cũng nồng làn hương yêu
những câu nói ấy rất nhiều
người ta xem đó là liều thuốc tiên
giống như ma lực thôi miên
không say lòng phật cũng nghiêng ngả đình
chìm trong giấc mộng ái tình
mấy ai biết được là mình mắc mưu

cám ơn bạn rất nhiều vì đã quan tâm đến mình

langtusautinh
25-04-2008, 02:47 PM
bây gio em đang ở đâu có hiểu lòng anh không