Xem đầy đủ chức năng : º ♥-|-lOv3 yOu -|- Only yOu -|-♥ º
loveyou_onlyou_90
04-04-2008, 12:59 AM
Hè hè :so_funny: quá rảnh để lập Nk mới :so_funny: bởi quá lâu cho cái NK cũ dở hơi vít mấy thứ dzớ dzẩn của 1 koan bé dzở hơi hok kém :so_funny:
Hok thik lôi cái NK kia lên nữa :so_funny: nguyên nhân là do ngại ih kím dzì hok bít nó rớt xuống trang nào rầu, lừi dzô tìm kím nữa nên quyết định bỏ nó :so_funny: thik phiêu du nơi đâu thỳ đi đi :so_funny:
Chẳng bít đặt tên NK nài là j` :rain: thâu phang ih xì cái nick, dễ nhận dạng, tránh đụng hàng =))
Hok bít cái NK nài tồn tại bao lâu :so_funny: dzì dạo nài mình hok onl, sợ để nó mốc meo lên rầu lại ngán =)) Thâu thỳ mặc kệ, mốc thỳ lập cái khác, mình thừa hơi rỗi việc mà :so_funny: ná ná ná
Mấy hum nai đang ở trong thời kì cực kỳ là khủng, tiền hok có, tình méo mó, đời buồn như 1 koan **ó :so_funny: Chẳng bít có ai như mình hok nữa. Chẳng nhẽ ông trời độc ác đến mức đày đoạ 1 mình mình đến mức thảm hại dzậy sao, phải có đứa nào giúng mình chớ :so_funny: Ôi cuộc đời mình sao nó cay đắng quá :so_funny:
Thế thâu, dek nói nhìu nữa, dạo này mình có cái tật lắm mồm, có cái chủ đề nào là cứ lảm nhảm mãi :so_funny: Nhảm đến lúc chính mình cũng dek chịu nổi được nữa thỳ thôi :so_funny:
Hớ hớ, phắng đây :chayle:
LIBRA*
05-04-2008, 09:31 PM
♥Một ngày chủ nhật thiệt nà đẹp zời ♥
Khi tâm trạng cực kỳ tốt thỳ nhìn thấy đời nó đẹp thế đấy :so_funny: Cả tuần đã fải điên đầu học, học, mệt hok thở được :rain: Đã dzậy suốt ngày nghe bàn dzìa mí vấn đề thy cử, nào là thỳ khối j` trường j`, nào là làm bao nhiêu bộ hồ sơ. Mệt quá ih, bi h ai mà còn hỏi nữa thỳ xin trả lời là “Em thi trường Kinh tế, khoa xây dựng gia đình ạk” hoặc “Trường tại gia khoa sản xuất em bé” =))
Dù mệt dzậy nhưng vữn thik đến trường hơn ở nhà và onl. Còn mấy tháng nữa là fải xa rời lũ bạn thưn iu, tự dưng bùn ghê gớm >”””<. 3 năm học đủ để nhận ra mình iu cái lớp nài nhìu nhìu lắm. Iêu lắm, hok muốn xa đâu. Có lẽ đứa nào cũng nhận ra điều đó nên cố gắng trân trọng những giây phút hiện nay. Quyển lưu bút lớp truyền nhau, giãi bày những cảm xúc thật sự của tất cả. Hok đứa nào ngần ngại mà giấu đi cảm xúc thực của lòng mình. Có đứa làm thơ, có đứa hình dung và vẽ ra khuôn mặt của từng đứa sau này. Tưởng tượng 10 –20 năm sau, cả lũ có dịp ngùi bên nhau, đọc lại những trang Nk nài và ngẫm về những tháng năm học trò nài. Oai oai lại phiêu rồi ^____^
Bù đầu vào học hành, thèm lắm những giây phút thoải mái, ngùi nghĩ ngợi linh tinh, về những điều vui vẻ để có thể tự cười với chính mình ^___^. Nhưng cũng lại nhanh chóng quay về đối diện với sự thực là sắp trải qua 1 kỳ thy thực sự gay go :rain: . Bây giờ thỳ thèm nhiều thứ lắm, thèm tất cả mọi việc diễn ra thật hoàn hảo và có 1 ngừi iu thật lí tưởng. Rồi lại tự bảo mình là mơ mộng hão huyền rầu ^____^. “Lí tưởng như những vì sao, đẹp nhưng lại không thể với” . Phải, cuộc sống chẳng có j` là hoàn hảo, là lý tưởng cả. Nhưng biết đâu, fải, biết đâu sau nài mình có thể nắm trong tay 1 cái j` đó lý tưởng, hoàn hảo mà trước h nghĩ đó chỉ là giấc mơ mãi mãi hok thành hiện thực ^____^
Mơ mộng đủ rồi. Thực tế lại coi nào ^___^. Mươi ngày nữa là thi thử TN rầu, hứa hẹn là sẽ làm hết sức nghiêm túc và chặt chẽ để biết được đúng trình độ của học sinh và còn có biện fáp giải quyết kịp thời. Gớm, cái nài thầy cô hok nói thỳ bọn em cũng bít. Kiểm tra trên lớp thỳ lăng xăng le te, fát huy cao độ tinh thần đoàn kết như thế chứ còn thy kỉu nài bọn em ngoan lắm cơ, tự giác lắm cơ :cr:
Koan bạn vừa gọi điện sang hỏi đã nhận được giấy báo thy chưa. Thiệt hết sức là kì cục :rain: mình và nó, 2 đứa nộp đơn thi FPT cùng 1 ngày mà nó nhận giấy báo thy rầu còn mình chưa nhở :rain: hay mí cái ông phụ trách tuyển sinh cay cú mình dzì mình vik sai tên trường nhở =)) Khổ, cái tội nộp đơn thy vào trường ngừi ta mà lại còn vik sai tên =)) Mà mình cũng hok fải cố ý đâu. Lúc đó hok hỉu đầu óc đang chú tâm vấn đề j` mà fang ngay cái tên F”B”T =)) đã dzậy còn hok chịu mua bộ khác vik lại, gạch chéo 1 fát rõ là fản cảm :so_funny: nhưng cũng hok lo lắm, mấy đứa khác nộp lâu rầu cũng đã nhận được đâu nào. Mặc kệ lun, hok cho thy thỳ đây cũng cóc cần. Đằng nào cũng đã nộp lệ phí thy đâu :so_funny: Mà ông thầy cũng hok hào hứng ủng hộ cho ih thy lắm, kiu là thy cái nài chẳng liên quan j` đến ĐH cả, nếu các em thực sự thik ngành CNTT thỳ hẵng thy (Dzì nó hok lin quan lên bọn em mới thy đấy chứ thầy >”””<)
Dạo này hok hỉu sao thấy cuộc đời thiệt là đẹp. Có lẽ khi sắp “thăng sờ thiên” con ngừi ta mới nhận ra giá trị cuộc đời nài :so_funny: Ớ, ai đọc đừng nhầm là tớ bị bệnh nan y hay dzì lí do j`đó mà sắp rời xa cuộc đời nài nhá. Chẳng qua là còn 47 ngày nữa là tớ cùng hằng hà sa số những tên sinh năm 90 + vài ba tên học trước hoặc học muộn dek đếm được sẽ bị đưa lên máy chém. Và đứa nào nhanh tay lẹ chân, đầu óc thông minh nghĩ ra những kế sách hay mà dek share cho pà koan sẽ may mắn thoát nạn. Còn những đứa còn lại, chẳng may đen đủi mà có tớ, nếu hok thể tai qua nạn khỏi thỳ có lẽ fải ra đi. Đi đâu thỳ tự đứa nào đứa đấy lo. Như tớ đây có lẽ fải từ biệt gia đình, bạn bè, xách ba lô ra khỏi nhà để trèo lên đỉnh núi Himalaya sống với bày động vật hoang dã :so_funny: Mà khốn khổ hơn nữa là bị bắt ở nhà chống lầy, kết thúc những tháng ngày oanh liệt trước kia :so_funny:
Nhưng tớ - 1 con ngừi vĩ đại đến nhường này, sao fải vội vàng ngừng tất cả vui thú lại để làm những công việc tầm thường như vậy :so_funny: Phải cố gắng mà sống sót qua kỳ thi, đỗ vào trường ĐH nào đó để còn tiếp tục thưởng thức cuộc đời tươi đẹp nài, tiếp tục những tháng ngày ăn chơi hưởng lạc chứ :so_funny:
Và để làm được điều đó, có lẽ giờ sẽ quyết chí đi tu, khi nào tu được chín quả rưỡi mới trở về =)) TẤt nhiên thỉnh thoảng sẽ quay trở dzìa ngó nghiêng cái NK nài kẻo nó bị mốc meo “kinh khủng tởm” quá Mod lại quẳng nó ra chỗ khác cho đỡ ô nhiễm thỳ chik :so_funny:
Khíp, lảm nhảm nãy giờ, vik dài quá rầu. Lâu hok vik NK lên đã type rầu là cx nó dạt dào thế đấy =)) Giờ đi làm bài đã hok cứ ngùi luyên thuyên thế này hết cả buổi chiều mất :chayle:
LIBRA*
06-04-2008, 04:07 PM
Ngùi nghe nhạc, tiện type Nk lun ^^ Hum trước copy từ usb của koan bạn lớp Trung 1 đống bài tiếng Hoa. Nghe hay vật vã, mỗi tội chẳng hỉu j` :so_funny: Kết nhạc Hoa lắm ròy, kỉu nài fải nhờ koan bạn gia sư thêm cái môn tiếng Trung mới được :so_funny:
Lại nhớ hum bữa trường mình tổ chức festival Ngoại ngữ, mấy lớp Anh, Pháp, Nha, Trung hát hò, diễn kịch từng bừng, những lớp khác fía dưới múa hát phụ hoạ theo :so_funny: Tiếng Anh còn bít chút chút chứ tiếng Nga, Pháp hay Trung là tịt ngòi. Hát, hok hỉu lời thỳ còn nghe nhạc. Chứ diễn kịch thỳ thực sự pó tay :so_funny: Nghe chẳng hỉu cái j` cả nhưng nghe bọn nó cừi cũng cừi theo =))
Tự dưng chăm type Nk thiệt. Cơ bản là hok có việc j` làm. Ngùi type linh tinh cho đỡ ngứa ngáy tay chân, đỡ nóy linh tinh. Hok ngùi chán là mình lại ngứa miệng, dễ fát ngôn lung tung rầu xảy ra xung đột thỳ chik dở. Hum nọ cũng tại cái miệng hại cái thân làm thèng bạn nó giận để rầu hum sau lại mỏi miệng đi xin lỗi nó :so_funny: Bố khỉ, tao lỡ miệng chút mà màj giận dỗi, con trai j` mà nhỏ nhen trẻ koan quá ih :gian:
Dạo này, rứt hay dùng cái từ “dạo này”. Mới hum qua type cũng “dạo này” mà bi h cũng “dạo này” Mấy chục tiếng đồng hồ thôi mà làm như lấu lắm ấy :so_funny: Ơ nhưng thỳ thật thế còn j`, bây h 1 phút 2 phút cũng là dài chứ chẳng nói j` mấy chục tiếng. Trái đất nó vẫn đang quay kìa, con ngừi ta vữn còn đống việc nhàm kia, 1 đống sự kiện linh tinh vữn đang xảy ra kia. Thế nên dù vừa tiếng trước nói “dạo này” thỳ nửa tiếng sau cũng có thể “dạo này” được :so_funny: < bắt đầu nhảm đấy>
Ừ thỳ dạo này tớ khác lắm cơ <bạn bè tớ nhận xét ếy :hihi:> tớ cừi nhìu hơn trước, nói nhìu hơn trứoc, điên cũng hơn trước :so_funny: Tớ đang thay đổi, 1 sự thay đổi kì diệu :=)) Giờ tớ khác trước, cơ bản vẫn là tớ nhưng giờ nhìn vào thấy toàn mặt tích cực. Ít khóc đi nhá <chắc dzì hok còn j` để fải rơi nước mắt rầu ^^>, ít type những lời u ám nhá, ít trách ngừi này, hận ngừi kia nhá :hihi: Nói 1 cách tổng quát là tớ dễ xương hơn trước, dễ iêu hơn trước rầu :so_funny:
Dạo này hay ih ăn hàng lắm. Học chiều dzìa sớm là fải lang thang đâu đó kiếm cái nhét dzô bụng rầu lại ih học tối. Mình và cái Vân, mới fát hiện ra cái hàng ốc gần trường thiệt là ngon. Học mí năm rầu mà h mới fát hiện là sao ta =)) Mí hum nai ngày nào cũng sà dzô đó làm mí đứa bạn cùng lớp nói “2 đứa nài tính làm “râu” cô bán ốc” :so_funny: Thỳ có sao, cô ếy có 2 koan zai, 1 enh ĐH Ngoại Ngữ thui nhường cho cái Vân, mình xin cái “anh” lớp 9 thâu. Zai trẻ mà =)) Thik zai trẻ lắm =)) Trẻ mới sung sức =))
Nhảm dzậy đủ rầu, nghiêm túc lại thâu. Cười 1 cái thiệt nghiêm túc ^____^ Giờ ngày nào cũng sẽ cười ^____^ Cuộc đời tuyệt vời mà. Phải cười vì mình đã có mặt trên cõi đời này để mà cảm nhận cuộc đời nó đẹp như này chứ ^^! Đang rất là hạnh phúc. Nhận ra trên đời có nhiều người khiến mình cảm thấy hạnh phúc, ở bên họ mình mới là mình. Yêu lắm ^^! Cười cái nữa nào ^_____^
Đấy, chẳng bít đã thay đổi mức nào mà cứ dở dở điên điên thế ^^. Nói linh tinh rầu lại bảo thâu nghiêm túc. Cứ như trong mình tồn tại 2 con ngừi á ^__^. Khùng thiệt rầu. Thâu hok nghĩ nữa ^___^. Càng nghĩ càng thấy mình dở hơi thâu ^___^
VIk dài chưa ấy nhở ^^. Cứ đặt tay vào keyboard là lại thik vik, mà thik vik dài cơ, nhảm cũng được miễn dài là được =)) để lúc đọc lại mới sướng :so_funny: Dù đã hết cảm xúc cũng cố gắng nặn ra vài câu lảm nhảm điên điên. Dài mà, thik dài mà. Cứ dài là sướng :so_funny: bệnh điên lại bắt đầu rầu đấy =)) Coi thử có cái hành động điên điên nào xảy ra hok nữa nhớ =)) hãy chờ nào =))
Hình như, hình như là mình đang cô đơn =)) Ox, bx của mình đâu rầu ta =)) Sao để mình bơ vơ trơ trọi thế nài nhở =))
Hình như, hình như là mình đang nợ ai đó 1 cái j` =)) nhưng giờ hok nhớ ra =)) Thâu lỡ quên rầu thỳ quên lun =))
Hình như, hình như là ăn uống sa đoạ có khiến bi h bị viêm màng túi =)) Ai ơi có lòng hảo tâm cứu vớt mình hok ta =))
Hình như, hình như đang cố thêm mấy dòng linh tinh nữa thỳ fải =)) Dài rầu mà =)) Dừng lại được rầu mà =))
Vâng, dừng lại đây. Dừng thiệt đây =))
LIBRA*
02-05-2008, 04:22 PM
Hum nay mới chịu mò cái NK nài lên type chút :rain: dạo này bỏ bê quá. Chẳng bít nó đã tụt tới tận trang nào òy lên fải dzô tìm kiếm :so_funny:
Tình hình là dạo này bận quá, bận ơi là bận, bận cực kỳ lun, có điều là hok rõ bận vì việc j` thâu :so_funny:Khi mà chỉ còn gần 1 tháng nữa là thăng thiên tập 1<thi TN>, 1 tháng tiếp lại thăng tập 2 <thi ĐH>, lúc nào cũng cảm thấy thiếu thời gian :| Đi học sáng về, vèo 1 lát là tới 2h, lại đi học tiếp, học về, vèo 1 lát đã tới tối, rồi mắt nhắm mắt mở hok rõ làm được j` mà đã tới sáng, rồi lại bắt đầu 1 ngày như thế :| Một ngày có 24 tiếng, ngủ 6 tiếng, học tất cả 9 tiếng trên lớp, còn những 11 tiếng ở nhà mà chẳng làm được cái j` nên hồn mà thấy thời gian trôi nhanh quá :rain: Thành ra là ít có thời gian vik, thỉnh thoảng onl làm bài cũng có ghé vô nhưng lại tắt lun. Cơ bản là hok bít làm j`, lại hok đủ thời gian mà type cái j` đó. Vì vậy mà topic nài mới bị mốc meo đến thế >"<
>>>>Trên là sự trình bày cái lí do khiến h mới lôi cái NK này lên :haha:
Mấy ngày nữa là thi thử tiếp, hok biết lần này có làm tốt như lần trước hok :rain: Sử mới học cho đợt thi lần trước mà h đã quên :meo: Giờ đọc lại chỉ nhớ được ý chính chứ số liệu, thời gian quên sạch >""""< Làm sao bi h >"< Chẳng nhẽ lại tiếp tục mong chờ 1 phép thần kỳ đến trong phòng thy :so_funny: hay là fải theo các bứoc ih thy mà các bậc tiền bối đã nói : "Đi thy có 5 bước: fát đề, đọc đề, xé đề, chửi thề và ra về" =)) Học sinh gương mẫu như chúng ta hok thể xé đề nhưng nhiều khi cú quá fải chửi thề :so_funny:
Gớm, nói thỳ hay thế chứ vò fòng thy có mà dám :rain: hok làm được chắc khóc mất :rain: nhưng rứt may là mình chưa bị lâm vào tình trạng đó ^___^ Giờ fải cố gắng thôi, cộng với vào trong phòng thy thăng hoa nữa là ổn :haha:
Thôi nhảm thế thôi, thằng bạn nó bảo thế :so_funny: nó kiu nhảm vừa thôi cho ngừi khác nhảm với :so_funny: Té đây :chayle:
LIBRA*
02-05-2008, 04:54 PM
@romio: dzô đây xì pem à :rain: xì pem thỳ sang NN hay CVCHT ấy :so_funny: ở đó xì pem dễ hơn đấy =)) đùa thui chứ em hok có xui ngừi ta ih xì pem đâu nha Mod :chayle:
Vừa vào box TT :rain: thấy mấy mem ăn nói xiệt mất lịch sự :guoc: ghét nên chẳng muốn nói j` , dù tức lắm :ham: toàn nói xấu ty The Blue của mình :ham: pà màj nà điên lắm đấy nhá :ham: rặt 1 lũ đáng ghét :gian: :meo: Cũng dek thèm tranh cãi, như năm ngoái mình cũng điên lên nhảy dzô cãi lại nhưng h hok thèm chấp nữa :rang: ngừi lớn hok chấp trẻ koan :rang: kết quả ra sao thỳ hồi sau sẽ rõ:rang: nói nhiều thành ra mình bằng nó à =))
Thôi đi en kưm :rang: nghĩ nhiều đau đầu, mấy cái chiện lẻ tẻ này hok đáng để mình bận tâm :so_funny:
loveyou_onlyou_90
03-05-2008, 01:49 PM
Tự dưng cái bạn romio kia dzô đây xì pem làm Mod xoá bài, hỏng mất cả NK đẹp của mình :so_funny:
-----------------------------
Ná ná :so_funny: cừi 1 cái rầu viết j` thỳ viết =))
Công nhận cái Nk mới nài toàn icon cừi là nhìu, bớt những icon như này :rain: hay :meo: rầu ^^ Lời lẽ cũng nhẹ nhàng bớt u ám đi rứt là nhìu :so_funny: Lí do hok fải do dạo nài mình toàn gặp chiện vui, đầy chiện bùn ấy chứ, có điều là đã bít cách tự mình khắc fục oài :so_funny: Những lúc bùn, những lúc tâm trạng hok có được tốt thỳ giữ lại trong lòng thâu, hok mún type ra đây nữa :hihi: Mặc dù là khi bùn thỳ dễ type ra cái cảm xúc của mình lắm :so_funny: Nhưng h thỳ sợ rầu ^^! Sợ có điều j` đụng chạm tới ngừi khác thành ra mình là đứa dzô dzuyên. Sợ những j` mình viết ra trong 1 phút hok suy nghĩ, khi mà chỉ mún trút hết, xả hết mà hok thèm suy nghĩ rằng những dòng đó có thể ảnh hưởng tới cả ngừi khác nữa chứ hok chỉ riêng mình :rang: Hok mún suy nghĩ nhìu nữa, hok mún bị nhìu ngừi giận nữa, tại dzì nghĩ kĩ thỳ tất cả chẳng do ai cả. :so_funny: Tốt nhất là cứ như hiện h, đỡ fải bận tâm nhìu, mình cũng mệt rầu ^^
>>>Tổng quát là mình hok fải đứa quá ư là đáng ghét, mà dù có là thế đi chăng nữa thỳ những tật xấu hay khuyết điểm mình cũng giấu đi gần hết rầu :so_funny: Cứ fơi ra hết thỳ có ma nó iêu =)) zai hơk chạy mất dzép ấy chứ =))
Tình hình là onl chút rầu té. Còn fải ih vik NK lớp, lưu bút của koan bạn và tý còn xem ĐLĐO nữa :so_funny: Coi thấy bọn lớp mình có được lên TV hok =)) nhớ tuần trước máy quay rõ ràng có lia tới bọn lớp mình mà :so_funny: Chỉ vì cái lũ nào đó tự dưng đứng chắn trước màn hình làm mình hok nhìn thấy được :rain: Cổ vũ hết mình dzậy mà bạn H....nhưng hok sao, dzô được đó là giỏi rầu ^^, cũng vinh dự cho trường mình oài ^^!
Tính từ hum nay là còn 21 ngày nữa thâu, và ngày mai ih học, nhìn lên góc trái của bảng sẽ là :
20 ngày nữa
Aja fighting!!!
Hiz, 20 ngày nữa thâu. 20 ngày nữa là thi TN. 20 ngày nữa trên lí thuyết là chia tay!! Nhanh lắm, chẳng mấy chốc mà cái dòng đó sẽ thay bằng : 10 ngày nữa, 5 ngày nữa, 2 ngày nữa...và "Mai thi rầu bọn mày ơi, chết cả lũ rầu" >"<. Nhưng cũng chỉ bít cố gắng chứ làm sao đây. Hi vọng là cả lớp mình sẽ đỗ ĐH hết, vì bản thân, vì cả lớp, và vì lời hứa có 1 chuyến đi chơi xa của thầy nữa <<<lí do chính :so_funny: Cố lên thâu ^^
LIBRA*
03-05-2008, 10:46 PM
Èn en :so_funny: ngùi rảnh ngứa tay kéo cái topic mình lên :so_funny: trồi cho cao chứ hok kém miếng khó chịu lắm :so_funny:
Chẳng bít vít j` :so_funny: bao nhiêu tinh hoa chắt lọc hết dzô quyên Nk lớp dzới Lưu bút của cái V òi :so_funny: nhưng cũng cố nhảm dzài dzòng hok Mod tưởng đang xì pem thỳ chik mình :so_funny:
Onl mà hok có gặp được dzô đối :rain: sáng ổng onl thỳ mình out, ổng out thỳ mình onl, pó cẳng :so_funny: Chắc hok có duyên :so_funny: thâu kệ, na niếm đá :chayle:
loveyou_onlyou_90
05-05-2008, 12:05 AM
Đỗ FPT rầu :vui: đang rất rất rất là vui :vui: Tâm trạng cực kỳ là phấn khích :so_funny: Dzậy là ít nhất cũng đã đỗ 1 trường ĐH rầu ^^!
Trưa nay xem điểm xong thực sự hok thể tin vào mắt mình nữa :hihi: Lúc đầu chỉ định thy cho vui, vì những hơn 7000 mạng thy ở địa điểm Hà Nội mà lấy 1200 cả nước, Hà Nội có lấy nhiều đi chăng nữa thỳ 700 người là hết. Tức là 1/10 ấy, hok hì vọng lắm :rain:. Chỉ là muốn thử sức mình với kiểu thi giống nước ngoài coi thế nào thâu, chứ hok nghĩ là có thể đỗ được ^^
Cứ đinh ninh là mai nó mới có điểm ở trên mạng dzì thung báo là 8h ngày 6/5/2008 sẽ có kết quả, nhưng sáng đến lớp bọn bạn đã kiu có rồi, thế là học xong cái V kiu qua nhà nó xem lun, nhà nó ở gần trường mà. Đầu tiên cũng hơi sợ, định để về nhà tự xem sau. Nhưng cũng hơi hồi hộp, muốn biết ngay coi mình được mấy điểm. CŨng hok hi vọng là sẽ đỗ đâu nhưng chỉ mong là điểm nó hok quá thấp thôi, hok nhục nhã lắm >”<
Dzậy mà...^^ Đúng là ở đời ai bít được chữ ngờ :so_funny:.
Lúc gõ số báo danh với ngày thi xong nó hiện ra cái dòng:
“Trường ĐH FPT nhiệt liệt chúc mừng: ” và dưới đó là cái tên thưn iu của mình. Lúc đó thực sự hok dám tin vào mắt mình lắm nhưng cả ngày sinh và số CMND kia đều là của mình thỳ hok lẽ nào lại nhầm được :hihi: Keke, điểm chuẩn là 58-->63 thâu nhưng được 79/105 nhá ^^! Trong đó điểm luận 14/15 mặc dù ra sớm 10’ dzì hok bít vít j` nữa khiến mm ngùi ngoài cổng trường đợi thấy mình ra sớm cứ tưởng là “khó quá hok làm được à koan” :so_funny: 14/15 đấy, hãi hùng chưa :so_funny: Đúng là văn bốc phét của mình hok hề thua kém ai =)) Giờ chỉ ngồi đợi giấy báo trúng tuyển dzìa nữa thâu :so_funny:
Đỗ FPT rầu nên tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Chỉ cần đạt điểm sàn trong kì thi ĐH sắp tới là mình đủ điều kiện để học oài ^^! Hì nói dzậy thâu chứ mục tiêu chính vữn là các trường ĐH kia. Chứ học FPT chương trình nặng lắm, học phí lại cao, mà về công nghệ thông tin mình cũng hok fải giỏi giang j`. Sợ học ở đó theo hok kịp :| Chỉ được cái là lời cam kết của trưởng đó là “sinh viên ra trường 100% có việc làm với mức lương khá cao” :so_funny: Liên quan đến xiền là nó hoa cả mắt thế đấy =))
Nhưng thâu, dù học hay hok thỳ ít ra mình cũng có thêm tự tin để hơn tháng nữa thi ĐH tiếp :hihi:
Tiếc là cái V hok đỗ :| Giá như 2 đứa cùng đỗ thỳ vui hơn nhiều :| Nhưng hok sao, còn kì thi ĐH fía trước mới là quan trọng ^^!
P/s: Tự dưng đâm ra mê tín, số báo danh thy FPT của mình rứt là đẹp nên đỗ. (1)
Hùi thi vào cấp III cũng thế, số báo danh của mình cũng là 888 nên đỗ được vào trường chuyên ếy :5: (2)
Từ (1)(2) => sau này thi ĐH thấy SBD đẹp thì hẵng thy =)) có thế mới đỗ được =))
Viết mấy dòng khoe tý, đang phởn mà, thung cảm hén :so_funny: :chayle:
LIBRA*
06-05-2008, 01:02 AM
ớ :so_funny: sao lại ở trang 2 :so_funny:
----------------------------------------------
Dzừa mới ih học về xong :so_funny: cứ tưởng hum nay học 2 ca liền tới tận 9h mới về, may là thầy bận thế nên được về sớm :hihi: thứ 6 học bù nhưng thứ 6 mình nghỉ :rang: thứ 7 thi mà :so_funny: <<lí do chính đáng =))
CHiều mới đi lượn hồ với cái Vân :rang: 2 con t8m rầu cười to quá khiến 1 đôi ở bên cạnh phải bỏ đi :so_funny: chắc tưởng mình cười họ =)) đúng là có tật giật mình :so_funny:
Mấy hum nay toàn chiện dzui ^^ hum qua The Blue của mình thắng :so_funny: coi hiệp đầu tiên sốt ruột quá nhưng đến hiệp 2 thỳ sướng :so_funny: thắng oài, vòng cuối Man thua nữa là đẹp :so_funny:
Tranh thủ onl lát, tẹo ih en kơm, rầu học VĂn mai lại vik bài :rain: cô đúng thiệt là, có phải lớp Văn đâu mà bắt vik nhìu kinh khủng :rain:
Ôi, học hành đúng là mệt mỏi, đời hs nó thật kn :chayle:
LIBRA*
18-05-2008, 03:49 AM
Sao trong topic nài cũng bị mất bài :khocnhe: bên CĐTV cũng thế :rain: lần trước rõ ràng đã reply 1 loạt, thế mà :khocnhe: bực cả mình :ham:
Khó chịu :khocnhe:
Ức chế:rain:
Cáu:khocnhe:
Tức :rain:
Điên :khocnhe:
Mất hết cả cảm xúc để type:meo:
:chayle:
>::::Bomb::::<
18-05-2008, 04:16 AM
Mạo muội hỏi chủ topic này 1 câu nói đúng hơn là 1 lời ngỏ :timup: cho tớ viết ké với bạn đc ko? :rain:
LIBRA*
18-05-2008, 04:28 AM
weo căm ss :hug:
p/s: em rất ấn tượng với những dòng type của ss :D dù ss chẳng bít em là ai cả :sr: nhỉ ^^
loveyou_onlyou_90
20-05-2008, 02:44 AM
Con muốn là con
Con muốn sống theo cách của con
Con hok fải máy câu thành tích
Con hok giỏi giang như ba mẹ nghĩ đâu
Đã bao nhiêu lần muốn hét lên như thế???
Hét một mình? Hét vào cha mẹ?
Hét trước những khuôn mặt sững sờ và hụt hẫng?
Người lớn gọi đó là nông nổi. Là hỗn.
Ta thỳ hok cần biết. Ta chỉ muốn thoả ý ta thôi.
Nhưng
Đã bao giờ ta nhớ những lúc ba mẹ lo lắng cho ta hồi nhỏ hok?
Ta-của-ngày-hôm-nay là do ba mẹ mà có.
Là cơm gạo, mồ hôi, nước mắt ba mẹ đấy.
Là thương, là yêu, là lo lắng, chờ che đấy.
Vậy mà giờ đây, ta –18- tuổi, ta đáp trả bấy nhiêu đó bằng cái danh hiệu HGS bé tí mà tưởng to, bằng cách đóng sập cửa phòng lại khi không vừa ý, bằng những lần làm ba mẹ trằn trọc vì ta, sau những lần to tiếng. Đáp đền công ơn ba mẹ của ta, là thế sao?????
Đã bao giờ ta đặt mình vào vị trí của ba mẹ? Người lớn có lý do để hy vọng, để đặt vào ta những ước mơ dang dở của mình. Ta cũng sẽ thế thôi. Vẫn hay bảo nhau: “Sau này, tao sẽ cho con tao học Eng từ bé. Rồi học đàn, học vẽ, học hát…” Ta đấy, ta trong tương lai, đâu có khác gì người lớn – thì – hiện – tại?
Thế nên, này ta, ngang – như – cua.
Cứ giận đi, những lần bố sai, nhưng đừng giữ lại trong lòng.
Cứ buồn đi, những khi mẹ có lỗi, những rồi hãy quên mau.
Hãy nghĩ đến lúc ta đang ngồi type những dòng này, lòng hiền lành và tràn trề yêu thương.
Cố lên, ta nhé.
Hãy sống, sống cho mình, cho ba mẹ.
Sống trọn vẹn yêu thương, trọn vẹn đáp đền :)
<viết vì ta cần đọc, thế thôi :)>
bé kon, chỉ khi làm cha làm mẹ được thì mới hiểu là ngày xửa ngày xua ba mẹ mình đã vất vả như thế nào, như tôi thì cũng vậy thôi, h mới bắt đầu lớn lớn lên một tẹo, nếu tớ mà gặp tớ cách đây hai năm thì tớ sẽ nhảy tới bóp cổ chết tươi ngay tặp lự, vợ Hờ ạ, không cần phải hối hận hay nuối tiếc quá khứ làm chi cã, chỉ cần biết sai cho tương lai sống tốt là ngon nghẻ rồi, còn một món nợ đấy, khi nào thử koi nghe
p/s: cái của tớ thì tớ cho nó chạy không tải nhiều lần thấy tốt lắm ^^! :kaka: hai đứa mình biết là cái gì thôi nhá :so_funny:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.