Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : HÒN MÊ, Một Dây Đàn Đã Đứt



hoaithu62
03-04-2008, 11:05 AM
"Đời sinh viên có cây đàn ghita; đàn ngân lên chúng ta cùng hoà ca; buông tiếng đàn, tang tình tang tính; Hát lên bài nhớ thương...". Một bộ dây đàn, những sáu dây cùng hoà nhip. Mỗi khi đàn, những âm thanh dìu dặt, réo rắt khi bổng khi trầm là nhờ vào bộ dây đàn hoà quyện vào nhau để tạo nên một bản nhạc êm tai, cô đọng vào lòng người với bao nghệ thuật muôn màu muôn vẻ của thế giới âm nhac. Một thế giới âm nhạc của sáu sợi dây đàn cùng hoà điệu, một bộ phận thường thấy của một cây đàn bình thường. Mỗi khi bị đứt một dây đàn nào đó thì người chơi đàn ít nhiều bị hạn chế so với bình thường, nó sẽ bị lỗi nhịp ở một vài vị trí nào đó. Tuy nhiên, nếu không có điều kiện để mua dây đàn thay thế và không thể nối lại thì với năm dây đàn, người nhạc sĩ vẫn có thể tiếp tục chơi nốt đoạn nhạc còn dang dở.
Nhớ sáu tháng trước đây, Hòn Mê vừa "tậu" được một "cây đàn" có đầy đủ sáu dây. Ngày ngày cây đàn ấy cứ trỗi lên những giai điệu thân quen, vui nhộn, một niềm vui như chưa bao giờ dứt, nó tràn ngập, lắng đọng không gian và lan đi xa, xa mãi. Niềm vui ấy, điệu đàn ấy dường như chưa bao giờ tắt. Thế rồi, thời gian lặng lẽ trôi đi, một dây đàn có khuynh hướng bị mài mòn. Và một ngày kia, dây đàn ấy đã đứt, đứt một cách đột ngột trong khi người nhạc sĩ đang say sưa đánh đàn. Dây đàn đã đứt ơi! Sao ra đi vội vã? Có luyến tiếc gì không? Nhưng đã để lại nỗi buồn cho những dây đàn còn lại, cho nhạc sĩ và cho cả người nghe, dây đàn có biết không. Rồi đây, dây đàn kia sẽ được dùng trong một trường hợp khác; và năm dây còn lại sẽ được bổ sung một dây mới hay tạm giữ với năm dây cũ, vẫn tiếp tục hoà tấu để cống hiến cho đời những nét nghệ thuật mới. thế là, mỗi dây đều có những đóng góp dù ít dù nhiều cho xã hội này nhưng có lẽ sẽ không có cơ hội hoà chung âm hưởng như ngày xưa. Dây đàn ơi, "neunhu245" ơi, Hòn Mê đã giả từ một thành viên của một tập thể, một tế bào đã bị tách rời khỏi một tập đoàn không thể tách rời. Biết bao giờ mình gặp lại???! Trái đất còn quay thì chúng mình có ngày tương ngộ phải không? và khi ấy chúng mình lại trỗi lên điệu đàn năm cũ, một khúc nhạc vui và mãi mãi chỉ có niềm vui. Mong rằng chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường phía trước. Tạm biệt dây đàn của cây đàn Hòn Mê, tạm biệt "neunhu245".

"Người đi, ừ nhĩ, người đi thật
Nỗi nhớ đong đầy trong mắt ai".

nh0ckut3_dra
03-04-2008, 12:36 PM
BạN vÍt hAy lÉm. rÙi sẼ gẶp lẠi nHaU Mà.

yeu_anh_4ever
03-04-2008, 06:10 PM
trái đất tròn mà
có duyên sẽ gặp lại thui
mà nhìu khi vô duyên nhưng "oan gia ngõ hẹp " sẽ gặp