PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bạn có muốn chết một cách thanh thản ko?



zatharalee
03-04-2008, 12:12 AM
Người đàn ông đang nằm vật vã trên giường bệnh, hiện ông ta đang đứng trên làn ranh sự sống và cái chết.
Một thiên sứ đến gần và hỏi ông ta : Ngươi có muốn chết một cách thanh thản không? Ta có thể giúp ngươi làm điều đó.
Người đàn ông trả lời: Ngài tưởng tôi ko muốn như thế sao? Tôi muốn lắm chứ nhưng khi nhìn thấy người thân đang ngày đêm chăm sóc tôi để tôi có thể sống thêm từng ngày từng ngày một. Nếu Ngài là tôi Ngài có muốn chết một cách thanh thản hay không?

Lúc trước Za cứ tưởng đấy chỉ là một câu chuyện nhưng đến ngày hôm nay thì Za đã thấy một câu chuyện như thế.

Bác Tư, một người hàng xóm của Za, đã bị bệnh tiểu đường hơn 10 năm nay nên đến nay Bác đã không còn thấy gì và chỉ nằm một chổ không đi đâu được. Nhiều lần bệnh bác Tư trở nặng Za cứ ngỡ là sẽ mất bác Tư nhưng nhờ ơn trời Bác đã vượt qua. Mỗi đêm nhà bác Tư vẫn để đèn vì Za biết từng người con của bác vẫn thay phiên nhau ngồi chăm sóc mẹ hằng đêm. Trưa hôm nay, khi Za đứng chơi trước cửa nhà, Za đã nghe
Chị Thu, người con thứ 3 của bác Tư nói rằng: Mẹ ơi! Dạo này con sao ấy cứ hay quên hoài, chắc con bệnh giống mẹ rồi!
Chị Ngàn, người con cả nói: Ai bảo mày thế, mẹ có hay quên bao giờ.
Bác Tư liền bảo: Ùh, con giống mẹ. ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba......
Za ko tin vào tai mình nữa, bác Tư đang hát. Za đang nghe lời hát từ một người đang bệnh rất nặng và có thể mất bất cứ lúc nào. Lúc này trong Za dậy lên một cảm xúc rất khó tả, có lẽ đây chính là lý do tai sao Za lai post bài này. Za muốn chia sẽ cảm xúc này với mọi người. Za bít lời văn của Za ko dc hay nhưng Za có thể cam đoan rằng đây là câu chuyện có thật 100%.

angel_cat
03-04-2008, 03:31 AM
hic hic, bùn nhỉ
là Tớ, tớ cũng mún sau này khi mình chết đi sẽ thanh thản

mưa_buồn
03-04-2008, 02:10 PM
Có đôi khi mình muốn chết...chết một cách thanh thản nhĩ..

Nhưng nghĩ lại...còn rất nhiều người thân của mình...chết làm ssao đc..dù đau khổ cũng phải sống chứ nhỉ........phải sống........nhất định phải sống...bằng mọi giá !

girllove_dhqb
03-04-2008, 02:37 PM
Có đôi khi mình muốn chết...chết một cách thanh thản nhĩ..

Nhưng nghĩ lại...còn rất nhiều người thân của mình...chết làm ssao đc..dù đau khổ cũng phải sống chứ nhỉ........phải sống........nhất định phải sống...bằng mọi giá !
Tui chưa muốn chít đâu :meo: :meo: cuộc đời của tôi vẫn còn đẹp lắm

zatharalee
03-04-2008, 06:31 PM
Tui chưa muốn chít đâu :meo: :meo: cuộc đời của tôi vẫn còn đẹp lắm

Đâu ai muốn chết đâu bạn nhưng có sinh thì phải có tử đó là quy luật rồi ko ai cản lại dc đâu!

Conan_Kudo
03-04-2008, 08:05 PM
nêu sau này chết thì mình chỉ thích chết 1 cách thanh thản, ví dụ nằm ngủ rồi tự nhiên chết...chứ chết vì bệnh tật tai nạn đau đớn lắm.....thấy rồi

mercury3969
05-04-2008, 12:57 AM
mún chết thanh thản nhưng coá ~ số phận hem dc mai mán thía đâu

thi_thị_kiều_trang
05-04-2008, 02:11 AM
má sinh ra cho hình hài này...phải thương yêu nó...........chỉ khi biết quý trọng cuộc sống....mình mới sống tốt được