Xem đầy đủ chức năng : Cám ơn...!
Gió_ấm
02-04-2008, 05:01 PM
Cám ơn người đã đôi lần phụ bạc
Để tim tôi thêm nghị lực vững vàng
Cảm ơn người đã thêu đệt trái ngang
Để cuộc đời ta càng thêm thấu hiểu
Cám ơn người đã ban tặng tình yêu
Để ta hiểu một điều giản dị
Cám ơn người đã làm ta phải nghĩ
Về cuộc đời về những bước ta đi
Cám ơn người nụ cười và nước mắt
lucbinhtimvn
13-04-2008, 01:21 PM
Cám ơn người đã đôi lần phụ bạc
Để tim tôi thêm nghị lực vững vàng
Cảm ơn người đã thêu đệt trái ngang
Để cuộc đời ta càng thêm thấu hiểu
Cám ơn người đã ban tặng tình yêu
Để ta hiểu một điều giản dị
Cám ơn người đã làm ta phải nghĩ
Về cuộc đời về những bước ta đi
Cám ơn người nụ cười và nước mắt
Cảm ơn anh đến bên đời
Để em có dịp trông vời mộng mơ
Cảm ơn anh dệt vần thơ
Cho em có cớ ngẩn ngơ nhớ thầm...
Cảm ơn anh gởi tiếng lòng
Để em làm dáng chờ mong từng ngày
Cảm ơn anh đan vòng tay
Cho em chút ấm những chiều đông mơ
Cảm ơn những khúc tình thơ
Ru giấc em ngủ hiền hòa đêm đêm
Cảm ơn anh gởi hôn êm
Xua tan bao nỗi buồn phiền bay xa...
Cảm ơn giọng nói thiết tha
Tiếng cười sảng khoái chan hòa niềm tin
Cảm ơn ánh mắt trao tình
Đưa em lạc chốn thần tiên tuyệt vời...
Cảm ơn anh đến bên đời
Cảm ơn anh đã nói lời yêu em ...
Gió_ấm
25-04-2008, 01:26 AM
Cám ơn nhé ông tơ bà nguyệt
Đã chỉ đường vẽ lối xe duyên
Mai này nếu trọn lời nguyền
Keo loan trọn kiếp đẹp duyên tơ hồng
lucbinhtimvn
26-04-2008, 04:43 AM
Cám ơn nhé ông tơ bà nguyệt
Đã chỉ đường vẽ lối xe duyên
Mai này nếu trọn lời nguyền
Keo loan trọn kiếp đẹp duyên tơ hồng
Nữa em tìm được nửa anh
Ghép đôi hai đứa tròn vành trăng xinh...
Cám ơn Nguyệt lão se tình
Dẫu xa xôi mấy ,tình đầy không vơi...
Tình ta là cả biển khơi
Dẫu ngàn sóng dữ chẳng lơi tay chèo
Tình xa vạn núi ngàn đèo
Nhịp cầu thương nhớ mình theo về cùng...
Nửa em thề nguyện thủy chung
Nửa anh gắn kết trùng phùng một mai...
Bàn tay với một bàn tay
Để tình ta mãi ...mãi hoài yêu nhau....
..............................
Nửa em tìm được nửa anh
Ghép đôi hai đứa tròn vành trăng xinh
Nửa tình tìm được nửa tình
Trăm năm ...ít quá ...mãi nghìn năm yêu....
tinhemlabienrong17
26-04-2008, 09:55 PM
yêu chi mà đến nghìn năm
vài năm đã biết tình thâm hay nhoà
yêu rồi mới biết âu lo
sợ người gian dối sẻ cho nhiều người
yêu chi đôi mắt nụ cười
chỉ là "cát bụi" đời người bao nhiêu
cớ sao ta lại phải yêu
không yêu vẫn sống với nhiều ước mơ!
Gió_ấm
27-04-2008, 01:30 AM
Muốn lắm mộng say men tình ái
Ngẫm đời bèo bọt lắm trông gai
Tình ơi tình hỡi mai có gặp
Cúi đầu tạ lỗi trước giai nhân
Gió_ấm
27-04-2008, 02:25 AM
Vần thơ viết dở anh còn nợ
Nợ chữ yêu thương nợ chữ tình
Nợ em một bống người tình
Một vòng tay âm một tình thuỷ chung
Nợ em một chữ tương phùng
Bao giờ trả hết để cùng lối đi
ke_khong_cau_may
27-04-2008, 06:06 AM
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày mới để yêu thương
Cảm ơn trời đã soi ánh bình minh
Thức tỉnh những tâm hồn còn thơ dại
Cảm ơn người vì tình không trọn vẹn
Đã giúp ta khôn lớn để vào đời
hoang hon mau tim
29-04-2008, 02:17 AM
cảm ơn đời vì nhiều cám dỗ
để thử người lưu lạc phương xa
cảm ơn nhiều những áng mây qua
cho ta biết tỏ biết tường tình ta
mộng gần rồi đến mộng xa
cảm ơn tất cả đã qua nhẹ nhàn
__HanTinh__
03-05-2008, 03:25 PM
--------------------------------------------------------------------------------
Vần thơ viết dở anh còn nợ
Nợ chữ yêu thương nợ chữ tình
Nợ em một bống người tình
Một vòng tay âm một tình thuỷ chung
Nợ em một chữ tương phùng
Bao giờ trả hết để cùng lối đi
Em sẽ chẳng đòi đâu con nợ
Vì đã thương không sợ hiến tình
Anh ơi muôn kiếp duyên mình
Xin anh chờ đến bình minh một ngày
Dẫu vẫn biết tình đà gãy gánh
Mà lòng em không tránh được sầu
Anh ơi em vẫn lo âu
Nếu anh đi mất giọt châu lại nhoà
Gió_ấm
07-05-2008, 03:49 AM
Rồi mai này ai về chung lối
Cho tình nồng cho con phố có đôi
Cho lãng tử bớt đơn côi
Cho đời nhớ mãi một đôi tình khờ
lluumanhwaydau
07-05-2008, 07:22 AM
Đã qua rồi những phút giậy lãng mạn
Lần đầu tiên chúng mình chợt nhìn nhau
Dắt tay nhau qua những con phố lạ
Đưa ngưòi về trong ánh nắng ban mai.
Cám ơn ngưòi với những phút yêu thương
Gửi đến tôi sự ấm áp và tình nồng
Rồi mai đây khi ngưòi ra đi mãi
Bónh hình ngưòi sẽ ở mãi trong tim tôi!!!!!!
http://i293.photobucket.com/albums/mm47/tungsteven/aa.jpg
Dành một phúc anh nguyện cầu cho em
Sẽ lluôn vui và lluôn lluôn hạnh phúc
Đửng có khóc như em nói với anh
Rồi mai đây khi không còn chung llớp nữa
Những khi buồn em hãy gọi đến anh
Cậu con trai đã thầm thương trộm nhớ
Dành một ngày để ở mãi bên em!!!:Baby:
Gió_ấm
10-05-2008, 03:24 AM
Cô đơn ơi bao ngày rồi không nhớ
Lặng lẽ buồn theo hơi thở thời gian
Tình đôi lúc hòa tan cùng nước mắt
Thơ u sầu như góp nhặt thương đau
Sống có tình gian khó vẫn tìm nhau
Gạt nước mắt năm tay nhau tiến bước
Cuộc đời đẹp tương lai còn phía chước
Vững niềm tin mơ ước một ngày mai
Dù đời buồn dù ta chẳng có ai
Xin một đời được hoài thương nhớ
Nguyễn An
13-05-2008, 07:03 AM
Ngẫu hứng nhớ lại tình xưa cũ
Phũ phàng chua xót đắng cay nhiều
Tiêu điều hoang phế bãi tha ma
Cho ta đau khổ tái tê lòng
tinhemlabienrong17
14-05-2008, 06:52 AM
vết tích cuộc tình nay đã hoá xa xôi
em quạnh quẽ đơn côi theo ngày tháng
người ra đi ôm tình vào dĩ vãng
em còn gì ! hồn khuyết nửa vầng trăng
Gió_ấm
14-05-2008, 07:16 AM
Thuốc gì chữa bệnh tình si
Thuốc gì xoa dịu biệt ly vợi buồn
Nguyễn An
15-05-2008, 06:34 AM
vết tích cuộc tình nay đã hoá xa xôi
em quạnh quẽ đơn côi theo ngày tháng
người ra đi ôm tình vào dĩ vãng
em còn gì ! hồn khuyết nửa vầng trăng
Hay lắm bạn :P
ngẫu hứng tình tôi bỗng lạc lòai
thời gian trôi mãi biết tìm ai
một chút ngẫn ngơ tìm quá khứ
tương tư ngắt vội cánh hoa lài....
Gió_ấm
19-05-2008, 01:13 AM
Cô đơn tìm kiếm người trong mộng
Gửi mộng vào thơ mộng mãi hoài
HanMacTu_part2
24-05-2008, 10:09 AM
Cô đơn tìm kiếm người trong mộng
Gửi mộng vào thơ mộng mãi hoài
Cô đơn tìm kiếm người trong mộng
Liệu rằng bạn có tìm được không
Hay là giữ lấy rồi thất vọng
Cuối cùng nhận ra mình hoài công
__HanTinh__
24-05-2008, 08:29 PM
Cô đơn tìm kiếm người trong mộng
Liệu rằng bạn có tìm được không
Hay là giữ lấy rồi thất vọng
Cuối cùng nhận ra mình hoài công
Tìm kiếm bao năm một cưộc tình
Trắng tay tay trắng kiếp phiêu linh
Xin mưa rửa sạch buồn u uẩn
Rửa giúp cho tôi những tội tình
HT ko rành thể thơ này hihi đối vui với mọi ngừơi , xin đừng chê bai ạ
HanMacTu_part2
24-05-2008, 10:18 PM
Tìm kiếm bao năm một cưộc tình
Trắng tay tay trắng kiếp phiêu linh
Xin mưa rửa sạch buồn u uẩn
Rửa giúp cho tôi những tội tình
Đi kiếm chi thêm một nụ cười
Đau khổ... khổ đau chỉ mình ai
Mây kia lưu bụi còn chưa sạch
Làm sao xóa được chữ tình phai
swtlilaznchik88
30-05-2008, 06:04 AM
Anh mang trong lòng trái tim côi
Chứa đựng yêu thương gởi một người
Đã từ lâu rồi anh chưa nói
Ngày tháng vô tình cứ dần trôi
Anh ngu ngơ lắm, anh biết không
Sao để yêu thương ở trong lòng
Giả vờ như không thương không nhớ
Thế thì sao người ấy hiểu thông
Có khi người ta cũng bâng khuân
Nghĩ ngợi về anh đã bao lần
Nhưng mà sao anh thờ ơ quá
Yêu mà lại chẳng dám tỏ phân
Tội anh ôm một mối tình si
Có đáng hay không, chẳng được gì
Anh ơi đừng như vậy nữa nhé
Đừng hóa dại khờ biến sầu bi
Tình anh cao cả quá đi thôi
Người ấy sẽ mang suốt cuộc đời
Buồn thay kiếp này không duyên nợ
Hẹn anh kiếp nào sẽ chung đôi
Mong anh sau này được niềm vui
Quá khứ buồn đau mãi chôn vùi
Đừng nghĩ ngợi chi về kỉ niệm
Dĩ vãng mãi là dĩ vãng thôi...
SwtLilAznChik88
05-30-08
Gió_ấm
01-06-2008, 05:35 AM
Thấm thoát thời gian mãi cứ trôi
Con tim khờ dại khôn lớn rồi
Mà sao lòng vẫn còn bối dối
Muốn nói đôi lời nhưng lại thôi
Chắc trời cho số phải đơn côi
Từ nhỏ lơn lên đã vậy rồi
Đôi lần có bạn rồi xa bạn
Lạc gió trời chiều nhạn bơ vơ
me0c0n
05-06-2008, 10:19 AM
Đừng cố vô tình nữa hỡi anh
Dẫu dấu iu kia đã luỵ tàn
Nhìn nhau phút cuối tình phai nhạt
Em dấu chút tình để ngày sau
Cảm ơn tình anh tình hạnh phúc
Cảm ơn tình mình chẳng đc lâu
Cảm ơn tình anh tình xa cách
Cảm ơn tình mình đã nhạt phai
Dẫu có cô đơn em không khóc
dẫu có vô tình em chẳng mong
dẫu có bơ vơ em vẫn sống
dấu có một mình em vẫn tin
.............
.............
Gió_ấm
06-06-2008, 09:32 PM
Cứ cố vô tình tình thêm lụy
Khép lại vần thơ lụy khách thơ
Người thương kẻ nhớ bâng quơ
Tâm hồn sao động thẫn thờ bút nghiên
Đôi vần thơ diệu động vên
Thơ trong trái cấm tự nhiên tuôn trào
Vần thơ tình ý ngọt ngào
Như dòng sữa mẹ tràn vào tiêng thơ
Cám ơn lư khách mộng mơ
Cám ơn ai đã yêu thơ của mình
Cám ơn các bạn chân tình
Hồn thơ sống mãi tạ tình khách thơ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.