PDA

Xem đầy đủ chức năng : phiên tòa tình yêu



langtusautinh
02-04-2008, 03:58 PM
em biết không anh mắc tội si tình
trời bắt phạt phải đưa vào tòa án
phiên tòa ấy em là bà thẩm phán
anh phạm nhân mong chính sách khoan hồng
tại phiên tòa người xem đến rất đông
anh lẳng lặng cúi đầu không dám nói
kiểm sát viên bắt đầu phần xét hỏi
anh giật mình người toát cả mồ hôi
thưa quý tòa xin thứ lỗi cho tôi
vì đã chót yêu nhầm bà thẩm phán
tôi tự biết tội này mà kết án
không tử hình thì cũng phải chung thân
bị cáo xưa nay chỉ chót dại một lần
cũng giống với bao bạn cùng chăng lứa
nên đến đây không luật sư bào chữa
chỉ có tấm lòng chân thật mà thôi
chủ tọa nghe xong suy tính một hồi
cho hội thẩm và đưa ra quyết định
đề nghị mọi người tác phong nghiêm chỉnh
luật phát luôn luôn có sư công bằng
điều thứ 43 hiến pháp nói rằng
không khoan nhượng với những người giả dối
thượng đế bảo si tình không có tội
khác với tờ cáo trạng đã trình nên
và bởi vì những lí do trên
tòa quyết định sử nghi can trắng án
nhưng phải tiếp tục yêu bà thẩm phán
yêu muôn đời muôn kiếp chẳng đổi thay
chủ tỏa là tôi kí sắc lệnh này
anh chỉ nhận không có quyền kháng cáo

chaulong_551989
02-04-2008, 04:18 PM
tình yêu là liều thuốc đắng
dắng đầu môi ngọt sâu vào tim
tình yêu là bảng nhạc vàng
để ta ca hát quên tháng ngày buồn
tình yêu là nỗi đau người đời
đau bây giờ hạnh phúc mai sau
tình yêu là giận hờn vô cớ
giận hờn để biết ta còn yêu
tình yêu là muôn ngàn tội lỗi
hỏi toàn xét đến ngày nào mới xong
có chăng ta nên tự phán quyết
kẻ đa tình,người chung tình
kẻ thứ ba, người thứ hai
kẻ nhận đắng cay,người mật ngọt
kẻ ích kỉ, người phóng thoáng
Phải chăng kết chung một tội
Tội mà cả thế gian ai cũng phạm phải
Tội không thể nào chối cải
Tội hạnh phúc tội đắng cay
tội không có ranh giới cách ngăn
án tội "yêu phải người dưng"
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
thơ của bạn hay quá.tui không biết làm thơ viết bậy bạ mọi người có đọc xin đừng cười nha cảm ơn nhiều