EM NGOAN NHƯ QUỶ
02-04-2008, 04:00 AM
tại sao lại như vậy? những lời mật ngọt anh nói với em chỉ là những trò đùa thôi sao? đối với những người con gái khác anh cũng nói lời hoa trăng vì sao? người đàn ông tham lam chính là anh.!!! quả thật không sai. những gì anh nói những gì anh làm chỉ là những sự lừa dối thôi sao? sao bây giờ tôi cảm thấy như mình bị lừa gạt, bị phản bội. ý mà không vì mình cũng chưa hề có bắt đầu yêu thích thì làm sao gọi là phản bội....nhưng sao tận sâu trong con tim tôi lại có một nỗi niềm đau đớn. dường như tôi đã đánh mất linh hồn của mình khi nhận biết ra anh là người giả dối...con tim tôi đã rụng rời từng mãnh vụng vì một người đáng khinh miệt. ***** ơi anh đểu quá and i hate you. i will never forgive you. :kaka:
http://i251.photobucket.com/albums/gg292/sokolito/I_Hate_You.png
p/s cho em ngoan như quỷ gửi lời xin lỗi chân thành đến những ai vô tình đọc qua topic này:huglove:
http://i251.photobucket.com/albums/gg292/sokolito/I_Hate_You.png
p/s cho em ngoan như quỷ gửi lời xin lỗi chân thành đến những ai vô tình đọc qua topic này:huglove: