phương ^_^
02-04-2008, 01:38 AM
thực sự thì p củng ko biết phải nói sao cả nhưng dù sao thì chúng ta củng chỉ còn vài tháng nửa là kết thúc năm học rùi và chúng ta thi đai học , hok biết bao giờ chúng ta lại gặp được nhau nhỉ. Những gì p làm , p đối xử với you như thế mà you ko giận p sao. Thực sự thì p củng ko biểt phải làm gì nưa nhưng dù sao thì p củng phải nói lời xin lỗi với you , khi nao mà p nói xin lỗi là chăng bao giờ you chịu cả you nói la p hok có lỗi cả.
P rất cảm ơn you vì tất cả những gì mà you làm cho p. Một thơi gian p bị ôm nằm ở nhà you đã ghi bài cho p và bày cho p học và nhất là you đã kiên trì khi giúp p học toán cái môn mà đứa nào trong lờp củng bó tay khi bày toán cho p , khi you đến nhà và đề nghị p là you sẽ giúp p học toán p mừng lắm you biết ko. Nhưng trong thời gian học ko lâu lằm nên p củng biết được và p nghĩ mình sẽ làm được bài thi tốt nghiệp tốt và p sẽ cố gắng ko làm ai trong lớp thất vọng. P rất cảm ơn you vì tất cả , tất cả những gì mà you giúp p.
Nhưng mà p củng xin lỗi , you hỏi p có phải thick tammao ko , p nói là hok , rùi you nói là you thick p và muốn p làm bạn gái của you , nhưng mà p ko thể, và p nói you quen chuyện đó đi thì you lại nghĩ p coi thường tình cảm của you , you có biết ko , p rất quý you nhưng ko phải vì thế mà p nhận lời làm người yêu của you , chỉ vì p quý you như 1 người bạn mà thôi nên p ko thể you củng biết điều đó mà
Nên p hi vọng you vẩn là người bạn xưa như quả đất của p và giup p học nha you được ko
P rất cảm ơn you vì tất cả những gì mà you làm cho p. Một thơi gian p bị ôm nằm ở nhà you đã ghi bài cho p và bày cho p học và nhất là you đã kiên trì khi giúp p học toán cái môn mà đứa nào trong lờp củng bó tay khi bày toán cho p , khi you đến nhà và đề nghị p là you sẽ giúp p học toán p mừng lắm you biết ko. Nhưng trong thời gian học ko lâu lằm nên p củng biết được và p nghĩ mình sẽ làm được bài thi tốt nghiệp tốt và p sẽ cố gắng ko làm ai trong lớp thất vọng. P rất cảm ơn you vì tất cả , tất cả những gì mà you giúp p.
Nhưng mà p củng xin lỗi , you hỏi p có phải thick tammao ko , p nói là hok , rùi you nói là you thick p và muốn p làm bạn gái của you , nhưng mà p ko thể, và p nói you quen chuyện đó đi thì you lại nghĩ p coi thường tình cảm của you , you có biết ko , p rất quý you nhưng ko phải vì thế mà p nhận lời làm người yêu của you , chỉ vì p quý you như 1 người bạn mà thôi nên p ko thể you củng biết điều đó mà
Nên p hi vọng you vẩn là người bạn xưa như quả đất của p và giup p học nha you được ko