phương ^_^
01-04-2008, 09:27 PM
Anh ! em củng ko biết tại sao lại vậy nhưng em củng ko thể chấp nhận được 1 việc như thế.
Anh củng có thể nói cho em nghe mà nhưng sao anh ko nói nhưng những gì em biết được việc anh đang cố làm là qua 1 người bạn thân của anh chứ ko phải là anh, em hỏi thì anh ko nói nhưng sao anh có thể làm thế chứ? nhưng em ko hiểu sao anh ko nhớ , hay anh có thể nhờ ai đó giúp mà nhưng sao anh ko nhờ chứ.
Em thất vọng về anh nhưng mà thực sự thì em củng chẳng biết phải làm sao cả em có thể nói với mẹ nhưng em sợ mẹ sẽ ko tin em vì anh là..............
Em hi vọng anh sẻ ko làm em thất vọng
Anh củng có thể nói cho em nghe mà nhưng sao anh ko nói nhưng những gì em biết được việc anh đang cố làm là qua 1 người bạn thân của anh chứ ko phải là anh, em hỏi thì anh ko nói nhưng sao anh có thể làm thế chứ? nhưng em ko hiểu sao anh ko nhớ , hay anh có thể nhờ ai đó giúp mà nhưng sao anh ko nhờ chứ.
Em thất vọng về anh nhưng mà thực sự thì em củng chẳng biết phải làm sao cả em có thể nói với mẹ nhưng em sợ mẹ sẽ ko tin em vì anh là..............
Em hi vọng anh sẻ ko làm em thất vọng