Xem đầy đủ chức năng : Bài Thơ Đầu Tiên
Vjệt Nam
31-03-2008, 04:32 PM
TÌNH YÊU TRONG MƠ
Sống như mơ một cuộc đời tôi hằng ao ước
Một cuộc đời không có nước mắt của tình yêu
Người ta đến bên nhau trên con đường thành thực
Yêu thương hết mưc không ca thán nửa lời
Một cuộc đời với những trưa hè nắng cát
Ta ngồi hát trên những bản tình ca
Một cuộc đời với nhưng đêm dài không ngủ
Ngồi bên nhau ngắm biển với sao băng
Anh nói rằng tình anh như trăng kia không mất
Em nói rằng tình em không phảng phất như vì sao
Bầu trời cao kia là nơi ta hẹn ước
Suốt cuộc đời mãi mãi bên nhau
***Gửi người con gái tôi yêu***
benemlabien_rong76
31-03-2008, 09:30 PM
em ao ước trở về ngày xưa ấy
em cùng anh ngồi ngắm sao rơi
anh luôn hát bản tình ca êm ái
rằng yêu em mãi mãi ko thôi
hoangminhmz
02-04-2008, 09:52 PM
TÌNH YÊU TRONG MƠ
Sống như mơ một cuộc đời tôi hằng ao ước
Một cuộc đời không có nước mắt của tình yêu
Người ta đến bên nhau trên con đường thành thực
Yêu thương hết mưc không ca thán nửa lời
Một cuộc đời với những trưa hè nắng cát
Ta ngồi hát trên những bản tình ca
Một cuộc đời với nhưng đêm dài không ngủ
Ngồi bên nhau ngắm biển với sao băng
Anh nói rằng tình anh như trăng kia không mất
Em nói rằng tình em không phảng phất như vì sao
Bầu trời cao kia là nơi ta hẹn ước
Suốt cuộc đời mãi mãi bên nhau
***Gửi người con gái tôi yêu***
Khi lấy tình yêu viết lên giấy trắng
Tôi thấy hồn tôi như đã không còn
Chút tình như đã héo hon
Chút hồn như đã không còn như xưa
Tôi thả tình yêu cho gió chơi đùa
Rồi tự hỏi mình: Đời còn ta không nữa?
Đánh mất tình yêu lòng tôi như mất lửa
Tôi thấy chữ “Đời” nhạt nhẽo lắm thay
Giá tôi chết để tình yêu sống mãi
Tình đã hết khiến hồn tôi điên dại
Rồi tôi nghe im lặng đời mình
Và tôi nghe im lặng cuộc tình
Tôi im lặng nghe hư vô im lặng
Rồi một ngày lòng tôi như có nắng
Từ chốn thiên thu vọng lại chữ tình
Từ đêm tối lòng tôi dậy niềm tin
Tôi khao khát tình yêu thêm lần nữa
Chiều gió lộng lòng tôi như mở cửa
Đón ngọn gió tình đánh mất tự xa xưa!!!!!
kimanhvang
03-04-2008, 02:53 PM
Tôi đến với tình yêu bằng tâm hồn non trẻ
Nào đã biết đến đắng cay là gì
Để hôm nay xa chân chốn bùn lầy
Tôi lại tưởng rằng đời đang thử thách
Tôi nào hay người chẳng từng mong ước
Được bên tôi sống cuộc sống ấm êm
Chỉ mình tôi ôm giấc mộng một mình
Không biết đến chỉ một lời gian dối
Người ra đi tôi tưởng mình có tội
Đâu biết rằng người giũ bỏ tôi đi
Tôi ngỡ ngàng bối rối cả niềm tin
Không còn biết làm gì để quên đi ngày tháng...
Tôi lại xô lẩn mình...vào dòng đời nghiệt ngã
Cố đuổi theo giấc mộng thủa nào
Nhưng chỉ nhận từ đời bao tàn nhẫn
Đóng trái tim tôi , vùi dập tận bể lòng
Tôi muốn gặp anh dù chỉ một lần thôi
Để tôi được nói với anh những lời tôi ấp ủ
Nhưng tìm anh ở đâu ?
Giữa bể trời bát ngát
Tôi lại bước những bước chân thững thờ
Rồi một ngày kia, trước nắng hoàng hôn
Tôi sẽ chết trong buổi chiều lá rụng...
................................... ................................
hoangminhmz
12-04-2008, 09:34 PM
Tôi ước rằng tôt chết 2 giây
2 giây câm lặng với đời này
2 giây yên nghỉ muôn ngàn kiếp
Tôi ước răng tôi chết 2 giây
Tôi ước rằng tôi chết 2 giây
Không oán hận ai kể từ đây
Gởi hồn vào gió bay ngàn dặm
Tôi đến tìm em trong 2 giây
Tôi đến tìm em trong 2 giây
Để ngắm nhìn em trong 1 giây
1 giây nhìn ngắm muôn giờ nhớ
Tôi đến tìm em trong 2 giây
Còn chỉ 1 giây, chỉ 1 giây
Tôi phải đi đây mất 1 giây
Tôi đi đong nước sông Tô Lịch
Em nói yêu tôi hơn nước sông này
Và thế là tôi hết 2 giây
Giờ tôi Tỉnh lại vẫn như say
Tôi đã làm xong 2 nguyện ước
Tôi ước rằng tôi chết 2 giây....
Bài này em vik tặng Bx em ^^!
thi_thị_kiều_trang
12-04-2008, 11:32 PM
Thôi chẳng cần yêu chẳng cần nhớ,
Tình củm qua rồi để làm chi?
Thời gian sẽ xóa phai mờ nhạt
Mất công tổn sức nhớ làm chi!
Hạnh phúc làm sao khi được thanh thản
không chơi vơi giữa sóng tình yêu.
Vết chân năm nào giờ nhìn lại,
Chỉ là sỏi đá chốn bên đường.
Chiều đi trên con đường thân thuộc,
Chẵng nhoài cái cãnh ngày xưa,
Lòng cố quên nhưng sao chẵng hiều
Cứ hiện về trong bóng dáng người yêu!!!!!!!
chaulong_551989
13-04-2008, 01:17 AM
Em bảo rằng em chưa biết yêu
Ngây thơ trong trắng tựa mây chiều
Mây trắng chiều nay sao lại khóc
Thôi rồi Mây Trắng khóc vì yêu
MAYTRE
14-04-2008, 04:24 AM
nhóc chưa hiểu yêu là gì chưa hiểu
nhóc biết rằng thấy nhớ và thương
nhóc muốn gặp muốn nghe người ấy nói
thấy an toàn vui vẻ chỉ vậy thôi
nhóc nhỏ xinh tươi tắn yêu kiều
nhóc đâu biết tình yêu là gì nhỉ
benemlabien_rong76
14-04-2008, 09:13 PM
tình yêu á?yêu là chi nhỉ?
giận 1 ng bằng cái cớ vu vơ
tự nhiên khóc khi ng ta lơ "giả "
tụ nhiên cười khi 2 đứa chung ô
thi_thị_kiều_trang
15-04-2008, 01:41 AM
tôi ước gì mình mọc đôi cánh
dù biết cũ rích nhưng vẫn cứ mơ
cho hồn nhẹ bớt đời thêm thuở
tựa cảnh ngày xưa lúc còn thơ
sóng dập dùi tình nhẹ trôi
hương đưa mắt biếc trông ai bồi hồi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.