Xem đầy đủ chức năng : Vu vơ
Gió_ấm
31-03-2008, 03:52 PM
Một căn phòng nhỏ một nhà thơ
Màn đêm bao phủ ngọn nến mờ
Người đâu tình hỡi vương tơ liễu
Một trái tim khờ giấc mơ yêu
Phòng không tĩnh lặng bóng cô yêu
Sinh nhật không bạn lệ rơi nhiều
Xót xa cảm nhận đời lãng tử
Niềm vui hé nụ được bao chiều
Gió_ấm
31-03-2008, 04:03 PM
Đừng buồn nữ nhé Lục Bình ơi !
Trái tim lãng tử trọn đời trao em
Dẫu cho đêm tối nhá nhem
Hay ngày giông bão bóng em không mờ
Yêu em từ những vần thơ
Yêu em từ những giấc mơ dịu dàng
Yêu em tình ấy vội vàng
Nhưng xin giữ mãi bóng nàng trong tim
trungnhi
02-04-2008, 02:48 AM
Tuyệt Tình làm thơ rất hay.Tôi định đáp lại vài câu nhưng thơ anh riêng tư quá đành thôi vây.
Gió_ấm
02-04-2008, 04:43 PM
Biết là đôi chú vu vơ
Riêng tư gửi tặng thờ ơ sao người
Thơ như ánh mắt nụ cười
Thơ tình cháy bỏng mà người thờ ơ
Ta ngồi ngâm khúc tình thơ
Ta ngồi mơ một giấc mơ một mình
Lặng lẽ nhìn lại bóng hình
Hình như ta vẫn một mình lẻ loi
lucbinhtimvn
03-04-2008, 11:00 AM
Đừng buồn nữ nhé Lục Bình ơi !
Trái tim lãng tử trọn đời trao em
Dẫu cho đêm tối nhá nhem
Hay ngày giông bão bóng em không mờ
Yêu em từ những vần thơ
Yêu em từ những giấc mơ dịu dàng
Yêu em tình ấy vội vàng
Nhưng xin giữ mãi bóng nàng trong tim
Có thật không tình anh là mãi mãi
Chờ tình em đễ hát khúc giao mùa
Có thật không hay anh chỉ nói đùa
Xa xa quá nói sao vừa mong nhớ....
Có thật không tình anh là nỗi nhớ
Đợi em về pháo nổ rộn đường quê
Có mẹ già đứng đợi ở con đê
Cô dâu nhỏ mới về thăm đất tổ?
Có thật không thuyền anh chờ bến đỗ ?
Ngày mỗi ngày trăn trở nghỉ về em
Một cuộc tình ta chưa kịp đặt tên
Sao nghe thoảng một mùi hương rất lạ
Có thật không tình anh là nắng hạ ?
Sưỡi lòng em băng giá chốn quê người
Có thật anh yêu em nhất trên đời
Hay đó cũng chỉ là lời gian dối?
Có thật không tình anh là tuyệt đối ?
Chỉ mình em anh nói tiếng yêu thương
Vần thơ anh nguyên vẹn một làn hương
Hay gửi gió bay về phương trời khác?
lucbinhtimvn
03-04-2008, 11:17 AM
Biết là đôi chú vu vơ
Riêng tư gửi tặng thờ ơ sao người
Thơ như ánh mắt nụ cười
Thơ tình cháy bỏng mà người thờ ơ
Ta ngồi ngâm khúc tình thơ
Ta ngồi mơ một giấc mơ một mình
Lặng lẽ nhìn lại bóng hình
Hình như ta vẫn một mình lẻ loi
Bài thơ này em viết tặng cho anh
Cho cuộc tình mong manh của hai đứa
Em không quên những lời em đã hứa
Trái tim này “ mãi chỉ có anh thôi”
Chuyện tình đời...thường bạc trắng như vôi
Người đến với người ...toàn bạc đen ,gian dỗi
Chĩ riêng em...dại khờ và nông nỗi
Và thật lòng... nên mang tội yêu anh...
Có bao giờ anh sám hối ăn năn ?
Khi biết được duyên ta đầy ngang trái
Tình online...có chăng là mãi mãi
Hay anh nghĩ rằng “ chuyện nhỏ “ bận lòng chi ?
Chuyện buồn xưa...anh ơi hãy quên đi
Nhớ làm chi...buồn làm gì cơ chứ ?
Tình xưa kia..hãy chôn vào quá khứ
Chờ em về...vui khúc hát yêu thương
Những bài thơ mang nặng mối tơ vương
Nên vần “ thương” bắt nguồn theo em mãi
Anh đâu hiểu tình yêu người con gái
Cho đi rồi ...là mãi mãi...còn thương !
trungnhi
03-04-2008, 04:20 PM
Chúc đôi lứa chọn đời chọn kiếp
Sống yêu thơ, tình nảy từ thơ
Tuyệt Tình hỡi, nỗi buồn vơi đôi chút?
Khi LucBinh đã nỡ những mầm non
Bài này làm riêng tặng Tuyệt Tình và lucbinhtimvn vì những vần thơ đối đáp rất hay của hai bạn nhé
em chua biet yeu
04-04-2008, 12:02 AM
Phòng không tĩnh lặng bóng cô yêu
Sinh nhật không bạn lệ rơi nhiều
Xót xa cảm nhận đời lãng tử
Niềm vui hé nụ được bao chiều
Sinh nhật đã đến đâu nào
Sao anh đã vội nói bao câu buồn
Sinh nhật chưa tới lệ đã tuôn
Nói nghe em thấy cũng buồn lắm thay
em chua biet yeu
04-04-2008, 12:10 AM
Tuyệt Tình làm thơ rất hay.Tôi định đáp lại vài câu nhưng thơ anh riêng tư quá đành thôi vây.
Thơ riêng tư bởi lòng người trống vắng
Cảm thấy buồn nên gửi gắm vào thơ
Đừng đáp gì đừng đối những vầng thơ
Bởi thơ ấy là thơ của nỗi nhớ
Gió_ấm
04-04-2008, 07:52 PM
Anh nhớ em!
Chào em công chúa anh yêu
Nhớ em không biết bao nhiêu cho vừa
Nhớ em từ sớm đến trưa
Từ chiều đến tối vẫn chưa hết nè.
Nhớ em nhớ ngẩn nhớ ngơ
Nhớ em đêm ngủ cũng mơ em về
Nhớ em giữ trọn lời thề
Tình anh còn mãi chao về em thôi
:wavey:
lừa_đảo_tiểu_thư
04-04-2008, 09:28 PM
Nhớ em sao anh không nói
Cứ ôm nõi nhớ làm riêng
Nhớ em mà cứ làm thinh
Làm kiêu rồi lại riêng mình tương tư
Nhớ em ngẩn ngẩn ngơ ngơ
Sao anh không nói em đây biết nào
nói sao nói được em ơi!
khi mà nỗi nhớ dâng tràn trong anh!
nhớ em anh nhớ lắm người ơi!
xa em anh nhớ rồi buồn vu vơ!...
Gió_ấm
05-04-2008, 02:32 AM
Nỗi nhớ này cất dấu riêng anh
Để khi gặp gỡ sẽ thành tình yêu
Nhớ em nhớ đến thật nhiều
Nhớ ngày nhớ tháng nhớ yêu em rồi
hoang hon mau tim
05-04-2008, 02:03 PM
cho hỏi một câu bớ tuyệt tình
mang danh là tuyệt chứ tỏ tình mần (làm) chi
mau về cúng kiến đổi tên
không thôi ai đó họ cười cho chăng
trungnhi
05-04-2008, 03:49 PM
cho hỏi một câu bớ tuyệt tình
mang danh là tuyệt chứ tỏ tình mần (làm) chi
mau về cúng kiến đổi tên
không thôi ai đó họ cười cho chăng
Người ta đã tuyệt thì thôi
Sao còn hỏi khó, để tình lăng nhăng
Năm nay thánh (Vật) mất thiêng
Đổi tiền chỉ tổ, cuộm quần mà thôi
Gió_ấm
05-04-2008, 09:31 PM
Hãy để trăng vàng nhuộm áng thơ
Háy để ta sống trong mơ cùng nàng
Hãy để một chút dịu dạng
Lả lơi ong bướm rộn dàng đậu bay
Hãy cạn chén ta cùng say
Chén mơ chén mộng chén này đầy vơi
lucbinhtimvn
07-04-2008, 09:55 AM
Anh nhớ em!
Chào em công chúa anh yêu
Nhớ em không biết bao nhiêu cho vừa
Nhớ em từ sớm đến trưa
Từ chiều đến tối vẫn chưa hết nè.
Nhớ em nhớ ngẩn nhớ ngơ
Nhớ em đêm ngủ cũng mơ em về
Nhớ em giữ trọn lời thề
Tình anh còn mãi chao về em thôi
:wavey:
Mai em về ...chúng mình vui duyên thắm
Để cho em ưng ửng má hồng đào
Thật ngọt ngào nụ hôn ấm anh trao
Nghe hạnh phúc ngập tràn quanh em đó...
Mai em về ... mưa buồn thôi lấp ló
Nắng chan hòa con phố nhỏ xôn xao
Nhành cây xanh chim ríu rít vẫy chào
Anh thấy không ai cũng mừng vui hết...
Mai em về ... dẫu không là ngày Tết
Mà trong em ...sao sao ấy ...rộn ràng
Em xinh tươi chọn áo lụa hoa vàng
Để cho anh ... ngỡ ngàng ... Ơ Công Chúa
Mai em về ... phụng phịu ...không nói nữa
Giận đó nha ... Công Chúa ... em hổng thèm
Anh phải dành ngôi Hoàng Hậu cho em
Bởi trong em ...anh chính là Hoàng Đế
Mai em về ...mai em về ...anh nhé
Nhớ quá hà ..vớ vẩn mấy câu thơ
Anh lại cười ...bẹo má trách em khờ
Mai em về ...và không bao giờ xa nữa...
Gió_ấm
10-04-2008, 07:46 PM
Mai em về con đường tình chung lồi
Đẹp đất trời ấm áp trái tim tôi
Gió_ấm
18-04-2008, 12:22 AM
Một chút tình cờ vương tơ liễu
Bồi hồi xao xuyến trái tim yêu
Nhớ nhớ mong mong nhiều biết mấy
Biết người nơi ấy có nhớ nhung
doilacatbui
19-04-2008, 02:26 AM
ôi tình nhung nhớ có phải yêu
online thơ thẩn phải chăng liều
trùng dương xa cách nhiều thương nhớ
đối mặt khi nào bỡ ngỡ xa!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.