nho tam
31-03-2008, 12:34 AM
http://360.yahoo.com/ngoisao_bian47Các bạn nghe ba tiếng "chia tay, đi" các bạn nghỉ là buồn ư. Không phải đâu, Tám nghĩ được nghe nói câu đó cũng la một niềm hạnh phúc rùi đấy. Vì khi đó mình đã không còn iu nhau nữa thì chia tay thế thui, như vậy sẽ không còn gì để ràng buôc nhau nữa.Đó là một sự giải thoát, một kết thúc có hậu cho một câu truyện tình lãng mạng hoàn chỉnh.............
Tám tui thi không có được niềm hạnh phúc như các bạn, Tám va nhóc đó thích nhau từ năm lớp 9, iu nhau lắm cơ nhưng rùi cũng phải cách xa nhau. Rời xa nhau một cách vô vong, tương lai là mợt vực thawrmva thoooig gian là một cơn gió vô tình đưa chúng tui ngày càng xa nhau, xa , xa , xa mãi...........
Chúng tui chia tay ma không bít vi sao, không ai nói với ai lời nào.Khi gặp nhau chúng tui không dám ngước nhìn nhau , way lưng đi thì nước mắt cứ chảy ra không bao giờ hết. Lòng tui đau quặn thắt con tim ứa máu<nghe ghê wa ta>.......?????
Thỉnh thoảng chúng tui gọi điện cho nhau hỏi thăm nhau , nói những lời iu thương , những lời ước hẹn.Nói với nhau say sưa lắm, nói như thât. Mặc dù chúng tui bít rõ nó sẽ không bao giờ thực hiện được.Dường như chúng tui chỉ nòi để thỏa mãn một nỗi khao khát , cài mà chúng tui mơ thấy từng đêm..........
Và khi cúp điện thoại cũng là lúc chúng tui lại phải khóc, khóc cho bản thân mình, khóc cho người kia va khóc cho một chuyên tình buôn.........tiếc nuối dâng tràn nghen cả lồng ngưc..........
Đến khi nào khi nhìn nhau chúng tui mới thui khóc va tiếc nuôi.........................?????????????///
Tám tui thi không có được niềm hạnh phúc như các bạn, Tám va nhóc đó thích nhau từ năm lớp 9, iu nhau lắm cơ nhưng rùi cũng phải cách xa nhau. Rời xa nhau một cách vô vong, tương lai là mợt vực thawrmva thoooig gian là một cơn gió vô tình đưa chúng tui ngày càng xa nhau, xa , xa , xa mãi...........
Chúng tui chia tay ma không bít vi sao, không ai nói với ai lời nào.Khi gặp nhau chúng tui không dám ngước nhìn nhau , way lưng đi thì nước mắt cứ chảy ra không bao giờ hết. Lòng tui đau quặn thắt con tim ứa máu<nghe ghê wa ta>.......?????
Thỉnh thoảng chúng tui gọi điện cho nhau hỏi thăm nhau , nói những lời iu thương , những lời ước hẹn.Nói với nhau say sưa lắm, nói như thât. Mặc dù chúng tui bít rõ nó sẽ không bao giờ thực hiện được.Dường như chúng tui chỉ nòi để thỏa mãn một nỗi khao khát , cài mà chúng tui mơ thấy từng đêm..........
Và khi cúp điện thoại cũng là lúc chúng tui lại phải khóc, khóc cho bản thân mình, khóc cho người kia va khóc cho một chuyên tình buôn.........tiếc nuối dâng tràn nghen cả lồng ngưc..........
Đến khi nào khi nhìn nhau chúng tui mới thui khóc va tiếc nuôi.........................?????????????///