cô nàng láu cá
30-03-2008, 10:41 PM
Giờ đây anh có nghĩ đến em ko hả anh ?Sự bùn bã và tuyệt vọng kèm theo sự đau bux làm em mệt mỏi và thiệt sự chán nản lắm!Bây giờ em chĩ mún gặp anh và khóc .....ko phải khóc để cho anh thấy thương hại em mà là khóc khóc để anh bik em thik anh như thế nào ??? còn anh khi nhìn thấy em khóc anh coá đẫm lệ như em hay chỉ cười nhạo bán em ......em bik ... em cũng hĩu anh chưa từng 1 lần iu em thiệt sự nhưng em thì khác anh ơi em iu anh lắm ...........Bùn lại nghĩ tới anh nhớ anh 1 cách vô điều kiện [đó là trước đây !]còn bây giờ anh ơi !Tình cảm của em em cũng hok hĩu sao nữa lộn xộn mà tùm lum suy nghĩ nhìu lắm nghĩ càng kĩ thì em càng thấy rõ 1 điều ......trái tim em lại rung động 1 lần nữa .....nhưng người đó ko phải anh mà là 1 người khác 1 người chỉ đi chơi zới em 2 lần thui nhưng là 2 lần đi chơi zui zẻ tuy là ko bằng đi zới anh nhưng nó ấm áp và hạnh phúc lắm !Em bik là giờ này anh cũng đang "ấm êm bên người" nên anh ko trách em chứ anh sẽ ko nói em là đồ mắm dzó hay là zì đó chứ .......vì thời gian em dành tình cảm cho anh wá nhìu giờ em mới thấy mình được như trước em ko thể sai lầm nối tiếp sai lầm được em cần tìm cho mình 1 cuộc sống mới mà cuộc sống đoá ko coá anh bên cạnh em ko fải anh dìu bước em đi mà là 1 người # một người làm em phải đập mạnh tim 1 người làm em cười nhìu [cũng hem nhìu lắm]1 người lun làm em suy nghĩ .....!??[ ở xa trong đoá sẽ hem đi chơi zới nhỏ nào chứ ??...ở trong đoá coá zui zẻ hem ...?? .....và câu nghĩ đến nhìu nhất là ..........sẽ nhớ mình chứ hay là ko nhĩ !????]Như vậy đó anh àh !Giờ em dành hết tình cảm của mình cho người ta coá được ko anh ???Làm vậy được ko anh nhỉ?! Vì anh từng nói với em là anh sẽ tin em chân thành nếu dành hết tình cảm của mình cho anh , em cũng làm thế nhưng kết wả là sao là anh bỏ lai. 1 mình em sống những ngày thíu anh sống những ngày nhìn anh đi bên ai cười nói hạnh phúc mà lòng em đau như dao cắt ...đôi lúc muốn đến bên anh mong anh way zìa nhưng em biết chẵng bao giờ được đâu , đánh thui em chỉ còn cách nhìn anh dzui thì dzui theo nhìn anh bùn thì bùn theo , chỉ coá như vậy thui anh àh!Nhưng bây giờ em coá thể tìm cho mình 1 con đường mới zùi ...zì em thấy em cũng nhớ người ta cũng bùn zì người ta cũng suy nghĩ nhìu zề người ta ... và hơn ở anh người ta nhận được tấm thiệp em tự tay làm tặng chứ hổng phải là mua tặng anh như bao lần .........và lần này em thấy mình coá thể thix 1 người 1 lần nữa em hi zọng mình đúng người ..........và cũng mong anh hạnh phúc...nhớ chúc phúc cho em anh nhé !.......lost my love !...........