PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không nhà



caykeomut
30-03-2008, 08:43 PM
Không nhà (http://bauchon.tuoitre.com.vn/Hatchoniemdamme/FileDetail.aspx?id=3213#)
Mưa!!! Sài Gòn lâu ròi mới mưa như vầy. Buồn, mỗi lần mưa là có cảm giác não nề. Bật PC, tình cờ nghe Không nhà (http://bauchon.tuoitre.com.vn/Hatchoniemdamme/FileDetail.aspx?id=3213#)
Một em bé mồ coi da rạm nắng.
Một cụ già tay cầm chiếc gậy tre.
Một bà lão ngu ngơ mắt nhạt nhòa.
Vầng trán suy tư da chưa no.
Họ là ai? Họ la ai?
Cơn đói từng ngày cơn đói từng ngày lang thang bơ vơ góc chợ khuya.
Lời bài hát cứ văng vẳng trong đầu, ròi chợt nhớ đến cảnh 1 gia đình lang thang bên cạnh nhà, 3 đứa nhóc người quắt đi vì thiếu ăn, lúc nào cũng chạy long nhong ngoài đường để ăn xin giữa cái trời SG nắng như đổ lửa. Trông vừa buồn lại thương
(Giấc mơ ngủ chưa yên) cơn gió lạnh.
Họ không nhà , không nhà…(ah).
Đường đời sẽ đưa họ về đâu?.
Bóng tối vây quanh cả cuộc đời.
Nghe đến đây thì khóc,vì cái câu :’’Họ ko nhà,ko nhà’’ nghe xót xa làm sao. 1 lần đi fát wà cho trẻ em đường fố, 1 nhóc đã ngây thơ hỏi mình :’’Ủa chị sao lại làm thế với em.’’ Lúng túng, cuộc đời đã khiến bé nghĩ cho đi fải dc cái gì nhận lại.


Trước giờ ko thik nghe nghiệp dư hát, vì ca sỹ hát ko hay cho lắm, nhưng dc cái lyrics xúc động, thật và đầy cảm xúc.

mưa_buồn
31-03-2008, 01:13 AM
lời bài hát rất hay...ngày nay ít khi nghe đc những bài như thế này....:rain:......

bành_thị_nòi
01-04-2008, 02:54 AM
mưa thường khiến bản thân suy nghĩ lung tung

caykeomut
01-04-2008, 02:59 AM
chỉ là cảm xúc giong cơn mưa chợt đến ròi chợt đi

goldscors
05-04-2008, 04:00 AM
mưa hay nắng gì thì vẫn còn rất nhiều những người như thế xung quanh ta...
chỉ cần mở rộng tầm mắt 1 chút, sẽ thấy còn rất nhiều ưu tư nặng trĩu
như bài hát này đây chẳng hạn :)

beiudanh
06-04-2008, 03:45 AM
mưa thường khiến mình có nhiều cảm xúc và tâm trạng hơn...
cũng giống bạn, mỗi lần trời mưa là mình lại hay suy nghĩ, nghĩ về cuộc đời, về mình... về những người xung quanh... để rồi mình cảm nhận được ai cũng có những hoàn cảnh khác nhau, ai cũng có những khó khăn khác nhau để vượt qua dù muốn hay không... dù đôi lúc mệt mỏi vì vấp ngã... nhưng vẫn phải đứng lên...

teen_iudoi
13-04-2008, 04:04 PM
có lẽ tác giả fai co hoàn cảnh tượng tự nên mí sáng tác dc bài hát sâu sắc và có ý nghĩa như vậy ha

thienthan_saobang670
13-04-2008, 11:11 PM
..... mưa.... buồn............ 2 thứ hòa lẫn với nhau.............buồn ,buồn lắm .........lạnh lạnh lắm.......
tự hỏi thế gian tại sao lại thế chứ............................... sao ko có ước mơ......... sao lại luôn bất hạnh...................

keolac_trada
15-04-2008, 04:33 AM
mưa thường là úc ta dễ yếu lòng nhất :(

kođăngký
15-04-2008, 07:04 AM
mưa hay nắng gì thì vẫn còn rất nhiều những người như thế xung quanh ta...
chỉ cần mở rộng tầm mắt 1 chút, sẽ thấy còn rất nhiều ưu tư nặng trĩu
như bài hát này đây chẳng hạn :)đúng là có rất nhiều cảnh đời như vậy hiện hữu từng ngày ,từng giờ trên đường phố
Nhưng !
trong những cảnh đời ấy , có thật sự là không nhà??
có thật sự là ăn xin??
có thật sự là khổ cực???
tớ thì xin nói thật là đã gần như mất lòng tin đối với cuộc sống này rồi, thật giả lẫn lộn , thẳng không xong,cong cũng chả được
đường vẫn còn nhiều bụi lắm