Xem đầy đủ chức năng : có phải ni đã sai
jury_ni
30-03-2008, 02:34 PM
mấy hôm nay cứ ngồi một mình làd nghĩ vẩn vơ, cũng ko bít vì răng nữa, có lẽ từ cái ngày ý.................hai người là bạn thân nói thích ni, nhưng ni thực sự ko bít mình thich ai nữa. cứ nghĩ đến một người, chỉ bít đó là một người, còn là người nào trong hai người ấy thì bản thân ni cũng ko rõ. đi với H,cảm giác nhẹ nhàng, một hạnh phúc thật bình yên. Nhưng ni ko dấu được cảm giác bùn man mác khi nhìn thấy D trong bệnh viện...............và rồi ni tự thấy tình củm ni dành cho một ngưòi ko đủ để ni quên người còn lai..................và như lời một người bạn nói................có lẽ ni ko nên chọn ai...........
anhsangdoitoi
30-03-2008, 02:45 PM
.............vậy khi bạn bùn bạn thường nhớ ai nhất, có lẽ đó là ng bạn có thể chọn đó.............theo ý kiến mình là vậy. Quyết định cuối cùng thuộc về ban, Chúc bạn có quyết định đúng đắn và sớm tìm được hạnh phúc cho mình......................
yeu_anh_4ever
31-03-2008, 09:03 AM
uh.đúng là hok nên chọn ai
cứ để tình cảm tự quyết định bạn ah.
chọn ai cũng đều làm tổn thương người kòn lại và làm khó chính bạn đấy
nh0ckut3_dra
31-03-2008, 12:30 PM
mÌnH cŨnG NgHĩ ấY hOk cHọN aI tỐt hƯn.
Nên suy nghĩ kĩ , là bạn thân tốt hơn hay là người...... tốt hơn ! chcs may mắn
_Juliet_
31-03-2008, 05:31 PM
con nít chưa bik iu, hem dám nói j` :chayle:
yinyue
31-03-2008, 08:04 PM
Rất khó để có thể lựa chọn phải không bạn??? Đúng vậy, tình iu có thể đến rất nhanh, có thể bắt đầu bằng một tình bạn đẹp nhưng muốn tình iu kết thúc bằng một tình bạn thì lại là cả một vấn đề đó. Vì thế bạn hãy suy nghĩ cho thật kỹ nha....Chúc bạn luôn thành công.....
Mùng_5_tết
31-03-2008, 08:18 PM
Con người ta khi iu sẻ trở nên mù quán.Hảy cẩn thận lưa chọn.Đừng để nhầm lẩn giửa tình yêu, tình bạn và cả sự thương hại nữa nha!!
emyeuanhmaimai
01-04-2008, 01:46 AM
Sao rắc rối dzậy...........nhưng sáng suốt mà chọn lựa nha bạn...........mà tốt nhất là bạn hết cho chắc ăn..........
yinyue
01-04-2008, 11:10 PM
Đâu phải bạn muốn là được đâu, trong khi cả hai người đều yêu mình, mà mình thì không thể một lúc yêu hai người. Mà mình lại không thể cấm họ yêu mình, vậy mới khó chứ đâu phải cứ muốn làm bạn là được đâu. Sợ rằng tình bạn sẽ không kòn đấy chứ.......
zatharalee
02-04-2008, 01:20 AM
Za nghĩ khi post xong bài này thì jury cũng bít chọn ai rùi.
Bạn ko nên trốn tránh vì như thế có lẽ bạn sẽ mất đi cả 2 người
nh0ckut3_dra
02-04-2008, 01:23 AM
mẤt cà 2 kÒn hƯn lÀ mẤt cHíNh mÌnH.
jury_ni
02-04-2008, 01:40 AM
cám ơn tất cả mọi người, có lẽ như ni nói, ko nên chọn ai cả, ngày hôm nay, ni thấy trong lòng thyanh thản lắm, ni ko còn nghĩ tới ai nữa
Nếu như lúc đó ni noi iu 1 trong 2nguwowif tyhif ko bít sẽ ra sao:wavey:
cám ơn tất cả mọi người, có lẽ như ni nói, ko nên chọn ai cả, ngày hôm nay, ni thấy trong lòng thyanh thản lắm, ni ko còn nghĩ tới ai nữa
Nếu như lúc đó ni noi iu 1 trong 2nguwowif tyhif ko bít sẽ ra sao:wavey:
jury_ni
02-04-2008, 01:48 AM
cám ơn tất cả mọi người,đúng là mấy hôm ni ni thấy trong long........ lăm. Ni ko còn nghĩ tới ai nữa. ni sẽ nói thật lòng mình.Và sẽ ko hối tiếc
cám ơn tất cả mọi người,đúng là mấy hôm ni ni thấy trong long........ lăm. Ni ko còn nghĩ tới ai nữa. ni sẽ nói thật lòng mình.Và sẽ ko hối tiếc
cám ơn tất cả mọi người,đúng là mấy hôm ni ni thấy trong long........ lăm. Ni ko còn nghĩ tới ai nữa. ni sẽ nói thật lòng mình.Và sẽ ko hối tiếc
zatharalee
02-04-2008, 01:51 AM
Nếu nói ra là jury đã chọn thì jury phải tin tưởng vào sự lựa chọn của mình.
Người còn lại nếu thật lòng yêu bạn thì người đó sẽ chúc phúc cho bạn thôi !
nh0ckut3_dra
02-04-2008, 02:04 AM
Ờ cÂu nÀi hAy nÀ. H0H0H0H0.
emkothenoi_viemqua_yeuanh
02-04-2008, 09:36 AM
khi mà 1 lúc mình có thể nhĩ đến 2 ngườ, khả năng là đó ko phải là điều trái tim mình đang cảm giác, mà chỉ là mình nghĩ như thế thôi ...
Lựa chọn àh ???
Chắc ko cần đâu, vì con tim bạn chẳng cần ai cả ... hoạc có cũng chỉ là những ngườ bạn mà bạn wan tâm thôi .. chứ còn ty vốn dĩ nó chẳng lự chọn trong bất cứ ai.. mà 1 n` zii nhất ma thôi
nh0ckut3_dra
02-04-2008, 01:07 PM
mÌnH cŨnG tỪnG Ỡ tÌnH cÃnH nÀi mÀ. CúI cÙnG tHỳ mÌnH IU nGừI kHáC.
yinyue
02-04-2008, 01:50 PM
Không phải ta lựa chọn tình iu mà chính là tình iu đã lựa chọn ta, điều chúng ta nên làm là hãy trân trọng...........trân trọng tất cả những gì mà ta đang có........vậy thui
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.