PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gởi cho con bạn thân nhất



nhjm_pr0
30-03-2008, 03:01 AM
vậy là đã 2 ngày rồi tao và mày đã nghỉ chơi với nhau. kể từ cái hôm mà mày nói lung tung về tao trc' mặt mọi người. Tao với mày chơi với nhau cũng đc 13 năm rồi đấy nhỷ , tao thỳ đã hiểu mày , hiểu đến ko còn rỳ có thể để cho tao tìm hiểu cả. Còn mày thỳ mày đã hiểu đc rỳ về tao.Tao thật sự bùn khi biết đc mày đã nói như thế về tao....
Biết nói sao đc nhỷ.... mày ko cho tao giải thýck.
Truyện mẹ mày phát hiện ra mày có bạn trai , ko phải do tao nói ra mà là do hàng xóm nhà mày nhìn thấy mày và nó đi với nhau nói cho mẹ mày být còn chuyện hôm đó , cái hôm cả lớp lên nhà T chơi , giữa chừng tao về là do tao lên cơn đau , tao về nhà uống thuốc , rồi sau đó tao đi học cùng H. Tao cũng đợi bọn mày đi học ở chỗ mà bọn mình hay hẹn nhau. Đợi maĩ mà tao ko thấy chúng mày ra , gọi điện , nhắn tin cho chúng mày có đứa nào nhắn lại đâu.
thật sự là tao ko biết mẹ mày gặp mẹ tao để nói chuyện , rồi tối hôm đó mày bj mẹ mày mắng vì tội đi chơi về muộn.
Tất cả chỷ có thế mà mày con bạn thân nhất của tao lại có thể buông ra những lời nói thật sự là ko thể nghĩ là có thể xuất phát ra từ mày. tao thật sự buồn.... hiện h ko být nói rỳ hơn.... chả nhẽ tao tệ đến vậy sao....
cả nhà ơi.... liệu như thế em có phải là 1 con bạn đểu ko. 1 đứa chỷ biết lắng nghe , giúp đỡ mà bây h chỷ vì 1 lần đau về nhà sớm đê uống thuốc mà trở thành 1 đứa ko ra rỳ. liệu như thế có công bằng với em ko?????
cho em lời khuyên

yeu_anh_4ever
30-03-2008, 03:03 AM
bùn bạn nhỉ
mình cũng từng bị hiểu lầm như thế
nhưng bạn cũng đừng vì thế mà suy nghĩ tiêu cực.rùi có ngày cô ấy sẽ hỉu
kòn nếu vẫn cố tình hok hỉu thì 13 năm cũng chẳng là gì đâu

emyeuanhratnhieu_912011
30-03-2008, 11:34 PM
Bạn ko có gì phải buồn cả vì bạn đã có một người bạn thân ko hiểu mình thì đâu cần phải suy nghĩ nhiều???????

nh0ckut3_dra
31-03-2008, 12:35 AM
đỪnG bÙn zA.nGừI bẠn nHư zA We^N đI tHì hƯn.

Đời
31-03-2008, 01:00 AM
seo mà giống mình quá vậy , con bạn thân 9 năm trời chỉ vì 1 chuyện cỏn con mà chả ra làm seo cả ! thui tốt nhất là kệ người ta , mình tin là có lúc người ta sẽ hỉu là bạn chả có lỗi gì cả ! Nếu bạn đó hem hỉu thì thui , coi như 13 năm để bít đc sự thật về 1 người

nhjm_pr0
31-03-2008, 10:02 PM
thank cả nhà nhìu nhìu lắm ý. nhưng thật sự bây h nhým bùn lắm ý , có lẽ quên đi là cách tốt nhất với nhým lúc này.

Anh Yêu Em
01-04-2008, 01:12 AM
seo mà giống mình quá vậy , con bạn thân 9 năm trời chỉ vì 1 chuyện cỏn con mà chả ra làm seo cả ! thui tốt nhất là kệ người ta , mình tin là có lúc người ta sẽ hỉu là bạn chả có lỗi gì cả ! Nếu bạn đó hem hỉu thì thui , coi như 13 năm để bít đc sự thật về 1 người

:thatall: này , sao lại ko chịu kể với anh thế hả :gian: dám ko chịu kể này

@nhím : thui đi bà , quên sao đc , nó vẫn lù lù ra đấy tốt nhất là nói thẳng vào mặt con bé đó để nó biết chứ làm gì

cobethekymoi912005
01-04-2008, 01:13 AM
đợi 1 thời gian sau khi người bạn ấy hiểu được thì lúc ấy tình bạn sẽ càng thân thiết hơn mà.
hãy biết rằng các bạn có thể chơi với nhau được 13 năm thì chắc hẳng sẽ có nhiều kỷ niệm và buồn vui với nhau hok thể nói quên là có thể quên được đâu bạn à, có được 1 người bạn tốt là như ta có được 1 kho bấu trong đời đấy. hãy giúp nhau vượt qua những hiểu lầm này nhé!
chúc bạn thành công và luôn vui nhé!

beiudanh
02-04-2008, 07:14 AM
tình bạn mà, nhất là con gái thì ko chịu nổi... thế nào mà chẳng có giận hờn, hiểu lầm... rồi con gái cũng sẽ làm lành lại thôi... vì con gái mà...

emkothenoi_viemqua_yeuanh
02-04-2008, 09:17 AM
nhìu khi nó giận hờn thế vì nó ko có chỗ nào trút cái nỗi giận í, và nó thấy bạn wa lại zoi mẹ bạn cho nên mới ... nghĩ bạn làm như zay thoy...

bạn bè có nhìu lúc cũng hỉu lầm nhau như vậy thôi ... tui cũng bị oan gồy, nên tui tức lắm!!!

+______+

nhựng bạn bè wen nhau lâu thế mà lại xi nghĩ về nhau như zi thì ko đán gla2m bạn nữa rồi!!!

nh0ckut3_dra
02-04-2008, 12:32 PM
mÝ đỨa bẠn nH0k cŨnG zA. kÓa cHúT ChIỆn đà hEm cHơI vỨi nHaU Ồy. pO' hAnDs.

nhjm_pr0
05-04-2008, 03:02 PM
být là vậy nhưng vẫn rất giận. tệ lắm ý

Dr3Am
05-04-2008, 05:29 PM
hãy tìm cách giải thích đi. một tình bạn 13 năm chỉ đáng như dzậy thôi sao?

nhjm_pr0
05-04-2008, 09:01 PM
mún giải thýk nhưng nó ko chịu nghe và cứ nhất định khăng khăng lỗi là do nhým và nói mẹ nhým là người đưa truyện trong khi mọi chuyện thỳ ko phải như thế. mẹ nó hỏi mẹ nhým và mẹ nhým mún tốt cho nó nên být rỳ thỳ nói đó thôi. thật sự tệ lắm

Đời
05-04-2008, 09:14 PM
con bạn của nhím đọc mà ức , kệ nó nếu nó hok chịu nghe theo mình nữa

nhjm_pr0
05-04-2008, 09:21 PM
thank lyly nha mình cũng đang quyết tâm rằng nếu nó ko chịu thôi ngay cái trò lu loa ngu ngốc của nó đi thỳ mình sẽ mặc kệ nó vĩnh viễn

thaingocdaly2006
06-04-2008, 12:25 AM
chúng ta hãy nói vinhau rằng chúng ta gặp nhau trong cuộc sống là duyên phận và những tình cảm buồn bã phải trôi qua trước khi quá muộn

nhjm_pr0
06-04-2008, 01:51 AM
nhưng mừk mẹ nhým đã ko cho phép nhým chơi với con bạn đó nữa rồi. mẹ nhým phát hiện ra rằng nhým đã bao che , đã giúp đỡ nó rất nhiều về nhiều mặt và bây h là ko cho chơi với nhau nữa.
mẹ nhým nói nó ko xứng cho tình cảm mà nhým dành cho nó , nhým ko mún phải mất đi 1 người bạn

Đời
06-04-2008, 02:00 AM
lyly cũng thấy vậy , nếu nó chỉ bít nghĩ cho mình nó thì thà mất 1 conbanj còn hơn là mình phải bùn

yeu_anh_4ever
06-04-2008, 03:13 AM
người đó hok xứng với tình bạn của cậu đau
thui đừng bùn nữa nhá
sẽ wa thui mà

nhjm_pr0
06-04-2008, 05:20 PM
thanhk mọi người nhiều , bây h nhým thấy nhẹ nhàng hơn rồi chắc sẽ vượt qua đc thôi , nhým còn có nhìu bạn bè ở forum mừ