Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : yêu ^ ^



nguyentruc_8692love
30-03-2008, 01:13 AM
yêu là yêu là nhạc lòng lên điệu
là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
là nhớ nhung , mơ mộng suốt đêm dài
là chờ đợi bước chân người thân mến
yêu là mắt nhìn nhau đầy âu yếm
môi ngập ngừng mà nói chẳng lên câu
lúc gần nhau thấy quên vạn nỗi u sầu
và thấy cả cuộc đời lên sắc thăm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
^ ^ :fi:

thảo lệ
01-04-2008, 08:03 PM
yêu là khi con tim lên tiếng
giữa cõi lòng cảm thấy xôn xao
trong tâm hồn cảm thấy xốn xang
đó là khi tình yêu vẫy gọi
***********
có những lúc tình yêu cho ta nhìu hi vọng
nhưng chính nó cũng làm ta đau lòng
khi yêu nhau người ta mới thấu hết
thiếu tình yêu thế giới sẽ vô vị bjết bao
***********
trên thế gian có bao người yêu nhau
nhưng mấy ai hỉu hết đc chữ tình
bởi ít ai có tình yêu son sắc
ko tham lam độc chiếm người mình yêu

l4ngtu_ph0ngluu
04-04-2008, 08:12 AM
Sao gặp nhau lại cứ phải chia tay
Con tàu đến rồi đi nhanh quá đỗi
Sân ga cô đơn tự mình ko hiểu nổi
Tháng năm vơi đầy nỗi nhớ niềm thương...

tienu
04-04-2008, 09:02 AM
Nghe qua Chủ nhà như đang yêu...
Làm Kẻ Hèn đây, thấy ghen tị...

Thân đơn côi lạnh lẽo nơi xứ người...
Ngày qua buồn tẻ lắm ai ơi...
Dẫu có than thở trách móc...
Tích sự gì đâu hở Ta ơi?
Ngóc đầu lên mỉm cười thật tươi...
Mặc kệ Yêu...Ta còn vô tư lắm...
Vẫn còn nhóc con khoái mút kẹo...
Trách chi Bà Mụ ko nỡ se duyên :D

Ôi thôi kệ...Tình là thứ mất dạy...
Giống Lý Mạc Sầu Ta thốt lên:
"Hỡi Thế Gian, tình là gì?"

...

(Đến đây bí ý mong cả nhà thông cảm ^^
Tớ ko bình thường...nên thơ tớ...Điên :D)