Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : yêu nè



thuy_lovely_156
29-03-2008, 08:47 PM
Ai đã từng yêu mà đau khổ
Ai đã đỗ vỡ mối tình đầu
Thì mới hiểu được tình yêu ngang trái
Tình yêu là gánh nặng của cuộc đời

Tri Ki 2000
30-03-2008, 02:20 PM
về học làm thơ lại đi nhóc ui!

Gió Bụi
31-03-2008, 05:58 PM
Đừng vội khen chê tâm một người
Khi người viết bằng mảnh hồn rơi
Ý thơ đã có vần chưa trọn
Nên khi ta đọc chẳng được xuôi

benemlabien_rong76
31-03-2008, 09:17 PM
có tâm nhưng cũng cần có vần nữa chứ :D