PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sút Zoooooooooooooooo 1 bàn quá đẹp



boychanhno1
29-03-2008, 07:47 PM
Tại sao khi quen nhau em nói chúng ta se ko bao giờ chia lịa vậy mà chưa đc 3 nam( chính xác dc 2.5 năm) em lại là chúng ta ko hợp nhau, thà em nói câu là chúng ta chia tay anh con đở đau hơn, tại sao em lại cố tình đi với 1 người con trai khác để trọc tức anh...................................với em anh chỉ là con rối để em vui đùa hay sao, lúc vui thì trả thấy em đâu còn lúc vui (anh thì đang rất buồn) em lại bắt anh ngồi 1 chổ nghe em than về 1 người khac......
cuộc đời đến đây coi như là chấm dứt với anh.... và anh để lại mấy câu này cho em. anh đi thăm ông bà đây tạm biệt em người anh yêu và mãi mãi yêu
:hiepsi: :thatall: :dien:

babylove17
29-03-2008, 07:49 PM
tự nhiên chia tay rùi đòi đi chết , mà chết đi cho đỡ chật dất bị người đời nói một chữ ngu

boychanhno1
29-03-2008, 07:55 PM
nản ko an ủi người ta mà còn đạp vào vết thương lòng nửa saoooooooo

babylove17
29-03-2008, 07:58 PM
vậy mình hõi bạn nè hầu hết con trai trong HHT này vào đây đều đau khỗ thất tình ,hoặc ni tình chết , nhưng họ chĩ cùng một mong mốn là sẽ sống hơn còn bạn thì sao lại mốn chết vậy hõi bạn nè nếu như vậy bạn đáng bị nói là ngu ko

boychanhno1
29-03-2008, 08:05 PM
1 khi tình cảm đã cả đc vun đắp thành 1 khu rừng, rồi chỉ trong 1 ngày cháy sạch ko còn lại 1 mảnh vụn,,,, Lòng mình bây giờ cũng vậy bây giờ là 1 cái xác ko hồn hỏi làm sao có thể tiếp tục có mặt trên cái trần gian khắc nghiệt này đc

babylove17
29-03-2008, 08:08 PM
bạn ah , mình đa từng trãi qua cãm giác cũa bạn rùi nhưng rùi sao khi vết thương đau hoài thì nó bị chai rùi sẽ hết đau nhưng vẫn còn nhớ thui

boychanhno1
29-03-2008, 08:11 PM
nhưng bản thân mình chưa thể chấp nhận đc số phận này, chắc mình bỏ đi thật xa khi nào vết mổ bị chai rồi quay về quá

babylove17
29-03-2008, 08:13 PM
rùi từ từ bạn cũng sẽ chấp nhận thui , uhm ý hay đó đi đâu đó đi

yeu_anh_4ever
30-03-2008, 03:05 AM
đúng là điên
kon trai mà như thế bị người iu đá cũng hok oan
phải mạnh mẽ lên chứ
hok thì về mặc váy đi

Nụ Cười
30-03-2008, 02:50 PM
ừa ! Con trai gì mà mới xíu đã đòi chít oài !
thiệt pó tay zới ông !
Cố mà sống đi ! Đời còn nhiều điều xui nắm ^^!