_Luvin Yesterday_
29-03-2008, 09:59 AM
anh đứng ngắm em dưới nắng vàng
ngắm ban mai trao em đôi cánh trắng
rực sáng lên trong mắt của anh .
ngày em đến trao anh hơi ấm giữa đêm đông
ngày em đến là ngày đầu có nắng
ngày em đên là ngày cuối giá băng
anh thấy lòng mình tràn hơi ấm .
ngày hôm nay anh vẫn đứng nơi đây
nhớ về em một ngày của quá khứ
nhớ về em giờ này ở phương xa
nhớ về anh ngày ngày chờ đơi.
đến sớm mai anh sẽ qua trở lại
ngắm bình minh và chờ đợi em
nghĩ về ngày trong tương lại sẽ tới
nghĩ về ngày em về bên anh .
ngắm ban mai trao em đôi cánh trắng
rực sáng lên trong mắt của anh .
ngày em đến trao anh hơi ấm giữa đêm đông
ngày em đến là ngày đầu có nắng
ngày em đên là ngày cuối giá băng
anh thấy lòng mình tràn hơi ấm .
ngày hôm nay anh vẫn đứng nơi đây
nhớ về em một ngày của quá khứ
nhớ về em giờ này ở phương xa
nhớ về anh ngày ngày chờ đơi.
đến sớm mai anh sẽ qua trở lại
ngắm bình minh và chờ đợi em
nghĩ về ngày trong tương lại sẽ tới
nghĩ về ngày em về bên anh .