Rieng_minh_anh_co_don
29-03-2008, 04:15 AM
Anh mất em.....mất em thật rồi sao.....anh k tin, k dám tin, đây là sự thật, anh ước rằng, ước rằng đây là một giấc mơ.....giấc mơ, để rồi, khi tỉnh dậy, em lại ở bên cạnh anh, nói rằng...anh mơ j, mà hét to thế...anh mơ, anh mơ anh mất em, mất em mãi mãi.....mơ, nhưng sao anh lại ngồi đây, vik những dòng này...thật, hay ảo ,....anh k bik đc nữa rồi.....hay anh đang mơ, mơ 1 giấc mơ dài , về em, giấc mơ có em ở bên cạnh,....giấc mơ, em là ng yêu của anh.....nhưng sao, anh tỉnh lại rồi, vẫn ngồi đây, nhớ về em.....sao vậy nhỉ.....thật, ảo, anh k nhận ra đc nữa rồi em ơi.......em là thật, hay là mơ.....anh là mơ hay là thật....anh mất em, mất em thật rồi
o0onhocxinho0o
29-03-2008, 04:25 AM
Mọi thứ rồi sẽ lại bình thường thôi em à.Cái gì không là của mình sẽ mãi mãi rời xa dù mình có muốn níu giữ.Can đảm đối diện với sự thật đi,em nhé dù trái tim em sẽ đau,đau lắm đấy.Cố gắng vượt qua nha....
yeu_anh_4ever
29-03-2008, 02:55 PM
mơ thì sẽ tỉnh
kòn nếu là thật thì hãy chấp nhận đi bạn
sự thật phũ phàng mà
angle blue
29-03-2008, 03:10 PM
anh và em là ảo...nhưng tình yêu của anh và em là ảo...bởi ko có tình yêu nào ảo chỉ có con người là ảo mà thôi.Và h khi đã mất em rùi thì đó là sự thật đấy...tỉnh lại đi, đừng mơ nữa bạn à...dù sao thì hok có ng` ấy thì ta vẫn phải sống...ngày mai trời vẫn sáng..
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.