*JinA*
29-03-2008, 01:59 AM
http://i105.photobucket.com/albums/m202/hong_06/something/l.jpg
Trong cuộc sống ấy mà , có khoảng sáng và khoảng tối , có những gam màu sặc sỡ và nóng bỏng , có những gam màu tối và lạnh lẽo.
Em nóng bỏng , còn anh thì lạnh lẽo. Luôn bù trừ cho nhau , và màu sắc của 7 sắc cầu vồng kia nó là cầu nối giữa những gam màu đó.
Anh ở xa tít chân trời , em ở bên đây , cách nhau kô fải về khoảng cách địa lí hay những múi jờ chênh lệch. Mà anh và em cách xa nhau giữa sự sống và cái chết.
Cách xa nhau giữa dương gian và âm giới , cầu vồng là cầu nối giữa anh và em.
Cầu vồng nó ở xa tít chân trời mà anh ^^!. Em muốn cầu vồng gửi tới anh nhiều thứ lắm. Chỉ là nôĩ vô vọng xa xôi ý mà :D
Em muốn đôi ta như Ngưu Lang và Chức Nữ :hihi: , có 1 ngày để gặp nhau. Giữa đôi ta là một kái gì đó tưởng chừng như gần lắm , với tay là có thể nắm lấy.
Nhưng cũng là 1 kái gì đó hư vô , với tay là nắm được , nhưng nắm rồi lại vụt tan. Kô thể nào nắm giữ nó trong vòng tay nhỏ bé.
Mỗi 1 ngày em lại già thêm đi ^^! , mỗi lần thêm 1 ngày em lại nghĩ mình thêm 1 ngaỳ tuổi đời :D
Ừ! già thêm 1 ngày có nghĩa là sự sống ngắn thêm 1 ngày :)
Hâm nhờ ! Dù vui hay dù buồn , cũng vẫn là như vậy. Kô thoát khỏi vòng xoáy của suy nghĩ.
Duyên kiếp mà , mình kô thể ở bên nhau , làm sao mình có thể ở bên nhau.
Trong cuộc sống ấy mà , có khoảng sáng và khoảng tối , có những gam màu sặc sỡ và nóng bỏng , có những gam màu tối và lạnh lẽo.
Em nóng bỏng , còn anh thì lạnh lẽo. Luôn bù trừ cho nhau , và màu sắc của 7 sắc cầu vồng kia nó là cầu nối giữa những gam màu đó.
Anh ở xa tít chân trời , em ở bên đây , cách nhau kô fải về khoảng cách địa lí hay những múi jờ chênh lệch. Mà anh và em cách xa nhau giữa sự sống và cái chết.
Cách xa nhau giữa dương gian và âm giới , cầu vồng là cầu nối giữa anh và em.
Cầu vồng nó ở xa tít chân trời mà anh ^^!. Em muốn cầu vồng gửi tới anh nhiều thứ lắm. Chỉ là nôĩ vô vọng xa xôi ý mà :D
Em muốn đôi ta như Ngưu Lang và Chức Nữ :hihi: , có 1 ngày để gặp nhau. Giữa đôi ta là một kái gì đó tưởng chừng như gần lắm , với tay là có thể nắm lấy.
Nhưng cũng là 1 kái gì đó hư vô , với tay là nắm được , nhưng nắm rồi lại vụt tan. Kô thể nào nắm giữ nó trong vòng tay nhỏ bé.
Mỗi 1 ngày em lại già thêm đi ^^! , mỗi lần thêm 1 ngày em lại nghĩ mình thêm 1 ngaỳ tuổi đời :D
Ừ! già thêm 1 ngày có nghĩa là sự sống ngắn thêm 1 ngày :)
Hâm nhờ ! Dù vui hay dù buồn , cũng vẫn là như vậy. Kô thoát khỏi vòng xoáy của suy nghĩ.
Duyên kiếp mà , mình kô thể ở bên nhau , làm sao mình có thể ở bên nhau.