Xem đầy đủ chức năng : ChỜ...
nguyentruc_8692love
29-03-2008, 01:11 AM
Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Em đứng lặng yên chờ một người
Một người đi mãi sao không về
Để em chờ đến hết mùa thu
Thu qua đông tới xuân lại về
Đã bao năm rồi em chờ anh
Nay anh quay về cùng một người
Nói lời xin lỗi lỡ hẹn rồi
fallen_angel8x
29-03-2008, 10:30 PM
Anh trễ hẹn rồi em buồn không
Bao nhiu cay đắng giữ trong lòng
Em cứ khóc đi đừng im lặng
Anh sẽ đứng nhìn em! Xót xa!
Anh xin lỗi em cô bé ạ
Vì anh đã trễ hẹn thật rồi.......
Quá trễ rồi.........
***********************
God! :D
fallen_angel8x
02-04-2008, 01:31 PM
anh đã trễ thì xin đừng nói nữa
để mặc em một mình chua xót
đừng cho lòng em thêm hy vọng
để vết thương này mau chóng lành
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
T T hix hix
Uh` thì anh im lặng
Uh` thì không nói j`
Anh mún cất bước đi
Nhưng em còn đứng đó
Em vẫn chờ đợi j`?
Sao em chưa về đi
Đứng đó, buồn như thế.........
Bước chân ai nặng nề......
*************************
So sorry...............
chuchocon
03-04-2008, 01:50 PM
chờ chi chờ hỏi chờ hoài
chỉ để nước mắt cạn phơi tháng ngày
chờ một lần ngừ ko way lại
để ngàn lần ngừ hối hận ngày xưa
chờ chi thân xác hao mòn
chờ chi chờ kẻ phụ tình ra đi
chờ chi chờ mãi người tình
chờ chi chờ mãi cho đời không vui!
chờ chi thôi nhé đừng chờ mà chi!
nguyentruc_8692love
05-04-2008, 12:59 AM
chờ chờ ai cũng nói chờ
để rồi người đi lúc nào ko hay
để tôi ôm lại nỗi chờ
chờ sáng chờ ngày chờ đêm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
T T
nangthuytinh290
17-04-2008, 05:11 PM
chờ chi nữa khi hoàng hôn đã tắt
khi lòng người đã quá khổ đau
ta sẽ sống sẽ cười nhiều hơn trước
bởi cuộc đời đâu đã hết niềm vui
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.