PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi Tặng Riêng Emchuabietyeu



thisibuonek
28-03-2008, 11:10 PM
LỜI YÊU

Em có nghe không ? lời tự tình của sóng
Thổn thức xô bờ những tiếng vọng con tim
Giữ dội ồn ào và có lúc dịu êm
Yêu mãi bến bờ - Dẫu ngàn năm vẫn thế


Em có nghe không lời thì thầm của gió
Xao động bồi hồi từng hơi thở tình yêu
Ôm ấp mơn man đôi vai nhỏ yêu kiều
Thầm thỉ mãi từng lời yêu vụng dại

Em có nghe không lời trái tim vọng mãi
Anh gửi vào nơi gió sóng mênh mang
Đến với em hôn nhẹ mắt mơ màng
Sưởi ấm vai em - trong những đêm cô lẻ

em chua biet yeu
29-03-2008, 12:41 AM
Em nghe rồi lời yêu thương của gió
Đến bên em cùng sóng vỗ vào bờ
Em nghe rồi nghe qua những câu thơ
Mộc mạc lắm những ân tình người gửi

Em nghe rồi...nghe cả lòng người gửi
Gió đã mang và gửi đến em rồi
Cảm ơn anh làm ấm trái tim tôi
Đã bao ngày đơn côi trong giá lạnh

Cảm ơn nhé ! cảm ơn tấm chân thành
Đã gửi em.....hòa vào cùng mây gió
Cảm ơn người và cảm ơn ngọn gió
Cho tim em đập lại tiếng rộn ràng

Cảm ơn nhé em xin cảm ơn chàng
Đã sưởi ấm bằng nắng vàng rực rỡ
Đã giúp em không còn đêm nức nở
Để giờ đây quay lại thuở yêu đương

em chua biet yeu
29-03-2008, 01:03 AM
BÀI NÀY EM TẶNG LẠI ANH thisibuon...:5:


Em gửi tới anh ! chàng thi sĩ buồn
Nỗi buồn ấy đó cội nguồn do đâu
Em gửi tới chúa ! lời em nguyện cầu
Mong chúa hãy đuổi cái sầu khỏi anh

Em gửi tới anh tấm lòng thành
Dù là mình mới quen anh chốn này
Dù mình chưa chưa kịp giải bày
Nhưng mà vẫn muốn thơ này gửi anh

Gió ơi gió ! ta nhờ gió chuyển nhanh
Lời ta muốn nói....mong anh đừng sầu
Mong anh đừng quá lo âu
Đừng nên buồn mãi đừng sầu anh ơi !

Anh có nghe chăng nghe gió gửi những lời
Những lời em gửi nhừng lời gió đưa
Anh ơi anh anh đã nghe thấy chưa
Nghe thì vui nhé cho vừa lòng em :hihi:

http://360.yahoo.com/traitimemthuocveai15109

thisibuonek
23-04-2008, 04:40 AM
Tình anh đó sẽ như ngàn cơn sóng
Mãi thầm thì ru khẽ giấc từng đêm
Em - dịu dàng nơi bờ bến bình yên
Sóng vẫn mãi tìm dẫu vạn trùng xa cách


Anh sẽ mãi cười
Bởi tình yêu trên môi chẳng bao giờ vụt tắt
Bởi sóng ngàn đời vẫn khao khát tình em
Ngực bể cuộn trào , thổn thức tiếng dịu êm
Hoài bão vọng về - Tận nơi miền xa thẳm


Anh sẽ mãi cười
Bởi tình yêu trao em mãi luôn còn cháy bỏng
Trao về em cả khát vọng êm đềm
Và sóng đó - Dẫu vượt ngàn cách trở
Vẫn sẽ ùa về rồi òa vỡ vào em.



Cảm ơn nhé ! Emchuabietyeu. bạn viết nhanh quá đấy. thơ rất hay. mình rất thick

em chua biet yeu
23-04-2008, 01:22 PM
Đêm rằm trăng sáng ai ơi
Nhìn ra biển lớn gọi mời trăng lên
Lăn tăn con sóng dập dềnh
Ánh trăng lan tỏa bồng bềnh lướt trôi

Gửi anh người ở xa xôi
Đôi dòng thơ của mình tôi đêm rằm
Xem như anh lướt ghé thăm
Quy Nhơn phố biển đêm rằm nghen anh

Đêm rằm gió mát trăng thanh
Từng con sóng biển lăn tăn vỗ bờ
Đêm trăng cảnh đẹp như thơ
Ai ơi có nhớ biển thơ thì về

Quy Nhơn dẫu chẳng là quê
Nhưng mà cảnh đẹp làm mê lòng người
Quy Nhơn vang rộn tiếng cười
Cảnh sắc phố biển đẹp tươi màu trời

Chị Hằng đất biển gọi mời
Những ai thi sĩ lãng trôi nơi nào
Về đây ngắm Chị - trăng sao
Về đây ngắm chị viết vào thơ ca :5: