PDA

Xem đầy đủ chức năng : điều giản dị



langtusautinh
28-03-2008, 04:10 PM
em biết không trong thời buổi thị trường
tình yêu cũng cần đánh nhanh rút gọn
như hàng hóa thỏa sức người lựa chọn
ai có tiền mua vật chất cao sang
một túp lều tranh hai trái tim vàng
bây giờ chỉ là những lời nói hão
người nghèo khó no chạy từng bữa gạo
ngả rẽ cuộc đời không biết sẽ về đâu
anh ngây thơ ôm ấp mộng tình đầu
mặc nhịp sống quay cuồng như vũ bão
họ thay người tình chẳng khác gì thay áo
yêu mấy ngày không thích lại chia tay
sự thật phũ phàng chẳng thể đổi thay
rất giản dị anh không là triệu phú
chỉ biết hiến dâng và thế thôi cũng đủ
anh có cần em đáp lại gì đâu
hình như bây giờ lớp trẻ yêu nhau
là phải chiếm trái tim bằng mọi giá
chiếm được rồi bỗng thành người xa lạ
ai sướng vui ai buồn tủi mặc ai
tình ra đi không gợn sóng u hoài
sống chỉ biết hờn ghen và ích kỷ
anh giữ mãi một mối tình chung thủy
họ bảo khờ có phải thế không em

langtusautinh
29-03-2008, 12:47 PM
bây giờ để tìm 1 tình yêu chân thành thật khó phải ko các bạn

langtusautinh
25-04-2008, 03:22 PM
càng nhìn vào thế thái nhân tình càng chán biết bao nhiêu