qminhnguyen
28-03-2008, 03:51 PM
Cô Nàng Chưa Quen Biết
Ngày ngày lại qua đây
Nơi hàng cây in bóng
Tâm hồn sao nhẹ bỗng
Theo lá vàng rơi rơi
Ô hay, sao lại cười?
Cô nàng chưa quen biết
Mái tóc ơi...dài thiệt
Buông xuống tròn đôi vai
Tôi muốn thành lá bay
Vô tình rơi mỗi buổi
Ôi xin đừng bước vội
Kẻo dẫm nát... người ơi!
Đã qua bao buổi rồi
Lối mòn in gót nhỏ
Tôi chẳng dám một lời
Lén nhìn qua bên đó
Ồ! (nàng) lại cười với tôi?
Một niềm vui nho nhỏ!
Không, không phải nàng cười
Lá vàng rơi trong giỏ(!)
+++
Thời một thời qua đây
Nơi hàng cây in bóng
Nụ cười nàng mãi đọng
Mãnh tâm hồn tôi bay!
MQN
Ngày ngày lại qua đây
Nơi hàng cây in bóng
Tâm hồn sao nhẹ bỗng
Theo lá vàng rơi rơi
Ô hay, sao lại cười?
Cô nàng chưa quen biết
Mái tóc ơi...dài thiệt
Buông xuống tròn đôi vai
Tôi muốn thành lá bay
Vô tình rơi mỗi buổi
Ôi xin đừng bước vội
Kẻo dẫm nát... người ơi!
Đã qua bao buổi rồi
Lối mòn in gót nhỏ
Tôi chẳng dám một lời
Lén nhìn qua bên đó
Ồ! (nàng) lại cười với tôi?
Một niềm vui nho nhỏ!
Không, không phải nàng cười
Lá vàng rơi trong giỏ(!)
+++
Thời một thời qua đây
Nơi hàng cây in bóng
Nụ cười nàng mãi đọng
Mãnh tâm hồn tôi bay!
MQN