thisibuonek
28-03-2008, 07:30 AM
Chút sắc vàng hoang dại của mùa thu
Chao rụng ven đường - những cánh hoa mỏng mảnh
Ta bên nhau một buổi chiều chớm lạnh
Siết tay em. Lặng yên nghe hương ngào ngạt - Dã quỳ
Kỷ niệm một thời theo ngày tháng qua đi
Vẫn có em, có tôi
Và có cả sắc dã quỳ hoang dại
Em đã ra đi mãi không quay trở lại
Mãi xa tôi và xa tuổi học trò
Vẫn con đường quen thuộc của ngày xưa
Vẫn ngập lối về - những cánh hoa mỏng mảnh
Lạc bước mình ta - một buổi chiều chớm lạnh
Nghe mắt nhoè cay.
Ký ức xưa nhòa nhạt sắc dã quỳ
Quy Nhơn 09 /05
Chao rụng ven đường - những cánh hoa mỏng mảnh
Ta bên nhau một buổi chiều chớm lạnh
Siết tay em. Lặng yên nghe hương ngào ngạt - Dã quỳ
Kỷ niệm một thời theo ngày tháng qua đi
Vẫn có em, có tôi
Và có cả sắc dã quỳ hoang dại
Em đã ra đi mãi không quay trở lại
Mãi xa tôi và xa tuổi học trò
Vẫn con đường quen thuộc của ngày xưa
Vẫn ngập lối về - những cánh hoa mỏng mảnh
Lạc bước mình ta - một buổi chiều chớm lạnh
Nghe mắt nhoè cay.
Ký ức xưa nhòa nhạt sắc dã quỳ
Quy Nhơn 09 /05