thisibuonek
28-03-2008, 07:07 AM
Bài thơ tình tôi đã viết cho em
dòng mực tím lấm lem trên trang giấy
Tuổi học sinh - một thời ta tìm thấy
chút tình đầu còn vụng dại ngây thơ
Thuở ban đầu lời yêu ấy ngẩn ngơ
cả những cơn mơ cũng tràn đầy ước vọng
Trái tim ấy dường như còn khoảng trống
chờ cơn mưa tình em đến ướt mèm
Bài thơ tình tôi đã viết cho em
là cả nỗi niềm - trái tim tôi thổn thức
thay những lời yêu ngại ngùng không nói được
nụ hoa tình dường e ấp , bâng khuâng
Ta - Một gã si đứng nép ở bên đường
Em - Cánh hồng trắng trinh nguyên cao thượng
Bước lặng lẽ giữa dòng đời xuôi ngược
bỏ quên ta ôm ấp một mối tình
Bài thơ tình tôi đã viết cho em
Viết cho tôi và viết cho tất cả
chiều nay gió đưa em về xứ lạ
quên kẻ si tình ngồi giữa một ngày đông
Nhìn lá vàng chao rụng ở bên song
Khắc kỷ niệm trong lòng giờ ngủ thiếp
Tôi sẽ mãi yêu - dẫu rằng em không biết
Bài thơ tình này - Tôi sẽ viết - Cho em
Eakar 09 / 12
dòng mực tím lấm lem trên trang giấy
Tuổi học sinh - một thời ta tìm thấy
chút tình đầu còn vụng dại ngây thơ
Thuở ban đầu lời yêu ấy ngẩn ngơ
cả những cơn mơ cũng tràn đầy ước vọng
Trái tim ấy dường như còn khoảng trống
chờ cơn mưa tình em đến ướt mèm
Bài thơ tình tôi đã viết cho em
là cả nỗi niềm - trái tim tôi thổn thức
thay những lời yêu ngại ngùng không nói được
nụ hoa tình dường e ấp , bâng khuâng
Ta - Một gã si đứng nép ở bên đường
Em - Cánh hồng trắng trinh nguyên cao thượng
Bước lặng lẽ giữa dòng đời xuôi ngược
bỏ quên ta ôm ấp một mối tình
Bài thơ tình tôi đã viết cho em
Viết cho tôi và viết cho tất cả
chiều nay gió đưa em về xứ lạ
quên kẻ si tình ngồi giữa một ngày đông
Nhìn lá vàng chao rụng ở bên song
Khắc kỷ niệm trong lòng giờ ngủ thiếp
Tôi sẽ mãi yêu - dẫu rằng em không biết
Bài thơ tình này - Tôi sẽ viết - Cho em
Eakar 09 / 12