thisibuonek
28-03-2008, 06:50 AM
BA MÙA THU
Có một chiều thu ngập nắng vàng
Lá khô xào xạc , gió mơn man
Gặp người con gái về chung lối
E ấp cười duyên : Chợt ngỡ ngàng
Thêm một chiều thu ngập nắng vàng
có chàng thi sĩ bước lang thang
Tìm tà áo trắng thân quen ấy
Tặng một bài thơ - chép vội vàng
Lại một chiều thu ngập nắng vàng
Chút tình vụng dại vẫn còn mang
Bài thơ còn xếp hoài ngăn cặp
Chẳng giám trao ai - Sợ bẽ bàng !
Quy Nhơn 26 -12
Có một chiều thu ngập nắng vàng
Lá khô xào xạc , gió mơn man
Gặp người con gái về chung lối
E ấp cười duyên : Chợt ngỡ ngàng
Thêm một chiều thu ngập nắng vàng
có chàng thi sĩ bước lang thang
Tìm tà áo trắng thân quen ấy
Tặng một bài thơ - chép vội vàng
Lại một chiều thu ngập nắng vàng
Chút tình vụng dại vẫn còn mang
Bài thơ còn xếp hoài ngăn cặp
Chẳng giám trao ai - Sợ bẽ bàng !
Quy Nhơn 26 -12