Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : giá như mình chết đi đc một lúc



lonelysmile232
28-03-2008, 04:04 AM
dù chỉ 1 lúc thôi cũng đc..................để quên đi dù là chốc lát những việc đã xảy ra.........đang xảy ra và sẽ còn diễn ra.................Mệt mỏi quá! Đau đầu quá! Ấy vậy mà vẫn cứ fải ngồi trơ ra ở đây, vẫn cứ fải đau đầu suy nghĩ, vẫn cứ fải lắng nghe nhịp sống loạn xạ đang trôi.................
Mang tiếng là có nhiều bạn............có cả một nhóm bạn thân, một "gia đình lớn" để tâm sự..................nhưng đôi khi bất mãn nhận ra rằng chỉ có mình lắng nghe nó chứ chưa bao giờ mình đc lắng nghe..................chẳng đứa nào hiểu nổi mình đang nghĩ gì, mong muốn gì và cần gì.................mình ko đòi hỏi đc lắng nghe..........ko cần...........nhưng đừng vô tâm như thế với mình...........Không hiểu nhau, rồi cãi nhau.....giá như chết đi đc một lúc, để mình ko fải bùn thế này nữa, để ko fải cư xử một cách gượng gạo thế này nữa............
rồi cả anh...........có người iu rồi mà sao chẳng bao giờ mình cư xử cho ra hồn, lúc nào cũng nắng cũng mưa, cũng khiến anh lo lắng suy nghĩ, khiến anh buồn............giá như chết đi đc một lúc, để quên đi cái cảm giác ghét bản thân vì đã tệ bạc thế nào, để quên đi hình ảnh anh quay đi khi nhìn thấy mình..............
giá như chết đi đc một lúc....................

thế đấy, chết mà cũng chỉ mong một lúc thôi cũng đc, công việc bài vở ngập đầu, chết hẳn thì ai lo...! :tired:

loveslope
28-03-2008, 04:20 AM
Nếu chết đi một lúc thì cũng không có tác dụng gì hết, bạn phải luôn đối mặt những điều xấu,nếu ai cũng có ý tưởng như bạn thì tai sao không giải quyết vấn đề đó, vấn đề ở đây là bạn đang trốn tránh sự thật, mà sự thật này chỉ có bạn mới giải quyết được cho nên hay cố gắng lên mọi chuyện sẽ qua thôi. Cố lên !

_Luvin Yesterday_
28-03-2008, 08:09 AM
muốn chết một lúc ? cái đó thì dễ thôi , nhưng đã đọc câu truyện ngụ ngôn về một người bị điên được chữa khỏi chưa ?
nếu chưa thì tìm đọc đi.....

lonelysmile232
28-03-2008, 05:49 PM
nếu nói là tớ trốn tránh hiện tại, thì tớ đã mong mình chết hẳn đi cho rồi............fiền fức chi mà ngồi mong "chỉ chết 1 lúc thôi" vậy? tớ đang đối diện với vấn đề of mình, nhưng tớ chẳng fải là siêu nhân để mà gặp bao nhiêu chuyện vẫn cứ nhe răng ra "tớ ổn, tớ lo đc, ko sao, chẳng ăn nhằm gì với tớ". Ai cũng có những vấn đề of riêng mình và luôn tìm cách làm tốt chúng, nhưng bạn chẳng thể phủ nhận rằng đôi khi con người ta thật sự thấy mệt mỏi với những việc xảy ra mà mong muốn kiếm đc một giây phút đc nghỉ ngơi. Chết đi đc một lúc để ít ra khi ngồi ở trển - thiên đường - toàn mây với mây thì cái đầu tội nghiệp cũng đc thư thái chút đỉnh mà tìm ra cách giải quyết khi "sống" lại rồi............

Dũng cảm ko fải là ko sợ khó khăn, mà là gặp khó khăn và vượt qua nó cơ mà.........!

chicken_love
28-03-2008, 06:01 PM
Hoi cu dan mang hay nghe toi noi djeu nay.Toi da yeu 1 nguoj va coj nguoj do la 1 nua cuoc doj con laj cua mjnh.Nhung su that tro treu thay la nguoj do bay h laj muon roj bo toj ra dj :((.Toj mong ty chan thanh cua mjnh se mang nguoj do quay ve ben toj.Thuc su toj can su giup do cua cac ban=((!Xin ban hay ung ho toj = 1 tin nhan sms toj so 01222330030 voj noi dung "I Love You 4ever!"Chỉ 1 tin nhắn nhỏ nhưng bạn có thể dem đến hp của 1 đời người
Toj hy vong nhan duoc nhung dong tjn nhan của các bạn nguoj do se hjeu ra va tro ve ben toj.Thanks all! Toj xjn cam on lan nua!(các bạn copy cái này và chuyền nhau qua yahoo giúp minh nha!)

Đời
28-03-2008, 07:58 PM
suy nghĩ của 1 cô bé trẻ con :D chít đi 1 lúc thui đến khi tỉnh lại thì vẫn cứ phải đối diện với nó , thế thì tốt nhất là cứ đối diện luôn cho xong !

kimyen_512
28-03-2008, 11:53 PM
uhm. mình cũng dang có tâm trạng giống bạn nè, mình thật sự chán nản và mệt mỏi vì mọi chuyện đang diễn ra. nhưng ko thể nào trốn tránh dc cả bạn ạ, đối mặt với thực tế thì hơn

_Juliet_
29-03-2008, 12:24 AM
đối diện với nó tốt hơn là trốn tránh nó, trốn nó bạn trốn đc bao lâu, 1h, 1 ngày hay 1 năm.. rồi bạn cũng phải nhìn thẳng vào nó thôi, thà 1 lần mệt mỏi còn hơn dây dưa hoài

emyeuanhmaimai
29-03-2008, 12:32 AM
suy nghĩ của 1 cô bé trẻ con :D chít đi 1 lúc thui đến khi tỉnh lại thì vẫn cứ phải đối diện với nó , thế thì tốt nhất là cứ đối diện luôn cho xong !

Ùm đúng đóa tui đồng tình với lyly chết chỉ là biện pháp trốn tránh thui...............bình tĩnh suy nghĩ tìm cách giải wuyê't hok tốt sau cần ji` phải chết

kelly1010
29-03-2008, 12:58 AM
Chết đi một lúc rồi có giải quyết được vấn đề gì không , hay là sau khi sống lại mọi việc lại càng tồi tệ hơn trước khi chết nữa thì tính sao đây
Chỉ là những chuyện buồn trong cuộc sống thường ngày , mới zay mà đã đòi chết thì yếu đuối quá , sau này làm sao chịu nổi những việc buồn hơn. Chết đâu giải quyết được vấn đề gì đâu , chi bằng để thời gian nghĩ đến cái chết ấy thay vào là đi tìm một thứ gì đó vui vẻ hơn hay một người nào đó để chia sẻ có phải tốt hơn không.
Nói thì được chứ dám chết không..........

lonelysmile232
29-03-2008, 01:57 AM
có vẻ như hông ai hỉu, mình đâu có muốn chết cơ chứ, cuộc đời còn tươi đẹp lắm lắm với mình.............mong "chết đi đc một lúc" là mong ước gì mình đc tạm thời xa lánh những sự việc này một thời gian, lấy lại cân bằng rồi trở về mà tiếp tục "chiến đấu" với nó, mình chưa bao giờ và ko bao giờ hèn nhát tới độ mới tí khó khăn đã vội vã đầu hàng, đã "muốn chết " như bạn nghĩ............dám khẳng định là trái lại cơ!
bạn đang ngồi đấy, lòng nhẹ nhàng thư thái và hài lòng với cuộc sống thì bạn có thể nói tớ ngốc nghếch, nhưng rồi bạn sẽ thấy khi bạn gặp những vấn đề phiền phức mà giải quyết mãi ko xong, cứ chiếm quá nhiều thời gian of bạn, hay dính vào 1 scandal to oành như tớ đây thì bạn sẽ chẳng còn nghĩ như thế nữa đâu.................

zatharalee
29-03-2008, 02:43 AM
Xin chết 1 lúc cũng hay nhỉ, nhưng mình nghĩ bạn vẫn thường hay chết 1 lúc, đó là khi bạn ngủ. Sau một ngày vất vả khi bạn nhắm mắt ngủ được là bạn đã dc thanh thản, bạn đâu còn phải suy nghĩ cho đến khi bạn mở mắt ra nhưng khi đó đã là ngày mới rồi bạn, mà ngày mới thì mọi thứ đã có sự chuyển biến mới, cứ lạc quan như vậy mình nghĩ cuộc sống mình sẽ dc hạnh phúc hơn.

yeu_anh_4ever
29-03-2008, 03:49 AM
có người chỉ mong sống thêm được 1 lúc vậy thì tại sao bạn lại mún chết chứ
đưng bi quan thế

lonelysmile232
29-03-2008, 05:16 AM
biết là vậy nhưng thật sự có những khi rất buồn..............

angle blue
29-03-2008, 03:24 PM
hoàn cảnh của bạn cũng khá giống mình. Đôi lúc mình tự hỏi chẳng bik mình dc sinh ra để làm j` nữa. Thấy sao wa' cô đơn, lạc lõng giữa cuộc sống này.
Nhưng dù thế thì mình vẫn phải sống, vẫn phải cố gắng mỉm cười. Và dù sao thì mình cũng đã sống dc đến bây h rùi...và vẫn phải sống tiếp...cố gắng lên bạn nhe'

lonelysmile232
30-03-2008, 08:19 PM
thank mọi người nhìu