PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cảm giác lần đầu tiên người ấy nắm tay mình như thế nào mọi người nhỉ?



¯|¯ïN
01-08-2005, 06:45 PM
2 người đang cùng đi và cùng trò chuyện với nhau rất vui vẻ,nhưng đột nhiên...không nói không rằng người ấy nắm chặt lấy tay bạn...thế rồi bạn cũng ko nói gì luôn và cứ để tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay lạnh ngắt của người ta :cool1: Cái cảm giác khi người ta đột ngột nắm tay mình như thế nào nhỉ,mà lại là lần đầu tiên nữa chứ,hình như là giống như có 1 luồng điện xẹt qua thì phải :angel1:Pain đã như thế ấy,còn các bạn thì sao :3nhay: ?

TrangChaiLangMan
02-08-2005, 02:30 AM
cái cảm giác lạnh ngắt đó còn hỏi gì nữa ( nói nhỏ nghe người nào tay lạnh là người vô tình lắm đó - nghe thấy người ta kêu vậy- )

browneyes_baby
02-08-2005, 03:38 AM
trùi cái đỏ mình có thể cảm nhận được là run run và người con gái đó khó khăn lắm mới dám đưa tay mình để nắm lấy tay người mình yêu nhưng mà đó càng làm cho tình nồng hai người gần hơn hi hi có lẽ là vậy đóa :D

xương_rồng
02-08-2005, 03:48 AM
Trùi thấy run run chứ sao nữa
Chài bạn gì đó nói tay lạnh là người vô tình hả?????????? hix thế nhỡ lúc đóa vào mùa đông , người đó vừa chạy xe (máy) tới và ko đeo găng tay => bàn tay lạn ngắt. Bạn nghĩ sao???????

changdelamgi
02-08-2005, 03:52 AM
có cảm giác thể hở mấy bo chà minh chưa có nên chưa có cảm nhận chán thiệt heeeeeeee

tuilaai
04-08-2005, 02:48 AM
hi hi hi ,điện này điện cao thế giật cái rụp rùi thui ,để con người ta đứng như trời trồng lun :hihi:

Tson
04-08-2005, 03:35 AM
bàn tay lạnh ngắt là của người chít mừ lạnh cóng kô còn cảm giác gì cả chắc lúc đó pain trái tim đập nhanh lắm nhỉ tay thì run run kô bít làm gì cần gì khoé rơi ý nhỉ

Tson
04-08-2005, 06:42 PM
trùi ui là trùi cảm động wa chỉ muốn khóc thôi à đúng là tình yêu diệu kì quá cầm tay thôi mà cứ như đi đánh giặc ý nhỉ

Azudo_Hakaider
04-08-2005, 09:17 PM
Khì khì...Bin dzẫn kòn nhớ cái lần đầu tiên Bin nắm tay một người con gái...Nhưng mờ lúc đó hổng có cảm giác gì hết trơn á , Pain bít seo hoh? Dzì hùi đó Bin mới học...mẫu giáo. Kekekekek :lol:

y@n
04-08-2005, 09:24 PM
Tiến xa chút nữa đi :guoc: :madsung:

jancy_x_87
04-08-2005, 09:26 PM
Tui quên mất tiu rùi,mà hình như là hơi hồi hộp và hơi vui thì phải đo,người mình yêu nắm tay mà!

người tuyệt vọng
05-08-2005, 11:08 AM
:oh: cam giac dau tien dc nam tay ay a ! minh chi co diem phut nam tay ngươi minh thich dung duy nhat chi mot lan thoi nhung cung thich that phai ko cac bạn.

hien911
05-08-2005, 11:47 AM
Nắm tay hả?Không có gì,chỉ là cầm tay thui mà.

boorin
08-08-2005, 08:56 AM
ko điện giật nhưng nóng. Về nhà cảm giác như mình chỉ đang quan tâm đặc biệt tới một cái tay đó thôi. Cứ nhìn hoài và cười hoài. Về sau này dù không được nắm nữa nhưng vẫn nhớ rõ

jancy_x_87
08-08-2005, 03:08 PM
ko điện giật nhưng nóng. Về nhà cảm giác như mình chỉ đang quan tâm đặc biệt tới một cái tay đó thôi. Cứ nhìn hoài và cười hoài. Về sau này dù không được nắm nữa nhưng vẫn nhớ rõ
Bạn nói đúng rùi,tặng boorin 10 đ :cooll:

babypinky
15-08-2005, 01:07 PM
Trui ui! tất nhiên là run rồi, heheheh romatic

xCi
15-08-2005, 01:09 PM
:tim: EL thì người đó nắm tay EL rồi 1 cái dựa vào vai người đó and....that's it thui.....

yun
15-08-2005, 08:06 PM
hồi ấy đi leo núi , đường vừa mưa xong lên trơn lắm ,thế là người ấy cầm tay tớ và 2 đứa cùng đi .Thấy run nè trái tim đập ko đúng nhịp nữa , với cả có 1 cái gì đó thật mới trong 2 đứa ....:)) hì hì

barbie girl
15-08-2005, 10:12 PM
tui nghĩ là lúc đó trong người mình có cảm giác gì rất lạ . khó mà diễn tả được lắm! Được người mình thương nắm tay cũng thích lắm chứ!