PDA

Xem đầy đủ chức năng : sinh nhật tám



nho tam
27-03-2008, 12:48 AM
:bicycle: Chắc trong cuộc đời mỗi người đều cảm thấy vui nhất vào ngày sinh nhật của mình đúng không ? Nhưng nhỏ tám lại khác nha !!! đối với nhỏ đó là ngày buồn nhất , tồi tệ nhât. Không ai hiểu tại sao !!! Cứ mỗi lần sinh nhật la nhỏ lại trốn vào phòng và khóc một mình, thật là chán cho nhỏ qua đi mất .Nhưng không phải vi không ai tặng wà đâu nha, mà là vi nhỏ chỉ đợi lời chúc mừng của thằng nhóc kia, nhóc mà vào ngày ấy cách đây ba năm , hai chúng nó đã từng là của nhau, đã từng có rất nhìu kỉ niệm đẹp, nhỏ sẽ không bao giờ wên được và hình như nhỏ cũng chẳng bao giờ muốn wên. Dù chỏ nhỏ đã mong muốn và mơ ước rất nhìu về nó đi chăng nữa thì điều đó cũng không bao giờ la sự thật. Nhỏ khóc nhìu wá mệt ngủ wên hôig nào không biết. Trong giấc mơ, nhỏ thấy nhóc va nhỏ đang ăn bánh kem thật là ngon, ngồi trên bãi biển thật la đẹp , ánh trăng chíếu xen wa từng sợi tóc của nhỏ lấp lánh thật đep, từng cơn gió biển thổi vào thật là mát, nhưng nhỏ đâu bít đó chính là gió của wạt máy.Rùi trong phong cảnh hữu tình đó, thằng nhóc la to ,to lắm vào không trung "CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHỎ CỦA TUI NHA!!!!!!" Tiếng la to của nó làm nhỏ hạnh phúc wá, chợt nhỏ ôm nó và hôn vào cái má xinh xinh của nhóc. Nhưng chợt nhỏ mở trừng mắt và lại khóc, nhỏ khóc cho chính cái giấc mơ ngây thơ của nhỏ............
Không bít khi nào nhỏ mới mỉm cười được vào ngày sinh nhật của nhỏ.............:wavey:

yeu_anh_4ever
27-03-2008, 03:39 AM
nhỏ giống mình wa'
mình cũng từng chờ đợi lời chúc của 1 người duy nhất
1 người sẽ làm trái tim mình trở nên ấm áp
nhưng chờ mãi mà chẳng có phép màu nào xuất hiện cả
bùn ghê cơ

nho tam
28-03-2008, 01:51 AM
uh mình cũng biêt như vậy nhưng sao mình cú như vậy hoài ah, bạn co cach nào giúp mình không?

nho tam
28-03-2008, 02:05 AM
Trước giờ , tám tui luôn là người nói nhìu và kinh khủng nhất lớp , tám tui luôn tự hào vê điều đó, tui luôn cho rằng tui la người vui vẻ , hạnh phúc va không bao giờ biết buồn. Nhưng giờ tui đã nhận ra được một nỗi buồn , một sự cô đơn tột đỉnh như vậy, đó là lúc tui nhận ra cái bàn 3 người tụi tui không còn vui như trước nữa. Vì giờ đây hai đứa bạn thân của tui thích nhau va chúng nó nói chiện với nhau mọi lúc mọi nơi, chúng quấn quýt bên nhau, cầm tay nhau, hỏi hang nhau mà chúng nó chẳng đẻ ý gì tới tám tui cả.Tám tui không cón biết nói chiện với ai nữa, Ôi một cơn ác mộng. Tại sao chúng nó lại như thế, lại gạt tám tui ra bên chứ.!!!!!!!
Tui nói vậy nhưng không giận tui j nó đâu, vì tình iu mà, chỉ mong tụi nó sẽ thạt ự cảm thấy hạnh phúc khi không có tám tui bên canh. Giờ đây tui đành phải " một mình đem lạc bước giữa đêm đông người.........................

yeu_anh_4ever
28-03-2008, 02:40 AM
mình mà có cak jup bạn thì mình đã tự jup bản thân mình rùi