Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tháng ba



Hoa meo
26-03-2008, 04:55 PM
Tháng ba là gì nhi?Chỉ là một tháng trong 12 tháng của năm,là tháng cuối cùng của mùa xuân. Khi vạn vật bắt đầu rao gọi mùa hè.Tháng ba đẹp và mơn mởn sức sống.Sức sống tháng 3 ứa tràn ,dường như muốn bứt tung toé ra khỏi khuôn hình vạn vật.Lá non đã vẫy tay ,xoè khoe cái màu xanh tơ ngây ngất.Những cành cây gầy khô như chết héo đi dưới giá rét ,những bông hoa cong mình yếu ớt...nay đã giơ thẳng tay mở tròn miệng vươn mình tung cánh đón lấy tháng 3,đựng lấy tháng 3 trong mạch sống.Tháng 3 không con cái nắng hanh hao làm da nứt nẻ đến khó chịu nữa. Tháng 3 khoác lên mình cái nắng tươi mát hơn,rạng rỡ hơn.Đó là cái nắng rất tháng 3.Cái nắng cứ trải dài,trải dài như muốn vươn mình hết cỡ,vươn đến đỉnh điểm thì thôi.Đôi lúc ngó lơ,lấp ló,e thẹn như trẻ kon chơi trò ú tìm mãi trên 9 tầng mây rồi mới từ từ buông mình xuống vạn vât...
Nắng gọi gió,gió lay hoa,hoa uống nắng để mà chứa chan sức sống. Sức sống của hoa tháng 3 căng mọng có lẽ bởi nó đc uống thứ nắng tinh khôi của đất trời vừa đc trải nghiệm qua cái tê tái của mùa đông.:cobe:
.:Hoa Meo:.

kem dâu mút
28-03-2008, 02:35 PM
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/hoa20chanh203.jpg


Năm ấy mẹ sinh em mùa đói
Tháng ba nhọc nhằn, hoa gạo rụng hố vôi .
(Tháng ba - Trần Quang Quý)

Tháng ba về rồi lại sắp đi. Chẳng mong chờ gì cũng chẳng khắc khoải gì. Chỉ biết là "kết thúc một mùa xuân" nữa. Chấm dứt một ngày rét mướt kéo dài. Chia tay "rét nàng bân"...
Giật mình thấy hững hờ!
Bởi vốn có biết "rét nàng bân" là thế nào, vốn có biết cái giá lạnh của đầu đông và hạ đông là thế nào, vốn có biết Tháng Ba về từ lúc nào...
Giật mình thấy hững hờ hơn!


Tháng ba khát mong - tháng ba dài nhớ
Hoa xoan đánh rơi - tím ngõ quê .
(Tháng ba - Trần Quang Quý)


Lại là những quãng ngắn...giao mùa...

Lost.
28-03-2008, 04:36 PM
Bình Nguyên Trang có câu
Đành rằng tháng ba vẫn thắp màu hoa cũ
Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa


Tháng 3 sắp đi qua rồi em biết chưa , cơn nắng mỏng mảnh của những ngày hè sắp tới - con đường của mùa xa hơn một tầm tay với , còn điều gì chưa nói với phố không ?! Nỗi niềm tháng ba thẳm thẳm nơi đôi mắt trong , hồi còi xe của năm tháng đã trôi về dĩ vãng ,những câu hát cũng chỉ là xa vắng...hoa Sưa trắng đường , khe khẽ những bước chân...

Hoa gạo đỏ mắt chờ cái rét nàng bân , gói chiếc áo gửi những mùa....rất cũ...
Hà Thành vẫn muộn mằn trong giấc ngủ, tiếng dương cầm tiễn biệt tháng ba đi ....

Phạm Vi
29-03-2008, 12:55 AM
Tháng ba là tháng của thời tiết đang giao mùa.Những cơn mưa nhẹ chợt đến rồi đi làm cho người ta cảm thấy bâng khuâng tiếc nhớ.

kem dâu mút
29-03-2008, 02:46 AM
Tháng ba e ấp, bẻn lẽn và kín đáo như cô gái đôi mươi...

...SG có gì không một cái nắng tháng Ba? Không ngột ngạt tù túng cũng chẳng vàng au nứt trong mắt trong...cũng chẳng dìu dịu như những mùa mưa không ngắn...

Thôi thì đấy, ngẩn ngơ tiếc nuối mà làm gì...có còn bao nhiêu mà đặng đừng, cố níu, nắm, giữ chút gì đó đi để khỏi ngẩn ngơ ngoảnh lại.


...Rồi thì "một mùa mưa lại tới"

E-M
29-03-2008, 07:34 PM
Tháng 3 - mà sao ngoài đường lá rụng nhiều thế nhỉ , đôi khi mình cảm tưởng đến mùa thu lá cũng chẳng rụng nhiều thế này....
Đêm qua có những cơn gió nhẹ thôi - lắng nghe một chút là thấy mái hiên lạo xạo lá rụng - nghe buồn thiu...
Sáng nay mở cửa , cây đa bên cạnh nhà đã rụng vàng hè rồi - đã biết từ đêm qua mà nhìn vẫn thấy ngỡ ngàng nhưng lại thích thú với cảnh tượng này !!!

Chủ nhật nên đường vắng - nhìn dưới đường thì toàn xác lá thôi - thấy thích thích - chỉ sợ chiều về các người lao công họ sẽ quét đi hết mất. Ngứơc mắt lên nhìn thì cái cây to oành còn bao nhiêu lá vàng chưa rụng nên cũng thầm nghĩ là nó sẽ còn rụng nhiều nhiều nữa , và rất ung dung với điều đó...

Tháng 3 - ai ngờ là lá lại rụng nhiều thế này.
Tháng 3 hết rồi !

Ai cũng nói mùa sau sẽ lại là một tháng 3 nữa chứ có gì mà phải nuối tiếc - uh đúng là thế , nhưng mùa sau và mùa này lại hoàn toàn khác nhau - có mấy ai chờ đc đến tận mùa sau được như tất cả những người khác....
Mùa sau là chuyện cuả mùa sau mà !!

Thôi thì , âu cũng là tháng năm...

mưa_buồn
29-03-2008, 10:27 PM
mỗi tháng trong năm đếu mang một màu sắc khác nhau , tháng 3 cũng vậy , nó có những đặc điểm khiến ta khó lòng mà nhầm lẫn với bất kì tháng mào khác....

Nắng - những tia nắng ngột ngạt , nóng bỏng len qua từng kẽ hở trong cuộc sống...

Mưa - từng cơn mưa phùng bất chợt hay chỉ là vài giọt mưa long lanh lạnh buốt , tê tái...

Gió - gió phủ đầy mùi thơm , mùi thơm của những bông hoa cuối mùa...

Tháng 3 sắp qua , tháng 4 sẽ lại đến....sẽ thấy một "nắng" khác , một "mưa" khác , một "gió" khác...