Xem đầy đủ chức năng : tình yêu của tớ
nhatthuan
26-03-2008, 03:02 PM
có phải yêu lúc nào cũng làm cho người ta có cảm giác nhớ nhung và chờ đợi không hở các bạn? mình đã như thế đấy không biết mình có cảm giác đó từ bao giờ mà giờ đây lúc nào mình cũng nhớ về người đó lúc nào cũng cầm khư khư chiếc điện thoại để chờ tin nhắn của em, thật không chịu nỗi khi một ngày mà em không nhắn tin cho tôi chỉ cần những dòng tin nhắn ngắn ngũi thôi cũng làm cho tôi thấy hạnh phúc vô cung. cảm ơn em vì đã đến bên tôi đã cho biết thế nào là yêu, thế nào là chờ đợi thấp thỏm, cảm ơn vì những dòng tin nhắn tán gẫu mà đã làm cho tôi hạnh phuc, cảm ơn em...
trandieu87
26-03-2008, 05:13 PM
Nhung dau biet rang vui bươn cung toi nhung ben em van con mot ngươi dan ong khac thi sao?
nh0ckut3_dra
26-03-2008, 05:22 PM
Er cÃm gIáC đÓa kHó chỊu lÉm .
vjsaocôđộc
26-03-2008, 06:44 PM
sao hok chủ động nt mà cứ phải đợi tin nhắn thế.
yeu_anh_4ever
27-03-2008, 04:07 AM
hì
bạn hỏi hơi thừa rùi
tất nhiên là iu thì mới nhớ chứ
emkothenoi_viemqua_yeuanh
27-03-2008, 07:09 AM
hehe.... sao cũng dc, miễn có iu có thấp thõm là dc òy....
Mí kái cảm giác đó giờ zoi tui thật thấy xa xưa, nhưg mà chảng sao, iu càg lâu càng chững chạc za có cách xi nghĩ hơn xD
angle blue
27-03-2008, 01:57 PM
hì mình ko bik mỗi ng` có cách iu như thế nào nhưng ng` iu của mình cũng nói giống như bạn đó. Và mình cũng sẽ cố gắng ko làm ng` ấy bùn và hy vọng ng` ấy của bạn cũng vậy...sẽ ko làm bạn bùn.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.