PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đừng trách



Gió_ấm
26-03-2008, 02:47 PM
Đừng trách gì những vần thơ
Đừng trách gì những giấc mơ thủa nào
Đừng trách đừng hỏi vì sao
Tình là cay đăng ngọt ngào đan xen

chaulong_551989
27-03-2008, 01:58 AM
Đừng trách lỗi lầm của chúng ta
đừng trách những tháng ngày bên nhau
đừng trách sao có ngày hôm qua
và anh đừng trách em thay lòng

lucbinhtimvn
27-03-2008, 02:47 PM
Đừng trách khi chiếc lá
Còn xanh đã lìa cành
Biết đâu khi lá rụng
Là một sự..Tái Sanh

Đừng trách khi bao ngày
Màn đêm đen buông xuống
Biết đâu khi tắt nắng
Là bắt đầu...Bình Minh

Đừng trách khi cuộc đời
Đem cho ta đau khổ
Biết đâu những niềm vui
Khơi nguồn từ Nước mắt...

Đừng trách khi một người
Bỏ ta đi...xa mãi
Biết đâu rồi xa cách
Sẽ nối liền..Yêu thương....

:slider: :slider:

Xuân Hòa
27-03-2008, 03:23 PM
Trach em,em quá dại khờ
Tại sao em lại hững hờ tình ta
Trách người tôi chẳng nói ra
Giữ lại trong dạ mình ta u buồn

trungnhi
27-03-2008, 05:57 PM
Phúc:

Đừng trách khi một người
Bỏ ta đi...xa mãi
Biết đâu rồi xa cách
Sẽ nối liền..Yêu thương....

Đáp: Bạn làm bài thơ này rất hay

Tất cả tình thương
Bắt đầu bằng nỗi nhớ
Nỗi nhớ càng dài
Yêu thương càng lớn

Tất cả tình Yêu
bắt đầu từ thiếu vắng
Sống trọn đêm trường
Yêu nhau say đắm

****
Dạt dào và dữ dội
Là nỗi nhớ biển khơi
Âm thần và lặng lẽ
Tình yêu anh tặng em

Dù biển nỗi sóng cào
Cuốn trôi bờ cát phẳng
Tình anh dành tặng em
Vẫn âm thầm lặng lẽ

Hạ Vàng
27-03-2008, 06:13 PM
"Ta đâu trách những vần thơ cay đắng
Chỉ trách người sao vội bỏ ta đi
ta trách trởi sao mưa tình vội đỗ
Để giờ đây ta chỉ biết trách mình"
Tặng tuyệt tình

amy_le
28-03-2008, 04:30 AM
đừng trách anh ơi bởi cuội đời
ai ai cũng phải chút sầu rới rơi
mai này tất cả sẽ vơi
chỉ cần một chút niềm tin... không rời !

lucbinhtimvn
28-03-2008, 11:42 AM
Xin đừng trách những dòng thơ buồn người ạ
Bởi khi vui, ai viết được Thơ đâu
Lở khi đọc đừng lắt đầu mai mĩa
Đừng nghĩ rằng Ta... sao chỉ biết sầu ...

Mai Ta cũng sẽ đi vào cuộc sống
Chút buồn này cho bớt sầu cay
Mai Ta cũng sẽ đi vào cát bụi
Chút buồn này gởi lại nơi đây ...

Người ạ ! nếu trên đường đời vô tình nhìn thấy
Chắc nhận không ra một cô nhỏ hay sầu
Đôi mắt lệ không rơi vào ban sáng
Và hờn cay chẳng có ở ngày đâu ..

Mà chỉ thấy một nụ cười tươi sáng
Đôi mắt tuy buồn , nhưng vẫn đủ niềm tin
Nên người ạ thơ có buồn xin chớ
Trách làm chi,cho thêm lắm tội tình ...

o0obebongbongo0o
28-03-2008, 06:58 PM
Đừng trách em nước mắt nhạt nhoà
Đừng trách em tình vội phôi pha
Đừng trách em chung bước cùng ai
Chỉ trách ta duyên phận chia hai
Chỉ trách ta tình wá mặn mà
Để chia ly ko khoỉ xót xa....

canhdonggio
28-03-2008, 07:33 PM
trách ngưởi người lại trách ta
trách qua trách lại chừng nào mới xong

kurawa
28-03-2008, 09:50 PM
trách người vì chẳng nhớ mong
trách người..người có hiểu lòng ta đau
trách người đừng hứa kiếp sau
trách người vì tội sao mau đổi lòng

Gió_ấm
28-03-2008, 11:06 PM
Đừng trách nhé người ơi chuyện chúng mình
Xa xôi cách trở ân tình nặng mang
Một mai kết nối chỉ vàng
Ân tình trao tặng chỉ nàng mà thôi

__HanTinh__
30-03-2008, 08:45 PM
Ai trách làm chi chuyện đã rồi
Đừng bưồn đừng luỵ phút lên ngôi
Đã xa hư ảo chiều vương vấn
Chỉ biết một mình tôi với tôi

Gió_ấm
31-03-2008, 04:10 PM
Người ơi nói chẳng trách gì
Mà sao lệ ướt hoen my ngậm ngùi
Người ơi cay đắng ngọt bùi
Trải qua mới hiểu niềm vui là gì
Vui vì có bạn cùng đi
Vui vì ai đó không vì lợi danh
Vui vì hai chữ chân thành
Nói lời không nỡ không đành lãng quên

benemlabien_rong76
31-03-2008, 09:25 PM
trách gì ngững giấc mơ xưa
trách gì cái thuở ngây thơ dại khờ
trách gì câu nói vu vơ
làm người ta mãi ngẩn ngơ đợi chờ

chaulong_551989
01-04-2008, 11:35 AM
Đừng trách em nhé người em yêu
Đừng trách chuyện quá khứ của em
Đừng trách nhé tình đầu của em
Tình lở làng em nào vui đâu
Đừng trách em sao lại vô cảm
tình ra đi em cũng đau lắm
biết nói sao anh hiểu tình em
Khi anh chẳng còn bên em
chuyện đã rồi anh trách nữa nhé
Em bước đi anh ơi đừng trách

trungnhi
02-04-2008, 02:42 AM
Đừng trách em nhé người em yêu
Đừng trách chuyện quá khứ của em
Đừng trách nhé tình đầu của em
Tình lở làng em nào vui đâu
Đừng trách em sao lại vô cảm
tình ra đi em cũng đau lắm
biết nói sao anh hiểu tình em
Khi anh chẳng còn bên em
chuyện đã rồi anh trách nữa nhé
Em bước đi anh ơi đừng trách


Chaulong hỡi, sao thơ buồn đến vậy
Hãy cười lên, phía trước một hừng đông
Đêm khép lại, dù mơ còn dang dở
Hãy cười lên dù có phải gượng cười