SWAT
26-03-2008, 01:34 PM
ngày xưa... xưa thật là xưa
một ngừ là nắng cùng mưa chuyện trò
mới đầu bàn đến chuyện to
hồi sau chuyện nhỏ lò đò ló ra
nhưng mà nói chiện gì ha
pà kon cô bác cùng ta xem nào :D
ngày xưa... gió thổi rì rào
hoà cùng với lá xôn xao nô đùa
bên nhau chia ngọt sẻ bùi
thời gian thắm thoát bao mùa trôi qua
nhưng tình gió vẫn thiết tha
đời đời kiếp kiếp phôi pha bao giờ?
dù rằng viết cạn lời thơ
cũng không viết hết tình mơ đôi này...
nhưng rồi... lá bỗng gặp cây
thế là lá ấy sum vầy bên ai
gió buồn gió cố thổi bay
lá buồn nhưng quyết : 1 mai bên người
" ừ thì.... " thì gió cố cười
chúc choa lá nhé vui tươi nơi nào
gió buồn , gió muốn thét gào
tại sao lá hỡi : bên nhau muôn đời? "
vậy mà lá lại lả lơi
để giờ còn gió chơi vơi 1 mình...
ngàn năm trôi mãi lặng thinh
riêng gió cố nhớ chuyện tình cố quên
nỗi lòng chạm khắc cái tên
nhớ nàng thăm thẳng đường lên bằng trời
từ nay choa đến xa vời
chuyện tình lá , gió nơi nơi tương phùng.... :D
một ngừ là nắng cùng mưa chuyện trò
mới đầu bàn đến chuyện to
hồi sau chuyện nhỏ lò đò ló ra
nhưng mà nói chiện gì ha
pà kon cô bác cùng ta xem nào :D
ngày xưa... gió thổi rì rào
hoà cùng với lá xôn xao nô đùa
bên nhau chia ngọt sẻ bùi
thời gian thắm thoát bao mùa trôi qua
nhưng tình gió vẫn thiết tha
đời đời kiếp kiếp phôi pha bao giờ?
dù rằng viết cạn lời thơ
cũng không viết hết tình mơ đôi này...
nhưng rồi... lá bỗng gặp cây
thế là lá ấy sum vầy bên ai
gió buồn gió cố thổi bay
lá buồn nhưng quyết : 1 mai bên người
" ừ thì.... " thì gió cố cười
chúc choa lá nhé vui tươi nơi nào
gió buồn , gió muốn thét gào
tại sao lá hỡi : bên nhau muôn đời? "
vậy mà lá lại lả lơi
để giờ còn gió chơi vơi 1 mình...
ngàn năm trôi mãi lặng thinh
riêng gió cố nhớ chuyện tình cố quên
nỗi lòng chạm khắc cái tên
nhớ nàng thăm thẳng đường lên bằng trời
từ nay choa đến xa vời
chuyện tình lá , gió nơi nơi tương phùng.... :D