thi_thị_kiều_trang
26-03-2008, 05:23 AM
Hai người nọ sau khi chết được ban tan tặng sự sống lần nửa. Nhưng tạo hóa chỉ cho họ 1 chọn lựa trong ba thứ mà thôi. Đó là làm rể, lá và hoa.
Sau khi suy tư hồi lâu, người thứ nhất hỏi người thứ hai:
- Trong ba thứ đó ông chọn thứ nào?
- Tôi muốn được như chiếc lá kia! Người thứ hai trả lời một cách cởi mở.
- Tại sao vậy?? Tôi thấy làm chiếc lá có gì là hay.
- Sao lại không? Chẳng phải nhờ nó mà ông đả sống nốt cuộc đời của mình thôi……..Và tôi thích màu xanh của nó.
- Còn hoa?/ Hoa rất đẹp với nhiều màu sắc sặc sở.
- Rồi củng sẻ tàn.
- Lá củng héo úa thôi.
- Dù thế trên một cành cây lá vẩn nhiều hơn hoa và cho dù nó có rụng rơi đi chăng nửa lá vẩn tồn tại lâu hơn.
- Khi đông tới, lá, hoa đề rụng cả, chỉ có một mình rể là kẻ dủng cảm nhất.
- Rội khi xuân về, rể có sống thiếu hoa và lá được không??
- …..Vậy tại sao ông không chọn cả ba thứ luôn thể. Cái nào mà chẳng quan trọng .
Người thứ hai bổng giật mình. Ông suy nghỉ về cuộc trò chuyện, ánh mắt của ông thật lạ, như đang miên man về một cái gì đó. Ông hỏi người thứ nhất:
- Thế còn ông, trong ba thứ đó ông chọn cái nào.
Người thứ nhất im lặng, ông xòe bàn tay của mình ra. Trong tay ông là một hạt giống, rồi mỉm cười nới người bạn của mình.
- Ông có nghỉ một ngày nào đó hạt giống này sẻ nảy mầm không ????????
Chấm hết……………….. mẩu chuyện vụt nặt của tui kết thúc như thế đó, hẳng là còn dang dở. Nếu trong tay bạn có 3 thứ :rể, lá, hoa , bạn sẻ chọc cái nào??:hiepsi:
Sau khi suy tư hồi lâu, người thứ nhất hỏi người thứ hai:
- Trong ba thứ đó ông chọn thứ nào?
- Tôi muốn được như chiếc lá kia! Người thứ hai trả lời một cách cởi mở.
- Tại sao vậy?? Tôi thấy làm chiếc lá có gì là hay.
- Sao lại không? Chẳng phải nhờ nó mà ông đả sống nốt cuộc đời của mình thôi……..Và tôi thích màu xanh của nó.
- Còn hoa?/ Hoa rất đẹp với nhiều màu sắc sặc sở.
- Rồi củng sẻ tàn.
- Lá củng héo úa thôi.
- Dù thế trên một cành cây lá vẩn nhiều hơn hoa và cho dù nó có rụng rơi đi chăng nửa lá vẩn tồn tại lâu hơn.
- Khi đông tới, lá, hoa đề rụng cả, chỉ có một mình rể là kẻ dủng cảm nhất.
- Rội khi xuân về, rể có sống thiếu hoa và lá được không??
- …..Vậy tại sao ông không chọn cả ba thứ luôn thể. Cái nào mà chẳng quan trọng .
Người thứ hai bổng giật mình. Ông suy nghỉ về cuộc trò chuyện, ánh mắt của ông thật lạ, như đang miên man về một cái gì đó. Ông hỏi người thứ nhất:
- Thế còn ông, trong ba thứ đó ông chọn cái nào.
Người thứ nhất im lặng, ông xòe bàn tay của mình ra. Trong tay ông là một hạt giống, rồi mỉm cười nới người bạn của mình.
- Ông có nghỉ một ngày nào đó hạt giống này sẻ nảy mầm không ????????
Chấm hết……………….. mẩu chuyện vụt nặt của tui kết thúc như thế đó, hẳng là còn dang dở. Nếu trong tay bạn có 3 thứ :rể, lá, hoa , bạn sẻ chọc cái nào??:hiepsi: