Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nhạc Quốc Bảo



Phong Linh
26-03-2008, 03:06 AM
ĐÓN EM VỀ
Singer: Đỗ Nguyễn Mai Khôi
Composer: Quốc Bảo
Album: Những Chuyện Kể - Tales


http://vietxgen.com/forum/music_box/upload/7e0f2fea2240c67cf69290143e8731ee.mp3


Trời đất trong ngần như gương mới
Có em soi vào đời riêng
Có em soi áo thơm vào nắng

Tình rất trong lành cho em đấy
Chắc ta say lần này thôi
Đón em về quên tiếng nói cười

Màn sương đã tan ngày lên có em nô đùa
Mùa ta đã lành quên vết đau xưa mùa nhé

Và em về rất xôn xao hay là tình yêu nở rất xôn xao hỡi em
Đã vui ta xin em dừng chân với
Sống mùa nắng trong xanh

Tình đã quay về như mơ ước
tiếng em ru một mùa riêng
mắt em soi vết thương thuở ấy

Tình đã trong lành như mơ ước
uống nghe êm rượu mềm thôi
uống đâu say như ta uống mắt hồ


***



TÌNH CA PHỐ
Singer: Đức Tuấn
Composer: Quốc Bảo
Album: Yêu Trong Ánh Sáng

http://vietxgen.com/forum/music_box/upload/5b4a3f4d824883fd6212cd9d6a7bcfba.mp3


Sài Gòn chưa xa đã nhớ
Đường vui đôi chân sớm trưa

Tình yêu chưa xa đã nhớ
Lời yêu tan trong tiếng mưa

*

Đường êm quen tên vẫn nhớ
Hẹn mãi như chưa bao giờ

Hẹn nhau thêm nơi phố lớn
Để nghe tim nhau náo động...

*

Sài Gòn mưa trưa, nắng sớm
Tìm cho ra ngôi quán êm

Hẹn nhau mưa xanh như lá
Hẹn nhau trong nắng mượt mà

*

Phố của em, của anh
Những bàn tay còn xanh

Ấp vào nhau tìm thêm phút nồng ấm hơi quen

Phố của nhau và em
Giữ tình yêu thật xanh

Giữ tình em thật hiền tháng ngày vẫn trôi yên.



Nhẹ và đẹp quá :)

Phong Linh
26-03-2008, 02:59 PM
NGỒI HÁT CA BỀNH BỒNG
Singer: Thanh Lam
Composer: Quốc Bảo
Album:Ngồi hát ca bềnh bồng

http://vietxgen.com/forum/music_box/upload/a2c971699fcc0b465cf18067a6b75e64.mp3


Bàn tay quen tìm níu chút yêu thương xa vời
Bàn chân quen tìm phố chia đôi
Tìm một lần yêu mà dốc hết thơ ngây tâm hồn
Còn lại giấc mơ trầm buồn

Làn môi xinh mềm rũ ướt hơi mưa đem về
Vùi trong gối lạnh giấc lê thê
Lòng chùng xanh xao nhìn nắng, nắng như đang phai dần
Để lại trống không một lần

Cơn yêu quá rồi còn tiếng hát cho em ru đời
Còn gió xanh mơn man cầu à ơi
Thơ ngây qua rồi còn ánh mắt bao dung em nhìn
Còn trái tim đâu ngờ em rất hiền

Rồi mai đây đời sẽ biết ơn em nhân từ
Rồi mai đây người sẽ vô tư
Và rồi mai đây tình sẽ đến bên em sum vầy
Tình lại thướt tha tràn đầy

Đời mênh mông chào đón những con tim an hòa
Buồn đau xưa lùi hết ra xa
Một lần yêu thôi về thắp nén linh hương trong lòng
Và ngồi hát ca bềnh bồng

Phong Linh
27-03-2008, 03:43 PM
EM VỀ TINH KHÔI
Singer: Lam Trường
Composer: Quốc Bảo
Album:Trái Tim Không Ngủ Yên

http://vietxgen.com/forum/music_box/upload/1191765585-1eeae5e8deebb575810a6ad9734e093d.mp3


Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát
Làn môi ơi đừng quá run run lỡ tia nắng hồng tan mất

Xin âu lo không về qua đây
Xin thương yêu dâng thành mê say
Xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đáy đôi mắt rất trong

Bàn tay em là cánh sen thơm uớp trong vòm đêm mái tóc
Nụ thanh xuân còn ấp e nơi nếp xinh áo lụa thơ ngây

Xuyên trăm năm em về tinh khôi
Đôi tay ta dang rộng hân hoan
Xin cho ta một khắc reo ca vui cùng em

Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi
Biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời
Biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi kề bên nhau quên một chiếc hôn

Biết đâu sớm mai nắng nghe phơi cuộc tình
Biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành
Biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành
Và xin cất lấy trái tim này Nhớ nhung phút giây

Vì biết đâu cánh mây trắng yêu em gọi mời
Biết đâu gió tha thiết mang em về trời
Biết đâu bỗng em thấy tim ta chật chội
Và em tan đi cùng ánh dương....

Biết đâu bỗng em thấy đôi chân mỏi mệt
Biết đâu bỗng em thấy sông Thương cạn kiệt
Biết đâu bỗng mưa nắng gieo tim buồn phiền
Và em sẽ cất cánh tung trời Hóa thân giấc mơ

Và em sẽ cất cánh phương nào thênh thang mây khói.

Phong Linh
30-03-2008, 11:05 PM
TÌNH ƠI
Singer: Hà Trần
Composer: Quốc Bảo
Album: Bình Yên

http://vietxgen.com/forum/music_box/upload/8c19e08ca4fe8d6db3e92db8e5fb5f49.mp3

Người xa mấy rừng xa mấy ngàn vực sâu
Người xa mấy mùa không thấy nhau buồn rầu
Người xa cách người khi cất lời hẹn sai
Người chưa biết khóc mộng bay

Người chưa biết tình đang hát gọi mùa đông
Tình đang hát dài như chút hơi cầm lòng
Là ta nhớ tình ta giấu đi hàm oan
Tình yên ấm nhé đừng tan

Tình yên ấm rồi em sẽ nghe
Tự nhiên khóc oà khi có nhau
Lệ rơi sáng loà không giấu nữa tình đau
Tình đau miễn là em sẽ về

Về ta nối lại tơ tóc xưa
Rồi ta có tình ta đón đưa
Và em sẽ gần ta chút nữa tình ơi
Vì ta sẽ cần em suốt đời

Mà em vẫn chờ vẫn chờ mùa đông
Mà ta vẫn còn thao thức trông đèn ngồi
Vì em sẽ về cho ngỡ ngàng rồi đi
Mùa theo gót ấy mùa ơi

Tình yên ấm rồi em sẽ nghe
Tự nhiên khóc oà khi có nhau
Lệ rơi sáng loà không giấu nữa tình đau
Tình đau miễn là em sẽ về

Một đêm thức trọn ta bỗng thấy tình vui
Để khi sáng lại ta khóc vội
Tình đau miễn là em sẽ về
Vì ta sẽ cần em suốt đời

Gần nhau vẫn là xa cách ngàn lần đau
Một manh áo nhầu ta cố lau giận hờn
Một câu hát buồn sao thấu được lòng sông
Mà ta vẫn hát tàn hơi

Mắt Đen
01-04-2008, 02:44 PM
CHỜ EM NƠI THỀM TRĂNG
Singer: Hà Trần
Composer: Quốc Bảo
Album:Ngồi hát ca bềnh bồng


http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/28/phonglinh/cho%20em%20noi%20them%20trang-ha%20tran.mp3

Bao chiều hẹn hò thường rất nhanh
Bao lần buồn phiền nằm đếm canh
Bao vòng tay ôm xiết vẫn xa nhau nghìn xanh

Xin một lần về từ núi cao
Đem cuộc đời dài ngồi hát rao
Chờ em qua trong tiếng trần gian như hôm nào


Chờ em nơi thềm trăng như giấc xưa áo hoa tóc rối
Biết em có khi không còn
giấc mơ tràn mình ta nuối trông hồn

áo hoa xưa giờ tan thành mây
Tóc xanh tan thành mưa đổ xuống đời ta từ đây

Đời dâng như chiều dâng em vút bay với cơn bão lớn
Tiếng ca đã bay đi rồi
dấu chân người vùi quên dưới chân đồi

Giữa cơn đau cười vang một tiếng
Giữa cơn đau tìm lên ngọn gió đàn ca cùng mây

Phong Linh
03-04-2008, 06:21 PM
ÁM ẢNH
Singer: Lê Hiếu
Composer: Quốc Bảo
Album: V

http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/28/Amanh_Lehieu.mp3

*

Làm sao giữ em được nữa khi ta không nhìn thấy ta
Làm sao giữ ta được nữa khi con sông động cuốn ta
Làm sao biết bao giờ hết ly tan để em trong trắng
Về tươi mới như hạnh phúc đợi chờ đã lâu


Còn bao nhiêu đêm thâu xót xa gọi em
Còn bao nhiêu sông sâu cách xa người thêm
Làm sao cho trái tim bình yên
Làm sao cho phố quên tên người

Như giấc mơ không đầy bấy lâu


Làm sao giữ thêm được nữa những khi ân cần xót thương
Làm sao giữ thêm được nữa em như mây trời bốn phương
Làm sao biết hoa còn đó hay hoa tàn phai hoa chết
Làm sao chiếc hôn lần cuối thật mềm với em


Còn bao nhiêu đêm thâu xót xa gọi em
Còn bao nhiêu sông sâu cách xa người thêm
Làm sao cho trái tim bình yên
Làm sao cho phố quên tên người

Như giấc mơ chưa đầy bấy lâu


Làm sao giữ thêm được nữa những khi ân cần xót thương
Làm sao giữ thêm được nữa em như mây tràn bốn phương
Làm sao biết hoa còn đó hay hoa tàn phai hoa chết
Làm sao chiếc hôn lần cuối thật mềm với em

Phong Linh
05-04-2008, 03:25 PM
VẮNG EM
Singer: Đức Tuấn
Composer: Quốc Bảo
Album: Yêu trong ánh sáng

http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/28/vangem.mp3


Phố đang vắng không em đi về
Phố như thấy lòng hoang vu thế

Quán đang vắng không em yên ngồi
Quán như đón chờ cơn giông tới

*

Gió đang vắng thênh thang lụa bay
Gió như chết lặng đi trên cây

*

Lá đang vắng tôi tay hỏi han
Lá đang tiếc thầm những ngón măng

Lá đang nhớ nâng niu thuở nào
Ấp trên lá ôi thương làm sao

Ấp yêu dấu lên môi tròn xinh
Cất yêu dấu vào tay trắng tinh


*

Phố đang nhớ chân son ra vào
Vắng em phố làm ra cơn đau

Quán đang nhớ lưng thon em ngồi
Vắng em quán làm ra u tối

*

Chắc ta nhớ em trăm lần hơn
Chắc ta nhớ vì môi không son
Hay vì nhớ đôi mi rèm buông
Hay vì nhớ bờ vai tóc suông

Hay là nhớ câu thưa ngọt ngào
Hay là nhớ em ngoan là thế
Nhớ ôi nhớ ôi muôn lần nhớ
Cất đi hết vào đầy giấc mơ

Thoáng em đến như trăng mùa cũ
Thoáng em đến câu thơ vừa chữ
Thoáng em đến đã như muôn trùng
Thoáng em ghé như hoa phù dung

Thoáng cơn nắng se ngang trời đông
Đã chia sớt cho ta lửa ấm
Đã nuôi lớn trái tim lặng câm

Từ em qua có đêm bình yên
Vì em đấy mà ra thiêng liêng.

tàu bay giấy
06-04-2008, 05:36 PM
BÌNH YÊN
Singer: Hà Trần - Trần Hiếu
Composer: Quốc Bảo
Album: Bình Yên

http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/28/TranHieu-HaTran-BinhYen.wma


Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm

Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao

Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ

Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên


Bình yên để gió đưa em về
Bình yên ta chờ nghe

Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
Chờ nghe tình lung linh

Bình yên để nắng soi môi thơm
Bình yên ta mừng

Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
Mừng em đã biết xót thương tình yêu.

Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau

Như một câu hát ứa ra từ tim
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên

Để quên hết khó khăn chia lìa

Mừng em ta hát đầy hơn xưa.

Phong Linh
05-05-2008, 03:03 AM
TÓC NÂU MÔI TRẦM
Singer: Hiền Thục
Composer: Quốc Bảo


http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/28/toc_nau_moi_tram-hien_thuc.mp3


* * *



Lúc buồn người hát trong tay người
Người sẽ thấy chút vui sẽ thấy đời sáng xuân ngời

Hát rằng trái tim này đang hồng
Nắng lên và mây đưa đi trái tim bềnh bồng

*


Người sẽ thấy chân son lại sẽ tung tăng
Đường về vui như mới xây từ trong cơn mơ


Có khi đâu ngờ nắng tưng bừng thế kia
Mây trắng đến che nghiêng một dáng ngọc

Rồi có khi đâu ngờ bước lên khu vườn thơm
Nhìn ra màu lóng lánh hoa đơm bên vai người


*


Có lần người khóc trong tay người
Vườn nắng cũng héo hon xuân cũng tàn hết bên đời

Nắng ngời hết nơi nương náu rồi
Nắng tan thành sương chết trong trái tim người buồn


*


Rời xa nhé âm u để trái tim xinh
Lại hồng lên như mới trong ngực em lung linh


Tóc nâu môi trầm bước ra cùng phố đông
Con phố sẽ đưa em về chốn hẹn

*


Rồi có khi đâu ngờ thấy xôn xao tình yêu
Tình như lòng giấy mới ngây thơ ta dâng người