Xem đầy đủ chức năng : Giận
hoasentrang
26-03-2008, 02:33 AM
Hôm qua hẹn người ta
7 giờ ăn phá lấu
Thế mà chẳng thấy đâu
Trai mà chơi nói dóc
Làm người ta phải khóc
Vì giận hờn vu vơ
Để người ta làm thơ
Vì buồn vương trên mắt
Thôi cũng chẳng thèm trách
Hơi đâu giận NGƯỜI DƯNG
Chỉ nói cho mà biết
Đừng nuối tiếc HÔm QUa
Và sau này nếu lỡ
Có buông lời Yêu Thương
Thì đừng hỏi tại sao
Người ta TỪ CHỐI nhé
chaulong_551989
26-03-2008, 04:02 AM
sao chưa hỏi vì sao đã giận
hãy cho anh biện minh với chứ
anh nói em nghe đừng giận anh
anh dân quê mới ra thành thị
chưa quen đường,chẳng biết nhà em
bao lần xin địa chỉ nhà em
cả số phone em cũng không cho
thành thị nhà ở chen chúc nhau
sao anh biết nhad nào của em
tìm em cả mãi đến đêm tối
lạc giữa phố thị anh hoản sợ
nhìn đồng hồ quá chín giờ rồi
trái tim anh đập loạn cả lên
đôi chân líu quíu chẳng thể đi
đôi mắt tôi rưng dòng lệ cay
lần đầu hẹn hò tôi thất bại
chẳng thể tìm ra người con gái
giữa chốn thị thành đông đúc này
em ơi hãy thứ tha anh nhé
anh biết lỗi,anh đã sai rồi
hãy thứ tha cho anh lần này
để tình ta bắt đầu từ bây giờ
anh sẽ học thuộc đường thị thành
học thuộc cả con đường tình yêu
để em chẳng thể rời xa anh
trungnhi
27-03-2008, 06:18 PM
Hôm qua hẹn người ta
7 giờ ăn phá lấu
Thế mà chẳng thấy đâu
Trai mà chơi nói dóc
Làm người ta phải khóc
Vì giận hờn vu vơ
Để người ta làm thơ
Vì buồn vương trên mắt
Thôi cũng chẳng thèm trách
Hơi đâu giận NGƯỜI DƯNG
Chỉ nói cho mà biết
Đừng nuối tiếc HÔm QUa
Và sau này nếu lỡ
Có buông lời Yêu Thương
Thì đừng hỏi tại sao
Người ta TỪ CHỐI nhé
Không phải trai nói dóc
Mà bởi đi giữa đường
Xe người ta bị hóc
Một chiếc đinh rõ to
Đến khi ta hỏi dò
Thì hoá ra muội chốn
Thôi thì ta biết vậy
Lỡ muộn rồi muội ơi
Đừng trách oan ta nữa
Ta hẹn lại lần hai
Gió Bụi
27-03-2008, 07:41 PM
Ơ này hỡi cô nhóc
Chưa chi mà trách móc
Còn bảo ta nói dóc
Đã để cho nhóc chờ
Chuyện hôm qua bất ngờ
Xe đang chạy ngon trớn
Bổng nghe một tiếng lớn
Thì ra nổ bánh xeeeeee
Ta liền vội le te
Dẫn ngay đem đi vá
Đụng ngay ông thợ già
Ổng vá lâu quá trời
Thế là khi đến nơi
Nhóc đã giận bỏ về
Ta ôm nỗi ê chề
Đi về trong tê tái
Thôi đành hẹn nhóc lại
Hôm sau ta sẽ bù
Nhóc chớ khóc bù lu
Cho ta thêm bối rối
Lần nay ta biết lỗi
Thề không phạm lần sau
Để cho nhóc càu nhàu
Ta giơ tay xin hứa
L.Q
hoasentrang
28-03-2008, 02:58 PM
trungnhi and LQ
vậy quyết định ngày mai
mình gặp nhau nữa nhé
hai người ai đến lẹ
thì muội sẽ lên xe ==>
too LQ.
biết người ta có tâm hồn an uống
vậy mà không ngó trước coi sau
giờ còn trách người ta càu nhàu
sau này gặp phạt gấp đôi đấy nhé
romeo si tình
29-03-2008, 06:20 PM
vì ăn mà laij giận
đích thị coan gái roài
chỉ vậy mà giận hoài
ai thèm mời lần 2 :)
Gió Bụi
30-03-2008, 10:20 PM
Ơ này ta có muốn thế đâu
Tại xui rủi để chờ lâu nhỏ giận
Số của ta đúng thiệt là lận đận
Để bây giờ nhỏ cứ trách hờn luôn
Ta đã hứa sẽ chiều những gì nhỏ muốn
Và không làm nhỏ buồn vì đợi nữa đâu
Vì ruột xe ta vá bằng ruột của Lý Mạc Sầu
Nhất kim chỉ ngày mai ăn bù há nhỏ :D
hoasentrang
31-03-2008, 04:58 PM
Há há too LQ.
Nhất kim chỉ ngày mai đúng hẹn
trễ một giây Phạt cái HÔN MÔI ( há há )
trễ hai giây...(.chớ có bồi hồi)
em sẽ phạt cuộc đời anh đó
nhớ nghe anh ( kẻo đến lúc ) trách em làm khó
kẻo đến lúc mặt nhăn mày nhó
trách rằng em là nhõ ép duyên
nên dừng có khua môi nói liên thiên
hoặc đúng hẹn hoặc làm chồng em đó.
Gió Bụi
31-03-2008, 05:21 PM
Í trời ơi đúng là cô nhỏ
Muốn dồn ta vào ngỏ bí đây mà
Nhưng ta không dể đầu hàng đâu nha
Phạt ta hả ...? còn lâu nhá nhóc
Hãy đợi đấy chớ vội nói phốc
Chiều nay ta cho nhỏ biết tay
Cho nhỏ bỏ cái thói nói nhây
Để coi xem ai sợ ai thì biết...
chaulong_551989
01-04-2008, 11:44 AM
Nhóc chỉ gận vu vơ thôi mà
Nhóc nào nói giận anh đâu chứ
Ra tay với nhóc không ngượng sao
Yêu nhóc rồi anh sẽ chẳng vậy
Làm cho cô nhóc yêu khóc ư
nhóc mà khóc anh cũng đau mà
thôi nhé trót yêu nhóc thật rồi
anh phải chiu thiệt một tí nhé
nhóc giận là nhóc đã yêu anh
có yêu mới có giận đúng không
đừng giận nhóc người dưng nhé
hoasentrang
01-04-2008, 09:04 PM
hihihi chaulong
to LQ.
ai thèm ép anh vào ngõ bí?
nói gì đâu thấy ghét quá trời
thôi hiểu rồi..người ta cho cơ hội
mà hông thèm có nghĩa là hông THƯƠng
anh hông THƯƠNG em cũng hổng thèm vấn vương
hông hò hẹn gì đâu nữa nhé
một bữa PHÁ LẤU đành coi như hông có
cũng hông thèm '' GHET '' anh nữa đâu
lừa_đảo_tiểu_thư
01-04-2008, 10:09 PM
ôi nhỏ ơi là nhỏ
người ta biết lỗi rồi mà
mắc mớ chi thích làm khó
khổ người rồi buồn lòng ta
nói ghét nhưng đâu có ghét
thương người ta thấy mồ còn chảnh
muốn hẹn mà làm như không
chảnh ơi là chảnh quá trời
thôi tha người ta đi nhỏ
trungnhi
02-04-2008, 02:30 AM
hihihi chaulong
to LQ.
ai thèm ép anh vào ngõ bí?
nói gì đâu thấy ghét quá trời
thôi hiểu rồi..người ta cho cơ hội
mà hông thèm có nghĩa là hông THƯƠng
anh hông THƯƠNG em cũng hổng thèm vấn vương
hông hò hẹn gì đâu nữa nhé
một bữa PHÁ LẤU đành coi như hông có
cũng hông thèm '' GHET '' anh nữa đâu
Ôi ta tương rằng ta đã mất
Mất ngàn năm cơ hội có 1 lần
Em đã bỏ ta dành cho người khác
Vậy mà may, may ước triệu lần
Tigo hỡi, còn anh phía trước
Dù chậm chân nhưng bước vững vàng
em chớ vội coi như không có
Phá Lấu buồn, anh mãi đợi em
hoasentrang
02-04-2008, 04:13 PM
too trungnhi.
cơ hội một lần em đã cho LQ
vậy mà him chảnh chẹ làm cao
cố ra vẻ như không hề xuyến xao
để em buồn vu vơ như thế
nếu TRUNG NHI không chê em xấu xí
quãng đời còn lại em nhất trí trao anh
trungnhi
03-04-2008, 05:30 PM
too trungnhi.
cơ hội một lần em đã cho LQ
vậy mà him chảnh chẹ làm cao
cố ra vẻ như không hề xuyến xao
để em buồn vu vơ như thế
nếu TRUNG NHI không chê em xấu xí
quãng đời còn lại em nhất trí trao anh
Anh nhất trí cùng em về quán vắng
Sống cùng em, ăn phá lấu cùng em
Nếu ai nói rằng em xấu xí
Hãy về bên, anh vả nó gẫy răng
Giả em xấu, thì rồi dần sẻ đẹp
Anh sẻ chăm, sẻ chút cho em
Sẻ cùng em sớm tối bên em
Sẻ cùng em sống tiếp quảng đời dài
hoasentrang
04-04-2008, 11:29 PM
to trungnhi
thế khi nào mình lên xe bông anh nhỉ?
em khát khao ngày ấy quá chừng
vì cứ nghĩ không ai thèm chăm chút
không có ai chấp nhận yêu em
nên em cứ nắm áo LQ theo mãi
giờ trung nhi anh thật lòng muốn thế
em sãn sàng buông áo LQ theo anh. kakaka
trungnhi
05-04-2008, 04:56 PM
to trungnhi
thế khi nào mình lên xe bông anh nhỉ?
em khát khao ngày ấy quá chừng
vì cứ nghĩ không ai thèm chăm chút
không có ai chấp nhận yêu em
nên em cứ nắm áo LQ theo mãi
giờ trung nhi anh thật lòng muốn thế
em sãn sàng buông áo LQ theo anh. kakaka
Em đừng buông vạt áo LQ
Hãy cứ nắm, nắm chặt vào em nhé
Bỡi LQ sẻ là nguồn cỏ vũ
Cho lòng anh luôn mãi hướng về em
Em hãy nhớ lên xe về phía bắc
Nơi có anh, dang rộng vòng tay
Nơi tuyết rơi mỗi đêm đông giá lạnh
Nắng thét gào khi hạ chớm tràn qua
Thương em quá, gian truân và vất vả
Chịu được không, cảnh trái gió chở trời
Dù vẫn biết, vòng tay anh che trở
Vỗ về em, che trở cuộc đời em
Hãy nhớ nhé lòng người trai đất bắc
Đã yêu rồi, nguyện mãi còn yêu
Nếu em nói, em không về đất bắc
Anh nguyện cầu vào trong ấy cùng em.
hoasentrang
08-04-2008, 03:48 AM
trung nhi anh hỡi !
chỉ cần được bên anh
em sẽ vượt trăm sông ngàn núi
đến bên anh nơi xứ lạnh đêm đông
để được anh trao tay những nụ hồng
trong ngày lẽ tình yêu đôi lứa
quên đi bao niềm mong và nỗi nhớ
ta cho nhau qua những vần thơ
cai áo LQ em sẽ nắm trong mơ
và hiện tại đang cầm tay anh đó
ta sẽ đưa nhau về lối nhõ
nơi có hàng cây buông bóng mỗi chiều
có dàn hoa dại ti gôn tim tím
anh hái tặng em dưới bóng hoàng hôn
em yêu ti gôn em yêu loài hoa vỡ
và yêu anh như người ấy ngày xưa
trong sâu thằm cõi lòng em khao khát
tình đôi ta không vỡ giống như hoa
sẽ cùng nhau trông ngày tháng dần qua
đếm thời gian trong hạnh phúc hiền hòa
và ngây ngất trong tình yêu có thật
..........được hông trungnhi?
trungnhi
10-04-2008, 03:18 PM
Em yêu hỡi, hạ đã về rồi đó
Trên giàn hoa, Tigon nỡ đỏ rồi
Anh xễ đến đón em về qua ngỏ
Ngỏ tình yêu, lối nhỏ cuộc đời ta
P.chi
10-04-2008, 07:17 PM
Đừng tin bạn ơi, lời nói dốc
Lại để bạn chờ, chờ chết luôn
Rồi tự trách sao mình ngu vậy
Bị gạt hoài mà cũng cứ tin
:wavey:
trungnhi
10-04-2008, 07:50 PM
Ta đã sống, chọn lời thề vẫn thế
Yêu chân thành, nguyện mãi vì em
hoasentrang
16-04-2008, 02:54 AM
ta sẽ sống những tháng ngày êm ả
mặc đời bon chen chua chát khôn cùng
ngẩng cao đầu nắm tay ta cùng bước
hai trái tim chung nhịp đập rộn ràng
trungnhi
16-04-2008, 03:07 AM
Gửi về em người phụ nữ tôi thương
Nguyện sẽ sống, muôn đời vì em đó
Người tôi yêu, người ấy có chân thành?
Hướng về tôi, hay về người khác
hoasentrang
16-04-2008, 03:12 AM
người con gái với trái tim non nớt
tấm lòng trinh em ĐÃ hướng về anh
người con trai xứ lạnh em mong nhớ
dưới trời xanh em nguyện MÃI YÊU ANH
trungnhi
20-04-2008, 04:43 PM
Trời trở gió mang theo không khí lạnh
Rét Nàng Bân đã vội vã tràn về
Cái giá lạnh ùa vào lòng người trai BẮC
Hướng về NAM, Mong sưởi chút nắng hồng
hoasentrang
21-04-2008, 03:21 PM
em đã nghe tiếng run trong hơi thở
lạnh tê người trong mỗi đêm đông
em đã cố đem mình làm hơi ấm
đốt giữa lòng anh cháy lủa nồng
conchuotnho
23-04-2008, 02:42 AM
thế giới rộng lớn vậy.
sao chỉ yêu mình anh ta
hoa tigôn chưa hề yêu
nay sao lại biết yêu rồi
chuột nhỏ tôi còn cơ hội kô
đã nghe tim tôi thẹn thùng chưa
xin hãy về đây nhé
có loài chuột nhỏ đang chờ đợi
hoa tigôn có biết kô
hoasentrang
23-04-2008, 02:52 AM
thế giới rộng lớn vậy.
sao chỉ yêu mình anh ta
hoa tigôn chưa hề yêu
nay sao lại biết yêu rồi
chuột nhỏ tôi còn cơ hội kô
đã nghe tim tôi thẹn thùng chưa
xin hãy về đây nhé
có loài chuột nhỏ đang chờ đợi
hoa tigôn có biết kô
ui da chú chuột nhỏ
làm tigo^n ngượng ghê
tình yêu luôn là thế
có bao giờ khác đâu
tớ là một loài hoa
nên ai ai cũng có
nhiều cơ hội nữa kia
trungnhi
24-04-2008, 04:17 PM
thế giới rộng lớn vậy.
sao chỉ yêu mình anh ta
hoa tigôn chưa hề yêu
nay sao lại biết yêu rồi
chuột nhỏ tôi còn cơ hội kô
đã nghe tim tôi thẹn thùng chưa
xin hãy về đây nhé
có loài chuột nhỏ đang chờ đợi
hoa tigôn có biết kô
Cơ hội đấy, nào ai đâu trách
Hãy nhào vô, cuộc sống vốn tranh giành
Không có Anh hoá đời tôi cô quạnh
Nếu thêm Anh, tôi chắp lạy : ƠN CHỜI
trungnhi
24-04-2008, 04:27 PM
em đã nghe tiếng run trong hơi thở
lạnh tê người trong mỗi đêm đông
em đã cố đem mình làm hơi ấm
đốt giữa lòng anh cháy lủa nồng
Gió đỡ lạnh, gió ngược chiều phương Bắc
Chút nắng hồng mang tới từ phương Nam
Em yêu hỡi, Trong con tim thổn thức
Anh yên lòng, vì hơi ấm nơi em
Ngàn năm trước, nàng Bân ngồi may áo
Gửi cho chồng trong chinh chiến dặm xa
Nghìn năm sau, em sưởi ấm cho anh
Bằng con tim, hơi thở dịu hiền
Gió_ấm
25-04-2008, 02:58 AM
Hỏi đời ai ghép được chữ yêu
Không thương không nhớ không nhiều đợi mong
Một hai duyên nợ trong lòng
Bao lời hẹn ước cho lòng dịu vơi
nguyentruc_8692love
25-04-2008, 05:59 PM
có ai có thể ghét
có ai có thể hận
hai chữ tình yêu hã
hai chữ nói thì dễ
nhưng làm thì rất khó
hãy biết gìn giữ nó
đừng đánh mất mới tiếc
hoasentrang
26-04-2008, 04:29 AM
Hỏi đời ai ghép được chữ yêu
Không thương không nhớ không nhiều đợi mong
Một hai duyên nợ trong lòng
Bao lời hẹn ước cho lòng dịu vơi
em buồn cái lẽ ở đời
cớ sao lắm chuyện trời ơi thế này
yêu nhau yêu đến đắm say
mà sao chẳng được đêm ngày bên nhau
tình buồn thôi hẹn kiếp sau
tình không dang dở không đau như giờ
tình sẽ dẹp tựa vần thơ
phận duyên chung kiếp ngẩn ngơ màu hồng
tình êm ái tựa dòng sông
nước trôi biêng biếc giũa lòng sóng reo
có ai có thể ghét
có ai có thể hận
hai chữ tình yêu hã
hai chữ nói thì dễ
nhưng làm thì rất khó
hãy biết gìn giữ nó
đừng đánh mất mới tiếc
mình không hề nói hận
cũng không ghét tình yêu
mình chỉ nói chờ đợi
dù người xa cuối đường
trungnhi
28-04-2008, 06:37 PM
Lâu rồi không về với
Những trang, những trang thơ
Quả là nhiều cao thủ
Luôn rình rập nơi nơi
Kẻ bảo DỞ, người HAY
không lường đâu cho hết
Miệng lưỡi khối người đời
Gió_ấm
30-04-2008, 02:34 AM
Anh biết anh kẻ đa tình
Nhưng sao đổi được kiếp minh đào hoa
Thương người đang ở nơi xa
Cô đơn lắm lúc thương ta một mình
trungnhi
30-04-2008, 03:06 AM
vui thật :"> bạn tigon và bạn trungnhi đối đáp hay quá , sao chẳng thấy đối đáp lại nữa , mất cả hay >"<
Thanks Torika nhé, Cảm ơn bạn đã cổ vũ cho tôi. Xin vì bạn tớ sẻ mời tigo tiếp nhé
Em hỡi ngoài hiên có bạn chờ
Cuộc tình đối đáp của đôi ta
Vì Răng không dám qua người khác
Ta lại cùng ta, đối đối hoài
Răng : tiếng miền Trung là SAO
trungnhi
01-05-2008, 10:45 PM
Trăng sao ngoài cửa mãi đợi thơ
Nhưng mãi thơ em vẫn u mờ
Không lẽ vì em quên ngã rẽ
Lối nhỏ vườn thơ, anh mãi chờ
trungnhi
04-05-2008, 05:58 PM
Ta vẫn chờ em, mãi đợi em
Chờ đến khi ta rã cả người
Em đâu, em hỡi, em đâu hỡi
hoang hon mau tim
05-05-2008, 03:29 AM
"một mình "... sao thế đào hoa
xa hương cô thế hoa rơi quá trời
xem ra càng quá là lời
không khi không lại được món hời quá to
hoasentrang
08-01-2009, 02:15 AM
Anh biết anh kẻ đa tình
Nhưng sao đổi được kiếp minh đào hoa
Thương người đang ở nơi xa
Cô đơn lắm lúc thương ta một mình
lấy tên 2 chữ TUyệt_tình
cớ sao anh lại đắm mình trong yêu?
trai thời nay họ sở thì nhiều
họ chung ít lắm lời YEU^ khó tìm
trai thời nay tình tựa cách chim
bay hoài mỏi cách đi tìm cành cây
đậu rồi một thoáng lại bay
cứ bay lại đậu chỉ sầu cho cây
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.