thisibuonek
26-03-2008, 12:30 AM
Gửi về nơi xa một chút chờ mong
Một chút nhớ và bâng khuâng - thật khẽ
Kỷ niệm không tên ru lá vàng xoay nhẹ
Thu lại đi qua lặng lẽ bên thềm
Nơi ấy bây giờ em có ngắm sao đêm
Lấp lánh ước mơ sáng muôn ngàn tia mắt
Có buồn nhớ và cô đơn muốn khóc
Khi tiếng đêm ngân khẽ khúc giao mùa
Nơi ấy bây giờ đông đã sang chưa?
Gió có vô tình làm run lên đám cỏ
Đôi gót mỏng manh có từng chiều qua ngõ
Hoa có rơi nhiều trên lối nhỏ em qua?
Gửi chút ấm nồng đến tận nơi xa
Của cái nắng phương nam đầy gió cát
Của kẻ phong trần chân mãi còn phiêu bạt
Sưởi ấm vai em - khi gió lạnh ùa về
Binh Duong 24/03
Một chút nhớ và bâng khuâng - thật khẽ
Kỷ niệm không tên ru lá vàng xoay nhẹ
Thu lại đi qua lặng lẽ bên thềm
Nơi ấy bây giờ em có ngắm sao đêm
Lấp lánh ước mơ sáng muôn ngàn tia mắt
Có buồn nhớ và cô đơn muốn khóc
Khi tiếng đêm ngân khẽ khúc giao mùa
Nơi ấy bây giờ đông đã sang chưa?
Gió có vô tình làm run lên đám cỏ
Đôi gót mỏng manh có từng chiều qua ngõ
Hoa có rơi nhiều trên lối nhỏ em qua?
Gửi chút ấm nồng đến tận nơi xa
Của cái nắng phương nam đầy gió cát
Của kẻ phong trần chân mãi còn phiêu bạt
Sưởi ấm vai em - khi gió lạnh ùa về
Binh Duong 24/03