PDA

Xem đầy đủ chức năng : ChiỀu NhỚ



thisibuonek
26-03-2008, 12:19 AM
Hàng liễu rủ bên hoàng hôn xuống vội
Giọt tím cuối cùng le lói hắt trên vai
Chợt giật mình ngơ ngẩn ngỡ dáng ai
Gót yêu kiều xưa vẫn thường quen lối

Đó là em củ một thời nông nổi
Mỗi sáng cùng tôi cắp sách đến trường
Chụm hai mái đầu chia sẻ những yêu thương
Vờ chậm bước chân cho con đường xa mãi

Đó là tình yêu của một thời vụng dại
Ta sẽ mang theo suốt cả cuộc đời này
Sẽ giữ gìn , và sẽ mãi mê say
Nhìn liễu rủ để nhớ ngày xưa ấy

Quy Nhơn 24/05/2005

trudien
27-03-2008, 01:51 AM
liễu tàn nhưng hương vẫn còn đó.
chỉ mình tôi với nỗi buồn thôi sao?
em có hiễu nỗi lòng của tôi không?
trái tim khô luôn mong em trở lai.

màu liễu tàn như ánh sáng mất đi
lòng tôi buồn như ngọn lữa vụt tắt
hỡi ai còn nhớ kỉ niệm ngày thơi dại
một mối tình dại khờ và thủy chung

cuộc vui sao tàn mau thế
mà nổi buồn vẫn mãi mãi tồn tại
mong đời không ai khổ như tôi
chỉ còn niềm tin và tình yêu thủy chung.

thisibuonek
28-03-2008, 06:29 AM
cảm ơn bạn " cột điện " !?? đã ghé thăm minh nhé
Rất vui

em chua biet yeu
28-03-2008, 05:32 PM
Chiều nhớ ai mà em buồn tê tái
Hàng cây ven đường cũng ủ rủ thê thai
Chiều...chiều đó chẳng biết em nhớ ai
Nhớ ai thế...chàng trai trong giấc mộng

Chiều chiều đó biển Qui Nhơn gió lộng
Em một mình lạnh cóng trái tim cô
Ngoài kia xa là con sống cứ xô
Nối đuôi nhau vỗ bờ nghe thánh thót

Sóng nối đuôi tưởng chừng như nói ngọt
Cùng nhau chạy trên con biển xanh ngời
Cũng nhau vỗ mang tiếng sóng cho đời
Chỉ có em chơi vơi trước sóng vỗ

Nơi này đây là bến bờ thuyền đỗ
Nhưng lòng buồn vì thuyễn mãi xa khơi
Thuyền có biết bến buồn lắm thuyền ơi
Lòng nhớ thuyền bến rơi...ngọc bích...xót


Mấy bữa nay ko làm thơ chốn này vào đây thấy thisibuon..viết nhiều quá nên có cảm hứng đáp lại ^^

thanglonghoaico
28-03-2008, 09:53 PM
chiều thu lá rơi vàng xao xác
cánh chim nào lẻ bóng cô loi
lòng ta chợt nghe buồn xao xuyến
nỗi bưòn nào gặm nhắm trong ta

ta lang thang trên đường xưa cũ
nhưng vắng em nỗi nhớ khôn nguôi
chiều buồn lại một chiều buồn nữa
chỉ minh ta lẻ bóng đơn côi

trudien
11-06-2008, 06:09 AM
hè về ai đứng bên đường nhớ
nhớ nhung em anh lại buồn
tiếng ve càng thêm nổi nhớ
mỗi chiều anh đứng nhạt phượng rơi

lòng anh bỏng thấy bồi hồi
cơn gió thổi nhẹ bên hiên nhà
lòng anh càng thêm sót xa
khi em ra đi anh bỏng bồi hồi
lúc em về thì mang bao nhiêu nổi buồn đện

suol
11-06-2008, 06:36 AM
chiều qua ngõ bâng khuâng chợt nhớ!
con đường xưa lố củ vắng ai rồi
hàng liễu rủ bên bờ sông vắng lặng
kí ức xưa chợt đi về không nói
bâng khuâng chiều nhìn liễu rủ nhớ ai!

ai có hiểu cho lòng ai đang nhớ!
chiều quy nhơn chiều buồn khó tả
liễu rủ buồn liễu khóc tiễn ai đi!...
mình ai nhớ giữa chiều thu liễu rủ!

trudien
20-06-2008, 09:10 PM
cơn gió nhẹ đứng bên hiên cửa sổ
lòng anh bổng thấy một nổi ưu phiền
nhưng gió vẫn còn hương của đất
vẫn còn hương của trời và cả lòng tôi