Mr.Ngọc
25-03-2008, 06:50 PM
Khi ngày mai anh không còn trên đời nữa
Khi ánh dương đã tàn
Và tình sẽ đau vội vàng vì chợt vỡ
Em có buồn khi biển tình sẽ khuất theo thời gian
Em có buồn
Khi Noel Chúa chẳng xuống nhân gian
Ngày Valentin anh không tặng em hoa hồng và chocolate nữa
Em có buồn khi anh về cùng mồ sâu lặng lẽ
Chẳng trao được đến em chút hơi ấm dương trần
Em có thấy buồn mỗi khi nhắc về anh không
Hay lặng lẽ dòng lệ em thầm kín
Khung cửa sổ hoa thứ 7 em có còn chờ anh đến
Em có buồn khi đã đánh mất tình anh
Cây cọ vẽ trời mây có còn nữa màu xanh
Hay màu úa như nhành lan lâu ngày em quên tưới
Em có buồn khi anh về một chân trời mới
Lạnh lẽo tối tăm và không có tình yêu
Em có buồn
Khi yêu anh nhiều mà chẳng nhận được bao nhiêu
Lại thêm niềm đau ngày anh đi về đất
Bao mộng mơ cho ngày mai sau vụt tắt
Em có buồn , chốn dương trần em có buồn
Căn phòng xưa có còn vọng tiếng anh không
Hay lạnh lẽo cùng với màu tang nhớ
Hoa mười giờ trên ban công kia còn nở
Giỏ lan tặng ngày mới yêu có còn xanh
.....................................
Dẫu bước đường thiếu anh có chênh vênh
Nhưng hãy nghĩ còn anh để không một lần phải ngã
Giữ tình trong tim em đừng nên nông nổi quá
Sợ một ngày em lại suy sụp mất thôi
Em đừng có buồn , người yêu của anh ơi
Anh rất yêu em hỡi con người mạnh mẽ
Bước qua nỗi đau anh biết rằng không phải dễ
Nhưng đừng dựa vào niềm đau mà đánh mất chính mình
.........................................
Để anh mãi là một chàng trai ngủ quên
Không bao giờ mở mắt
Anh đã mang theo tình em đi về đất
Mãi mãi yêu em người ơi hẹn kiếp sau
Khi ánh dương đã tàn
Và tình sẽ đau vội vàng vì chợt vỡ
Em có buồn khi biển tình sẽ khuất theo thời gian
Em có buồn
Khi Noel Chúa chẳng xuống nhân gian
Ngày Valentin anh không tặng em hoa hồng và chocolate nữa
Em có buồn khi anh về cùng mồ sâu lặng lẽ
Chẳng trao được đến em chút hơi ấm dương trần
Em có thấy buồn mỗi khi nhắc về anh không
Hay lặng lẽ dòng lệ em thầm kín
Khung cửa sổ hoa thứ 7 em có còn chờ anh đến
Em có buồn khi đã đánh mất tình anh
Cây cọ vẽ trời mây có còn nữa màu xanh
Hay màu úa như nhành lan lâu ngày em quên tưới
Em có buồn khi anh về một chân trời mới
Lạnh lẽo tối tăm và không có tình yêu
Em có buồn
Khi yêu anh nhiều mà chẳng nhận được bao nhiêu
Lại thêm niềm đau ngày anh đi về đất
Bao mộng mơ cho ngày mai sau vụt tắt
Em có buồn , chốn dương trần em có buồn
Căn phòng xưa có còn vọng tiếng anh không
Hay lạnh lẽo cùng với màu tang nhớ
Hoa mười giờ trên ban công kia còn nở
Giỏ lan tặng ngày mới yêu có còn xanh
.....................................
Dẫu bước đường thiếu anh có chênh vênh
Nhưng hãy nghĩ còn anh để không một lần phải ngã
Giữ tình trong tim em đừng nên nông nổi quá
Sợ một ngày em lại suy sụp mất thôi
Em đừng có buồn , người yêu của anh ơi
Anh rất yêu em hỡi con người mạnh mẽ
Bước qua nỗi đau anh biết rằng không phải dễ
Nhưng đừng dựa vào niềm đau mà đánh mất chính mình
.........................................
Để anh mãi là một chàng trai ngủ quên
Không bao giờ mở mắt
Anh đã mang theo tình em đi về đất
Mãi mãi yêu em người ơi hẹn kiếp sau