Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ về A



be bong da lat
25-03-2008, 02:48 PM
Tối nay E một mình ra phố bao kỉ niêm lại ùa về xé nát trái tim E. Liệu có đúng ko A như vậy là chúng mình đã chia tay rùi sao?A có thấy hạnh phúc hơn ko? mãn nguyện hơn ko? ĐÃ wa rồi cái thưở ấy cái thời A là của riêng E ,cái thời ngu ngơ ,cái thời đi hết một con đường vẫn thấy mình chưa đi đến đâu . A đã xa rồi xa như con đường mà bây giờ một mình E ko thể bước đi hết.Có nghĩa gì khi mình chỉ để lại cho nhau những đau khổ dằn vặt và nuối tiếc.......
Lời nói yêu kia cũng chỉ là mơ
Khi em biết anh dối gian bấy lâu nay người yêu hỡi
Vì sao người chẳng cho em một lời, để em tin người hoài
Để hôm nay lòng ai buồn đau người ơi
Một giấc mơ xưa khi em và anh
Em luôn thấy vui sống mỗi khi anh đùa cùng em
Giờ đây buồn bã trong đêm bơ vơ
Cố quên anh trong mơ
Phải chăng em khờ quá khi tin mình anh

emyeuanhmaimai
25-03-2008, 02:53 PM
Tại sao....? trả lời được thì đa^u phải đau buồn.......lòng người mau thay đổi mà bạn...........

anhsangdoitoi
25-03-2008, 02:54 PM
............không ai trả lời được đâu bạn ah, mà chỉ biết chấp nhận đó là sự thật thôi...

coolgirl678
25-03-2008, 03:49 PM
anh ơi vậy là anh và em đã xa nhau thật rui sao anh,em rất nhớ anh yêu anh vô cùng,dù em bít rằng anh chẳng có tình cảm j với em nhưng em vẫn yêu anh vô cùng dù đó chỉ là một tình yêu đơn phương em dành cho anh thôi.dù biết rằng em chưa bao giờ có trong tim anh,anh chưa bao giờ thích em,mà lại còn vô tình nhẫn tâm với em nhưng em vẫn yêu anh Huan ơi.
em đã cố gắng làm tất cả nhữg j cho anh,dù em bít 2 chúng ta sẽ chẳng có kết wả j nhưng em vẫn yêu anh,có đôi lúc em muốn quên anh đi nhưng làm sao quên được đây hả anh,mặc dù em và anh đã ở rất xa nhau và 1 năm tụi mình chỉ có thể gặp nhau khoảng 2 lần nhưng em vẫn nhớ về anh và mỗi lần gặp anh em thấy rất hạnh phúc.
h em không biết có nên wên anh đi không đây nữa,em thật sự không biết phải làm sao và không tìm ra lối thóat cho mình anh ơi.

be bong da lat
05-04-2008, 01:36 AM
A ơi yêu A rồi E có thể chấp nhận, tha thứ tất cả mà hãy nói cho E một lời đừng dối gian thêm chỉ làm E đau lòng

yeu_anh_4ever
05-04-2008, 03:29 AM
sự thật bao h cũng phũ phàng mà
hãy học cách chấp nhận thực tế và tìm cách vượt wa nó

nh0ckut3_dra
05-04-2008, 03:43 AM
MọI ChIệN đà wA lÊn wE^n đY bẠn À.

thaingocdaly2006
06-04-2008, 07:03 PM
1 niềm tin ở bên kia thế giới
tan biến thành 1 giấc mộng phù du
để lại bên cánh chong chóng hao gầy sương sớm
1 hạt bụi trần thấm đẫm vị đắng cay

Đời
06-04-2008, 08:32 PM
yêu 1 người hok cóa tội
tội lớn nhất là em đã tin anh
tin 1 cách dại khờ lầm lỡ
để rùi.......................:timvo: