PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vắng Em Trong Đời



thisibuonek
25-03-2008, 06:25 AM
Không có em : Mây trắng cũng ngừng bay
Chim không hát và lá vàng thôi rụng
Cơn gió xưa vẫn hay vờn mái tóc
Nay ngủ yên trên lá biếc im lìm

Không có em : Bướm cũng chẳng đi tìm
Để mong chờ - Cánh hoa xưa tàn úa
Hương chẳng đưa và chồi không đơm nụ
Chốn hẹn xưa , dương liễu rủ âu sầu

Xa em rồi biết tìm ở nơi đâu
Cao xanh ơi sao gây chi ly biệt
Cho mảnh tim yêu còn nhớ thương da diết
Cho chút men cay trên môi ướt say mèm

Cho mãi bên đời , ta biết : Chẳng còn em...
Quy Nhơn 07/12/2005

kimanhvang
27-03-2008, 08:05 PM
Không có anh trời dương như chẳng xanh
Ánh hoàng hôn không còn chứa chan lãng mạn
Phía chân trời em xếp hình tảng đá
Ngóng đợi anh trang bóng tối chiều tà

Không có anh cuộc đời này có nghĩa gì đâu
Khi hình anh chẳng còn thấp thoáng ngả nào trước mặt?
Trái tim em rồi đây tan nát
Vẽ theo hình giọt nước mắt hận sầu

Không có anh hỏi cuộc đời sẽ ra sao?
Có thế nào anh cùng nào hay biết
Em cứ khóc nhìn theo tình phai nhạt
Nhưng nào ai lau nước mắt dùm em?

em chua biet yeu
28-03-2008, 12:30 AM
Không có em : Mây trắng cũng ngừng bay
Chim không hát và lá vàng thôi rụng
Cơn gió xưa vẫn hay vờn mái tóc
Nay ngủ yên trên lá biếc im lìm

Không có em : Bướm cũng chẳng đi tìm
Để mong chờ - Cánh hoa xưa tàn úa
Hương chẳng đưa và chồi không đơm nụ
Chốn hẹn xưa , dương liễu rủ âu sầu

Xa em rồi biết tìm ở nơi đâu
Cao xanh ơi sao gây chi ly biệt
Cho mảnh tim yêu còn nhớ thương da diết
Cho chút men cay trên môi ướt say mèm

Cho mãi bên đời , ta biết : Chẳng còn em...
Quy Nhơn 07/12/2005

Chẳng còn em nữa anh ơi thôi buồn nhé
Anh hãy xem em là cơn gió nhẹ thoảng bay
Giờ em đi điều đó dẫu đắng cay
Nhưng như thế sẽ hay hơn anh ạ

Rồi mai đây anh sẽ gặp người lạ
Rồi như thế người lạ lại thành quen
Rồi như thế và người cũng sẽ quên
Quên mất em một người anh yêu mến

Tình ta đó dẫu là chẳng tới bến
Nó như thể ngọn nến trước gió lùa
Và như thế chỉ ngọn gió nhẹ ùa
Và thế là tình ta đành vụt tắt

Xa anh đó con tim em co thắt
Lòng buồn nhiều nước mắt chảy vào tim
Dù xa anh nhưng em mãi in hình
Hình của anh người con trai duy nhất

Người con trai em vô tình đánh mất
Để giờ đây em phải tự trách mình
Tại sao em có những lúc vô tình
Để anh xa em và tình mình tan vỡ


Hi ,bạn ở Qui Nhơn à.Mình cũng ở Qui Nhơn,bạn làm thơ cũng hay đó.Có gì mời bạn ghé qua đây Sinhvienquynhon.info Giao lưu với sinh viên trường mình luôn.Sắp tổ chức offfine lần 2.Đón chào bạn đến vườn thơ tham gia sinh hoạt với mọi người

chaulong_551989
28-03-2008, 04:24 AM
nếu biết mai em lấy chồng
Buồn thật nhiều nhưng chẳng trách em đâu
tại anh biết tình anh còn dang dở
yêu thật nhều nhưng chẳng nhận bao nhiêu

thisibuonek
28-03-2008, 05:15 AM
đây là lần đầu mình tham gia diễn đàn này , nếu có gì sai sót , mong các bạn di trước chỉ bảo thêm nhé. Riêng với Emchuabietyeu : Cảm on bạn đã có nhã ý mời mình vào sân chơi bổ ích ấy , nhưng rất tiếc mình không ở QN , Mình ở rất xa , chỉ ghé qua chơi thôi.

thisibuonek
28-03-2008, 05:29 AM
Ngày xưa ấy
Tôi đã yêu em - mối tình đầu bất chợt
Một tình yêu ta háo hức mong chờ
một mối tình cháy bỏng những ước mơ
những hoài bão của một thời vụng dại

rồi một ngày..
chẳng từ biệt tôi em đã đi xa mãi
còn một mình , ta xếp lại vần thơ
gom yêu thương vào trang giấy ngẩn ngơ
thuở ấy dại khờ - ta mãi còn hối tiếc

Em ra đi..
Bỏ lại sau lưng mối tình đấu đã chết
và bài thơ tình tôi đã viết cho tôi
Giữa dòng đời đang xuôi ngược chảy trôi
Là cả một mảnh hồn đang lẻ loi thầm lặng

Có chiếc lá vàng chao rụng bên hiên vắng.......
.................................................. .

chaulong nè ! lần này ban có vẻ...dễ thương hơn rùi đó