PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sắp Đến Hè Rùi ! Buồn Quá. Bạn Nào Có Cùng Tâm Trạng Thì Ghé Tham Mình Nhé



thisibuonek
25-03-2008, 06:03 AM
Tập Thơ : CHIA TAY TUỔI HỌC TRÒ

*****
Học trò ư ? Ừ - Phải rồi , đẹp lắm
Bao vui buồn ước vọng mỗi tháng năm
Thời gian trôi nhu thoi đưa thấm thoắt
Mang theo bao ước vọng tuổi trăng rằm

*****

bài 1 :
THỔN THỨC

Có một chiều...
Chút hoàng hôn tím vương trên cành biếc
Góc sân trường xào xạc chiếc lá khô
Chợt đến rồi đi - một cơn mưa cuối hạ
Ta chợt nhận ra : Sắp xa tuổi học trò

Chú ve sầu thức giấc chợt ngẩn ngơ
Nhìn những cánh phượng hồng đang khoe sắc
Rồi cất tiêng não nề như thầm trách
hỡi mùa hè - sao vội đến làm chi

Nước mắt nào thấm ướt đẫm bờ mi
Chợt nhìn nhau nghẹn ngào không nói được
Nét chữ nghiêng - trao tay dòng lưu bút
Viết gì đây cho hết được nỗi niềm

Ta giữ cho mình một chút kỷ niệm riêng
Những rung cảm chỉ một mình ta biết
Để tiếng ve kia - mãi còn ngân da diết
Để cho ta - mãi hối tiếc một thời

Để góc sân trường - một cánh phượng hồng rơi

EaKar 12/05/2005
******************************



bài 2 :

PHÚT CHIA TAY

Xa nhau nhé - nhớ nhau hoài bạn nhé
Kỷ niệm vui buồn mãi mãi sẽ chẳng quên
Môi sẽ nhắc hoài - thân lắm - những cái tên
Tay sẽ nâng niu những tấm hình lưu niệm

Hãy siết chặt tay và cất cao tiếng hát
Tình bạn ấm nồng những nốt nhạc yêu thương
Để mai đây mỗi đứa một nẻo đường
Sẽ giữ cho mình một chút riêng ký ức

Hãy trao nhau những lời tha thiết nhất
Câu yêu thương nén chặt tận đáy lòng
Hãy nhìn sâu và giữ hoài ánh mắt
Để tháng ngày xa cách khỏi đợi mong

Tạm biệt nhé ! Chia tay nhau bạn nhé
Xin lệ đừng vương khoé mắt rưng rưng
Cho môi hồng đừng nghẹn những lời thương
Cho kỷ niệm còn vấn vương mãi mãi

Cho những trái tim còn nhớ mong khắc khoải
Khỏi bồi hồi khi nhớ những ngày xưa
Khỏi chạnh lòng khi vần vũ cơn mưa
Bất cợt ùa về thổn thức bên song cửa

Quy Nhơn 05/2006

bài 3 :

TÌM TRONG KỶ NIỆM

Học trò ơi ! Đi tìm trong cõi nhớ
Bao vui buồn của cái thuở thần tiên
Tinh nghịch dễ thương, lý lắc ngoan hiền
Theo tời gian , đã chìm vào dĩ vãng

Học trò ơi ! Đi tìm trong ngày tháng
Hình bóng nào duyên dáng ngây thơ
Mái tóc thề cho ánh mắt ngẩn ngơ
Chiều tan lớp vẫn đứng chờ trước ngõ

Học trò ơi !
Hãy đi tìm ở một nơi nào đó
Tiếng ve buồn nhành phượng đỏ mùa thi
Giọt lệ nào nhỏ xuông phút chia ly
Dòng lưu bút dẫu ghi - còn tiếc nuối

Học trò ơi !
Xin hãy đi tìm - Một lần thôi - Lần cuối

EaKar 25/03/2004


*****************************


bài 4 :

CHIA TAY TUỔI HỌC TRÒ

Tạm biệt nhé tuổi hoc trò thơ mộng
Bao vui buồn ước vọng mỗi mùa thi
Mùa hạ ấy ta mừng vui mong đợi
Hạ bây giờ sao bỗng hóa chia ly?

Ngày mai thôi - Phượng hồng khoe sắc đỏ
Khúc dương cầm - rộn ra những tiếng ve
Chợt cơn mưa đầu hè làm ướt tóc
Là lúc hạ chợt về trên nhánh me

Phượng hồng ơi ! đùng vọng mãi tiêng ve
Cho nỗi nhớ ùa về theo năm tháng
Hành lang ấy - mái tóc thề duyên dáng
Để nụ cười ánh mắt chợt bâng khuâng

Xa tuổi học trò , ai ấy có buồn không?
Có luyến tiếc nhớ nhung bao kỷ niệm
Ánh mắt ấy nụ cười duyên khoé miệng
Lúm đồng tiền , răng khểnh thật dễ thương

Rồi một mai khi thơ là kỉ niệm
Huyền thoại là tà áo trắng thân quen
Ta ghé lại thăm trường xưa lớp cũ
Gót chân buồn in dấu lớp rêu hoen

Xin thời gian trôi chậm thêm chút nữa
Cho ta tìm lại cái thuở thần tiên
Kẻo phút chốc chợt tan vào mây gió
Tuổi học sinh - cái thuở ấy _ ngoan hiền.
EaKar 23/05/2005
***************************************

thisibuonek
25-03-2008, 07:28 AM
HẠ CHỚM

thoảng cơn mưa bất chợt một buổi chiều
Gợi cho ta một nỗi buồn vô cớ
nghe vị đất hăng - nồng nàn từng hơi thở
Chút lạnh se, ngơ ngác cả sân trường

có chú vĩ cầm đang hát khúc du dương
réo rắt thanh âm dưới chiếc hang bé nhỏ
Khoảng trời bao la
cũng tựa như thế giới riêng của nó:
Một giọt sương mai , dăm lá cỏ xanh mềm

Có những nỗi niềm ta chẳng thể gọi tên
Khi búp phượng non cựa mình trên cành biếc
vài cánh đầu tiên đỏ một màu da diết
buồn lắm hạ ơi ! Phải dã biệt tháng ngày

Ta đứng giữa trời và dang rộng vòng tay
muốn ôm hết cả khoảng trời kỷ niệm
muốn hét lên : " Ta vẫn còn hối tiếc "
Vòng tay bạn bè chưa hết những buồn vui

Thôi nhé hạ ơi ! ta phải cách xa rồi
xin lệ đừng rơi ướt nhoè trang lưu bút
ngày tháng sẽ qua
và tất cả chỉ còn là ký ức
có đôi khi lại bất chợt ùa về

Cũng giống mưa chiều- chợt đến rồi đi
cũng gợi cho ta những nỗi buồn vô cớ
cũng vẫn thân quen - vị nồng từ hơi thở
và cũng mình ta - Sẽ lại nhớ : Những ngày.......
EaKar 13/06/2007