PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hai nửa ko gặp nhau



TLH
25-03-2008, 01:19 AM
Bùi Minh Quốc là nhà thơ, viết rất nhiều thơ (tất nhiên!) nhưng người ta lại tâm đắc và nhắc nhiều nhất đến bài Có khi nào của ông.

“Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình ta đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu...”

Bởi vì 4 câu thơ này cứ như xuyên vào lòng dạ những kẻ đang lang thang mong gặp được 1 nửa kia đích thực. Có điều, nếu ko vô tình đi lướt qua nhau thì hẳn sẽ có 1 vụ đụng độ nào đó y như trên phim Hàn Quốc và một tá chuyện sẽ xảy ra sau đó, giả dụ như gia đình ngăn cấm, giả dụ như bệnh nan y hoặc tai nạn giao thông, v..v.. Vậy thì hữu duyên thiên lý chưa chắc là 1 điều tốt. Thà cứ đi lướt qua nhau vậy có khi sẽ hay hơn chăng?

Chắc chắn ko có ai gật đầu cả. Nếu là tớ, tớ cũng đành có 1 cuộc tình đẹp rồi dang dở cũng được còn hơn là chống cằm ngó ra cửa sổ tự hỏi “Ơi chàng, chàng đang ở đâu?”

Chàng đi tìm nàng Julliet của chàng

Cách đây ko lâu đọc bài báo trên TTO, một gã điên nào đó ca cẩm “Đâu rồi những quý cô”, với nội dung rằng thời buổi này sao tìm chị Tấm khó quá đi mất (?!) và mơ mộng gặp được em gái nào đó có tâm hồn đẹp bằng cách…chui vào nhà sách.
Ko biết tên này xui hay là cố tình tìm những cánh hoa xấu trong 1 rừng hoa đẹp, mà kết luận kêu gọi chị em ơi hãy giữ phẩm giá, đừng để cánh đàn ông đem ra làm đề tài trên bàn nhậu, rồi còn cảm thương vẻ như “tôi rất là đau lòng lắm thay”, chẳng khác nào 1 tay đi chiên cá ăn mà khóc lóc “cá ơi mày ráng sao đừng chui vào chảo đi nhé”.

Julliet có giá của Julliet. Nếu chẳng phải Romeo thì đừng nghĩ tới chuyện gặp nàng.

Hai đường thẳng song song

Nói đi cũng phải nói lại, con gái cũng có kém gì, cũng khát khao chàng Romeo hào hoa si tình lãng mạn, hoặc chí ít thì cũng cỡ…Tae Suk (Won Bin) trong Trái tim mùa thu, mà quên mất rằng họ chẳng phải Julliet mà cũng ko đẹp nét đẹp thiên thần như Song Hye Kyo.

Chính vì 2 suy nghĩ ở trên mây ko bên nào chịu rớt xuống, nên chàng-nàng cứ mãi đi trên 2 con đường song song nhau. Bùi Minh Quốc lẽ ra phải sửa lại bài thơ của ông thành:

“Có lẽ vì con đường song song mãi
Ta vô tình ta đi lướt qua nhau
Mắt lơ đãng để ở nơi cao tít
Bỏ quên người đang ở cạnh bấy lâu...”

Nếu bạn muốn 1 tâm hồn đẹp …

Trở lại vụ anh chàng tác giả bài viết trên TTO, có lẽ phải theo học khoá học về thế nào là nét đẹp tâm hồn. Một cô gái ngồi mọt ghế trong thư viện chưa hẳn là 1 cô gái yêu thích đọc sách, có khi cô ta chỉ …cắm cổ luyện tủ để vượt ải thi lại. Ngưu tầm ngưu mà mã thì tầm mã, chỉ có những gã đàn ông sáo rỗng mới đi quy chụp chuyện nghe được 1 vài nơi mà kết luận cho cả 1 thời đại. Vậy thì hắn có gặp phải những hạt sạn, con sâu thì cũng xứng đáng cho hắn.

Giá trị tâm hồn ngừơi con gái ko ở chỗ xông xáo tham gia từ thiện, hay thường xuyên túc trực ở hiệu sách, mà là thái độ với những người xung quanh. Nhường chỗ đi thang máy cho 1 thai phụ, xách hộ túi nặng cho ông cụ, đỡ 1 đứa bé bị vấp ngã, hoặc đơn giản chỉ là dửng dưng trước những lời trêu ghẹo. Người như vậy có thể tìm thấy bất cứ đâu, chỉ có người đàn ông thích để mắt ở những đôi chân dài, bộ ngực căng và hoảng hồn khi thấy những thứ hấp dẫn đó cho mình đo ván bằng 1 câu…chửi thề chát chúa, để rồi ôm hận than rằng “Ôi đàn bà con gái thời nay…”

Hỏi sao phụ nữ có giá vẫn cứ phải, và thích ở 1 mình.


Sakuravn.

TLH
25-03-2008, 03:39 AM
Mấy câu thơ trên đã được đọc ở nhiều nơi mà bây giờ mới biết ai là tác giả :D

Thích nhất đoạn cuối này =))


Giá trị tâm hồn ngừơi con gái ko ở chỗ xông xáo tham gia từ thiện, hay thường xuyên túc trực ở hiệu sách, mà là thái độ với những người xung quanh. Nhường chỗ đi thang máy cho 1 thai phụ, xách hộ túi nặng cho ông cụ, đỡ 1 đứa bé bị vấp ngã, hoặc đơn giản chỉ là dửng dưng trước những lời trêu ghẹo. Người như vậy có thể tìm thấy bất cứ đâu, chỉ có người đàn ông thích để mắt ở những đôi chân dài, bộ ngực căng và hoảng hồn khi thấy những thứ hấp dẫn đó cho mình đo ván bằng 1 câu…chửi thề chát chúa, để rồi ôm hận than rằng “Ôi đàn bà con gái thời nay…”

Hóa ra...dửng dưng cũng có cái hay của nó =)) Vậy có nghĩa là...mềng có tâm hồn đẹp ah?:nhi: =)) =))

sasa
25-03-2008, 03:50 AM
ôi........hay.......mình cũng có tâm hồn đẹp :so_funny:

mưa_buồn
26-03-2008, 02:10 PM
tâm hồn đẹp...........nghi hok fải mình wá...........:rain:........