Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : quê hương yêu dấu



an_mylove
23-03-2008, 09:11 PM
***quê tôi ***

ai cho tôi một vần thơ
tôi viết về quê hương yêu dấu
ai cho tôi một con thuyền
cho tôi về với miền quê yêu thương

quê hương tôi có những bãi dâu xanh
có nước trong lành,có cam sành ngọt lịm
có én vui đùa giữa những mùa sim chín
có cánh rừng thông vi vu tiếng gió reo

quê hương tôi có giốc núi cheo leo
có đồng lúa vàng cánh cò bay không mỏi
con đường thân quen ẩn tong làn sương khói
bóng dáng mẹ về đôi gánh nặng trên vai

quê hương tôi khuất khất mái nhà tranh
bép lửa đoàn viên quây quần người sum họp
đến mùa gặt về lại thơm mùi xôi nếp
tà áo em thấm ướt giọt mồ hôi

ôi quê hương thật nghèo và giản dị
nhưng sao tình người lại sâu nặng thiết tha
ai về quê xưa xin cho lòi nhắn gửi
một chút yêu thương xin giành cả cho người

chaulong_551989
27-03-2008, 03:17 AM
Quê tôi ôi con đường đất đỏ
bao năm rồi chẳng có đổi thay
vẫn nhộn nhịp mỗi buổi sớm mai
tiếng í ới dân cày ra đồng
tiếng réo gọi đến trường lủ trẻ

quê hương tôi nhộn nhịp mà nghèo
nghèo vật chất chẳng thiếu tình thương
quê hương tôi vất vả bao đời
chống pháp rồi lại sang chống mĩ
làng tôi bom đạn ngày khai quốc
dư âm đó nào có thoát li
lủ trẻ con ngồi trên lưng trâu
roi quất ngựa phi đánh giặc nào

dân quê tôi túng thiếu bốn bề
vất vả gian lao nhưng vẫn cười
vẫn hòa đồng vẫn có ước mơ
dẫu là mong manh và nhỏ bé